Marco Tardelli: 'Trận chung kết ở Brussels là một thất bại với tất cả'

05/06/2015 14:38 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Có một danh hiệu chẳng ý nghĩa gì với Tardelli, dù lẽ ra nó phải là một vinh quang lớn: Buổi tối mà Juventus của Giovanni Trapattoni đánh bại Liverpool để giành Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử CLB. Chiến thắng đó đã nhuốm màu bi kịch bởi thảm họa sập sân Heysel năm 1985 khiến 39 người thiệt mạng.

Tardelli cũng không bao giờ quên điều đó, nhất là ngày kỷ niệm 30 năm thảm họa trên rất gần với trận chung kết của Juve gặp Barcelona thứ Bảy này. “Đó là một nỗi ám ảnh”, Tardelli nói. “Nó sẽ theo bạn cả cuộc đời. Bạn không chỉ nhớ tới nó mỗi 10-20 năm. Nó trở thành một phần của bạn. Trận chung kết ở Brussels là một thất bại với tất cả. Tôi không coi mình là người chiến thắng ngày hôm đó”.

Tardelli đã dự lễ tưởng niệm thảm kịch Heysel ở nhà thờ Gran Madre di Dio tại Turin thứ Sáu vừa rồi, cả đội hình Liverpool hiện giờ cũng tới. “Chúng tôi giúp được một ông bố và cậu con trai khoảng 12 tuổi chạy thoát xuống dưới đường hầm, gần phòng thay đồ”, Tardelli nhớ lại. “Cậu bé khóc nức nở. Cảnh sát đã mở cửa ra sân ở khu khán đài Z một lúc rồi đóng lại và trong đám đông hỗn loạn, hai bố con họ chạy xuống sân, sang phần sân bên kia và vào đường hầm cho các cầu thủ”.

“Ông bố rất sốc, nhưng rất quyết tâm cứu con trai mình. Ông la hét xin giúp đỡ. Tôi đứng đó với vài cầu thủ nữa và có một cảnh sát hay ai đó ở lối ra vào. Tôi nói họ để cho ông ấy vào. Đó là điều tự nhiên thôi. Tôi cũng là một người cha. Con gái tôi lúc đó 8 tuổi”.

Tardelli đã không muốn ra sân sau khi bạo động nổ ra trước đó: các CĐV Juventus xô đổ một bức tường khi họ dồn ép nhau chạy trốn một nhóm hooligan Liverpool. Không ai muốn ra sân, nhưng UEFA, vì hợp đồng truyền hình, theo lời Tardelli, vẫn yêu cầu trận đấu được tiến hành.

“Sân bóng đó lẽ ra không nên tổ chức một trận đấu như thế, nó không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tối thiểu, và cảnh sát Bỉ thật sai lầm khi để những kẻ hooligan ngồi gần nhóm CĐV Italy ở khán đài Z”, Tardelli nói. “UEFA cũng đã sai lầm khi không hoãn trận đấu lại. Tôi nhớ mình đã phải bước ra khỏi phòng thay đồ để nói chuyện với các CĐV trên khán đài. Cảnh sát không cho họ chạy ngang sân qua bên kia. Họ lẽ ra nên mở cửa. Họ đã giam những CĐV Italy trong hang sói”.

Tardelli không giận dữ gì Liverpool và ông khâm phục sự chuyên nghiệp của các cầu thủ. “Chúng tôi đã ghi bàn chiến thắng từ chấm 11 mét, nhưng pha phạm lỗi là bên ngoài vòng cấm”, Tardelli nói. “Các cầu thủ Liverpool đã có thể phàn nàn, chơi xấu và đá quyết liệt vì thấy bị đối xử bất công, nhưng họ không làm thế”.

“Thủ môn của họ, Bruce Grobbelaar, đã tới xe chở đội của chúng tôi sau trận đấu để thay mặt đội bóng nói lời xin lỗi. Tôi không chống lại Liverpool. Các cầu thủ và đội bóng thật tuyệt vời. Cũng không phải là sự thù ghét của người Italy với người Anh. Chúng tôi chỉ thấy thật tệ vì những gì đã xảy ra”.

Calciopoli 2006 là cần thiết với Juventus

Tai họa đổ xuống đầu Juventus trong vụ bê bối dàn xếp tỉ số Calciopoli 2006, khi các giám đốc của CLB Luciano Moggi và Antonio Giraudo bị cáo buộc gây ảnh hưởng lên việc bố trí trọng tài và sắp xếp để các cầu thủ trụ cột của những đội khác bị phạt thẻ khi gặp Juve. 4 đội bị trừng phạt, nhưng Juve là nặng nhất. Họ bị tước các danh hiệu Serie A 2005 và 2006 cũng như bị đánh rớt xuống Serie B, đội duy nhất bị đánh rớt hạng trong vụ bê bối.

Tardelli cho rằng án phạt đó là cần thiết: “Thật tệ, nhưng nó cho CLB cơ hội làm lại từ đầu và làm trong sạch hình ảnh của họ, minh bạch hơn về những gì họ đang làm. Các đội khác, cũng đã hành động như Juve nhưng không bị đánh rớt hạng, không có được điều đó. Juventus khởi đầu lại và giờ họ còn mạnh mẽ hơn. Đội bóng đã phát triển vững mạnh về tài chính và lại vô địch Italy. CLB đã trở lại là Juventus của thời vinh quang. ".


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm