Juventus: 'Hoang mang style' ở thành Turin

10/08/2022 20:29 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus đã muốn làm tất cả để tránh một sự khởi đầu mùa giải tồi tệ như mùa trước, nhưng khi ngày bóng lăn đã cận kề, bao trùm đội bóng này đang chỉ là tâm trạng lo lắng, hoang mang.

Juventus phải chạy đua với thời gian

Juventus phải chạy đua với thời gian

Chuyến du đấu Bắc Mỹ của Juventus diễn ra theo kiểu đầu xuôi mà đuôi không lọt, khởi đầu bằng chiến thắng và kết thúc với thất bại. Khi mùa giải chỉ còn cách 10 ngày, thầy trò HLV Max Allegri sẽ cần phải chạy hết tốc lực mới mong có sự khởi đầu không gây nuối tiếc.

Trận thua tan nát 0-4 ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid cuối tuần qua đã khép lại ba tuần tập huấn không thể nói là thành công của Juventus. Càng thi đấu, Juventus càng cho thấy họ chưa sẵn sàng, trong khi đây lại là mùa giải họ đặt mục tiêu tái chiếm các danh hiệu sau lần đầu tiên trắng tay kể từ năm 2012.

Từ hân hoan tới bất an

Kỳ tập huấn của Juve khởi đầu tràn đầy hy vọng. Trên thị trường chuyển nhượng, họ đem về những cầu thủ tên tuổi như Paul Pogba và Angel Di Maria, rồi sau đó là Bremer (thay cho một De Ligt không còn khát vọng cống hiến). Trong trận giao hữu chính thức đầu tiên ở chuyến du đấu Bắc Mỹ, Juventus dễ dàng thắng đội bóng hàng đầu của Mexico là Chivas Guadalajara 2-0 với sự tỏa sáng đầy tự tin của những cầu thủ trẻ. Còn có gì lạc quan hơn thế?

Nhưng rồi sóng gió kéo tới, bắt đầu bằng chấn thương đầu gối của Pogba trước khi đội ra sân trận giao hữu thứ hai gặp Barcelona. Hiện vẫn chưa biết Pogba phải nghỉ thi đấu bao lâu. Cầu thủ này từ chối phẫu thuật với hi vọng kịp bình phục trước khi World Cup 2022 khởi tranh, nhưng nếu không may, anh sẽ phải đối mặt với việc nghỉ đến đầu năm 2023, đẩy Juve vào tình thế bị động. Khi vắng đi ngôi sao được kì vọng nhất, Juve càng đá càng sa lầy. 3 trận giao hữu còn lại, họ thua trắng 2 trận, hòa 1 trận, thủng lưới tới 8 bàn.

Cặp trung vệ mới thành lập Bonucci - Bremer chưa hiểu nhau, trong khi hàng tiền vệ, và nhất là vị trí hậu vệ trái, chơi cực tệ. Ở phía trên, Vlahovic coi như “tàng hình” trong suốt kỳ tập huấn. Cầu thủ người Serbia vừa phải trải qua tiểu phẫu để giải quyết chấn thương cơ háng dai dẳng từ lâu và chưa thể tìm lại được phong độ. Thêm một điều đáng lo nữa cho Juve, khi họ thậm chí còn chưa tìm được ai để bổ sung vào hàng công đã mất đi 2 ngôi sao lớn Dybala, Morata. Sự tỏa sáng của Morata ở trận “hạ nhục” Juventus vừa qua (ghi 3 bàn) càng khiến người hâm mộ “Lão bà” tiếc nuối. HLV Allegri thúc giục Juve đưa Morata trở lại, nhưng Atletico từ chối cho Juve mượn tiếp.

Chú thích ảnh
Juventus chưa thực sự sẵn sàng cho ngày mở màn mùa giải

Cuống cuồng chữa cháy

Thua thảm Atletico Madrid ngay trước ngày bắt đầu mùa giải khiến cho Juventus hoang mang thực sự, và họ buộc phải lao vào thị trường cầu thủ với tốc độ ánh sáng. Trong 2 ngày vừa qua, Juve tập trung toàn lực vào thương vụ mua tiền vệ cánh trái Filip Kostic, cầu thủ họ theo đuổi suốt vài tháng gần đây. Mức giá 20 triệu euro Frankfurt đòi hỏi đã khiến Juve chùn tay suốt mùa Hè, nhưng tình thế khẩn cấp buộc họ phải cắn răng lao vào cuộc chơi. Nhiều khả năng thương vụ sẽ được chốt ở mức 18 triệu euro, trong khi Kostic đã sớm đồng ý với một hợp đồng 3 năm có mức lương 2,5 triệu euro/năm với Juventus.

Kostic là một cầu thủ cánh trái đa năng, có thể chơi từ vị trí wing-back (hậu vệ tấn công) tới tiền đạo cánh, tương tự như Ivan Perisic. Mùa trước, anh là chân kiến tạo số 1 của Frankfurt với 15 lần giúp đồng đội ghi bàn, trong khi tự mình ghi 7 bàn trên mọi đấu trường. Cầu thủ người Serbia này có thể giúp Juve giải cơn đau đầu ở biên trái, nơi từ thủ đến công đều gần như liệt ở các trận tập huấn vừa qua. Kostic rất dạn dày kinh nghiệm ở tuổi 29 và cũng mới đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với chức vô địch Europa League mùa vừa qua.

Chốt xong vụ Kostic, Juve sẽ lập tức xúc tiến để đưa về Leandro Paredes, tiền vệ trung tâm người Argentina của PSG. Một Pogba có lẽ là chưa đủ cho hàng tiền vệ quá thiếu sáng tạo, chưa kể Pogba còn đang chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Paredes cũng rất muốn gia nhập Juve để tái hợp với người đồng đội - đồng hương Di Maria, tuy nhiên, để có chỗ cho anh, Juve cần phải giải phóng ít nhất 1 trong 2 cái tên Rabiot hoặc Arthur. Việc MU muốn có Rabiot đang được xem là sự cứu rỗi cho vấn đề này của Juve.

Ngoài ra, “Lão phu nhân” vẫn phải tăng cường hàng công vốn chỉ còn Vlahovic và Kean, mà không ai đáng tin cậy ở thời điểm đầu mùa. Mục tiêu Morata coi như bỏ, Juve sẽ tập trung vào những cái tên như Muriel (Atalanta), Depay (Barcelona) hoặc Arnautovic (Bologna). Trong số này, Depay là người có đẳng cấp cao nhất và có thể gia nhập miễn phí (nếu Barcelona thanh lý hợp đồng), nhưng mức lương quá cao sẽ là trở lại lớn.

Rất khó để Juve hoàn thiện đội hình trước khi ra sân gặp Sassuolo rạng sáng ngày 16/8 tới ở vòng 1 Serie A, nhưng họ đang cố gắng chạy đua với thời gian.

Tìm “đầu ra” quá khó

Một trong những cái khó của Juventus so với Milan hay Inter là họ có quá nhiều cầu thủ thừa thãi và muốn cắt bỏ để thay thế, nhưng lại không tìm được “đầu ra”. Ở hàng tiền vệ, Arthur và Rabiot là 2 gánh nặng về lương trong khi chuyên môn không đạt. Có tin MU đang theo đuổi Rabiot, Valencia vẫn muốn Arthur, nhưng mọi thứ chưa rõ ràng. Ở hàng thủ, Juve muốn đẩy đi Rugani và Luca Pellegrini, song hiện chưa có giải pháp bởi mức lương của họ vẫn rất cao so với năng lực, khiến đội có tiền không “thèm” còn đội thèm thì không đủ tiền. Ngay cả ở hàng công vốn rất mỏng, Moise Kean cũng thuộc danh sách thanh lý, chưa kể một Kaio Jorge còn quá non đang chiếm chỗ một cách phí phạm.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm