Max Allegri không nên ở lại Juve?

19/02/2016 14:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - “Hoàn toàn sai sự thật”, Max Allegri nói về tin đồn đến Chelsea mà báo chí Italy đăng tải nhiều tháng qua.

Trên sóng truyền hình, cựu cầu thủ Chelsea Gianluca Vialli tinh nghịch: “Tôi có thể làm người phiên dịch của cậu Max ạ. Tôi cũng có thể hỗ trợ tìm hộ cậu một căn nhà”.

Lương cao, hãy rời Italy

Có lẽ Allegri chẳng cần Vialli phiên dịch vì báo chí Ý bảo ông đã học tiếng Anh từ lâu rồi. Nhưng Ban lãnh đạo Juve không muốn Allegri sử dụng thứ tiếng ấy, bởi chưa thể chia tay ông lúc này. Đầu mùa, họ đã gia hạn hợp đồng với ông đến tháng 6/2017 và tăng lương lên mức cao thứ hai Serie A. Nhưng bây giờ, họ lại lên kế hoạch gia hạn hợp đồng cho Allegri thêm 1 năm nữa để giữ chân.

Sự thật, Juve bây giờ cần Allegri hơn là ngược lại. Dù 3,5 triệu euro hay có đến 7 triệu euro thì cũng chẳng là gì so với mức một đội bóng Anh có thể trả. Juergen Klopp nhận hơn 9 triệu euro/mùa ở Liverpool còn Arsene Wenger có lương tới gần 11 triệu euro mỗi mùa. Tiền bạc không thể là rào cản một khi Chelsea muốn mời Max Allegri từ mùa sau.

Đen đủi cho Juve, họ có rất ít thứ để giữ Allegri trong khi HLV này có quá nhiều lý do để đi. Ở lại Italy làm gì khi ông đã giành mọi chiếc cúp có thể ở đây: 2 Scudetto, 2 Siêu cúp Italy và 1 cúp Ý. Ngay đến băng ghế vàng, ông đã từng giành nó thời huấn luyện Cagliari khi giải đấu còn đối thủ sừng sỏ Jose Mourinho (dẫn dắt Inter). Ở lại Juve cũng chỉ để vô địch Scudetto thêm nhiều lần nữa mà Bà đầm già đang quá mạnh so với phần còn lại.

Phát triển sự nghiệp? Rời Italy

Nếu muốn phát triển sự nghiệp và được học hỏi từ những đồng nghiệp giỏi nhất, Allegri phải ra đi. Serie A chỉ còn 2 HLV nước ngoài và cả hai (Mihajlovic của Milan và Paulo Sousa của Fio) đều là những người trẻ. Các huyền thoại như Marcello Lippi, Fabio Capello đã lui vào cánh gà, bỏ lại Serie A toàn những HLV hạng trung, trong khi Juve là “bà chủ” của giải đấu.

Giành một Scudetto quá dễ với Juve nhưng mua một ngôi sao là cả một vấn đề. Ngoài các đại gia châu Âu, các đội Ý còn phải cạnh tranh với nhóm thiếu gia Trung Quốc đang nổi lên. Ezequiel Lavezzi đã từng là giấc mơ của Juve bây giờ thuộc về Hebei China Fortune và nhận lương 13 triệu euro mỗi mùa. Paul Pogba chắc chắn ra đi. Paulo Dybala và Alvaro Morata chỉ ở lại 1-2 mùa nữa và một HLV Juve sẽ lại phải tái thiết, công việc không của những ông lớn muốn ổn định để thăng hoa.

Sự thể trái hẳn với Premier League. Giải này đang chỉ có 4 HLV nội (Pardew, Howe, McClaren và Allardyce) dẫn dắt 4 đội bóng nhỏ (Crystal Palace, Bournemouth, Newcastle và Sunderland). Những người giỏi nhất nếu không tới Bayern, Barca hay Real thì sẽ tụ hội về Premier League để tạo nên một siêu giải đấu. Guardiola ở Man City, Klopp đã đến Liverpool và Jose Mourinho một mực đòi ở lại dù đã bị Chelsea sa thải.

Người đồng hương của Allegri, Claudio Ranieri, đang gây địa chấn với Leicester. Đó là giấc mơ với mọi HLV Ý. Ancelotti đã thành công và trở thành một HLV ngôi sao nhờ làm việc ở nước ngoài. Càng nhiều HLV ra nước ngoài thì bóng đá Italy càng có cơ hội hấp thụ những ý tưởng mới. Từ sau Milan của Sacchi, đã hơn 20 năm bóng đá Ý không có phát kiến chiến thuật gì mới mẻ, trong khi thế giới đã có Barcelona của Pep Guardiola, Real Madrid của Del Bosque, Man United của Alex Ferguson… và vận động không ngừng.

Tóm lại, những sân vận động đầy ắp khán giả hay những khán đài tồi tàn; lương khủng hay bình thường; phát triển sự nghiệp hay giậm chân tại chỗ, chỉ cần một quyết định của Allegri. Ông đi, tốt cho tất cả. Còn ở lại, có lẽ cũng là điều đáng tiếc.

2017 Hợp đồng của Allegri với Juventus có thời hạn tới tháng 6/2017. Juve muốn gia hạn với ông tới tháng 6/2018.

3 Allegri đã giành đủ 3 danh hiệu quốc nội với Juve là Scudetto, cúp Italy và Siêu cúp Italy. Ông giành ngôi Á quân Siêu cúp Italy năm 2014, Á quân Champions League 2015.

1 Allegri là HLV duy nhất đang làm tại Serie A đã giành Scudetto với 2 CLB khác nhau (Milan và Juve). Ngoài ông, cả giải chỉ còn 1 người nữa từng vô địch: Roberto Mancini của Inter.

Serie A - Vòng 26

02h45 ngày 20/2, sân Renato Dall’Ara, Bologna - Juventus:
Thắng nhanh, chờ Champions League

Bologna khởi sắc với Roberto Donadoni nhưng vẫn không phải đối thủ của Juventus. Juve sẽ cố gắng thắng trận thứ 16 liên tiếp, và thắng nhanh để giữ sức cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với Bayern. Sau Bayern, họ gặp liền Inter 2 trận, ở Serie A và cúp Italy. 17 năm trên mọi mặt trận, Bologna chỉ thắng được Juve 1 lần.

Đội hình dự kiến:

Bologna: Da Costa; Ferrari, Oikonomou, Gastaldello, Masina; Donsah, Diawara, Taider; Mounier, Destro, Giaccherini.

Juventus: Buffon; Lichsteiner, Rugani, Barzagli, Evra; Cuadrado, Sturaro, Marchisio, Pogba; Zaza, Dybala.

Dự đoán: 0-1


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm