GÓC ANH NGỌC: Số 9 là thật, nhưng các trung vệ là ảo

25/09/2014 08:06 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Empoli, Torres đã ghi bàn đầu tiên của anh trong màu áo đỏ-đen và cho thấy anh đã hòa nhập rất nhanh vào đội bóng mới, nhưng hàng thủ tệ hại như của một đội nghiệp dư đã khiến Milan trận thứ 4 liên tiếp thủng lưới. Kể từ đầu mùa đến giờ, họ đã thủng lưới 8 bàn. Một thảm họa.

Xem Milan của Inzaghi thi đấu bây giờ vừa thích lại vừa lo. Đội bóng giống như một cỗ máy tạo ra vô số những cảm xúc trái ngược đan xen trong 90 phút thi đấu, lúc khiến người thất vọng và chán nản đến mức muốn tự tử, lúc lại làm cho tất cả như phát điên. Nhưng khi những cảm xúc nhất thời ấy đã qua rồi, thì điều còn đọng lại phải là lí trí. Đằng sau trận thắng đứng tim 5-4 trên sân Parma và trận hòa 2-2 ở Empoli, xen giữa bằng trận thua Juventus 0-1 là một suy nghĩ hết sức tỉnh táo, rằng "băng đảng" của Inzaghi vẫn còn đang học cách lớn cả về chiến thuật lẫn kĩ thuật, và với một đội bóng đã có thay đổi mạnh mẽ về nhân sự trong mùa hè qua, khó có thể đòi hỏi họ làm hơn những gì họ đã đạt được cho đến lúc này ở Serie A.




Torres đã ghi bàn, đó là điều tích cực.

Ở Empoli cũng như Parma, những người yếu tim có lẽ chỉ nên xem các pha bóng tấn công của Milan. Sau 3 trận với số 9 ảo Menez là một số 9 thật vào sân, Torres. Và tiền đạo tân binh của Milan đã có một bàn thắng từ cú đánh đầu đẹp mắt. Không tệ đối với một tiền đạo tưởng như đã đánh mất hết tất cả-phong độ, niềm tin, cả niềm kiêu hãnh của một cầu thủ đã vô địch Châu Âu và thế giới. Một bàn thắng có ý nghĩa quan trọng giúp Milan hồi sinh, những pha phối hợp nhanh và chạy chỗ kéo dãn hàng thủ đối phương, sự tự tin trở lại trên sân cỏ. Đó là những gì người ta nhìn thấy ở anh và hy vọng Milan sẽ có một chân sút thực sự đẳng cấp để tất cả quên đi mùa bóng tệ hại đã qua. Và trên thực tế, sự phối hợp của Torres với Menez, đá lệch sang trái và thỉnh thoảng lùi vào giữa chơi hộ công, cùng với Honda, đã ghi 3 bàn thắng kể từ đầu mùa, khiến cho người ta tin rằng, Milan của Inzaghi rất mạnh về tấn công. Việc đội ghi đến 10 bàn thắng sau 4 trận đầu tiên của giải (với 6 cầu thủ đã ghi bàn) là một minh chứng rõ nét của điều ấy. Lâu lắm rồi, kể từ hơn 20 năm nay, người ta mới lại thấy Milan ghi nhiều bàn thắng đến thế chỉ sau một chặng đầu.


Inzaghi đang bất lực với các hậu vệ Milan.

Nhưng sau trận đấu, Inzaghi không vui. Đối với một người từng nổi danh ở vị trí tiền đạo thì việc đội ghi được nhiều bàn thắng là một điều tuyệt diệu, nhưng ở cương vị của một HLV, việc không ngăn cản được những bàn thua lại là điều khiến anh đau đầu. Ở Empoli, trước một đội mới lên hạng và mục tiêu của Milan là giành trọn vẹn 3 điểm, thì hai bàn thua theo cùng một cách (các tình huống bóng chết) một lần nữa phơi bày một sự thật: đội bóng đã từng có những hậu vệ huyền thoại khoác áo và biến phòng ngự thành một nghệ thuật thì cách mà những cầu thủ Milan, cụ thể Zapata và Bonera, đã chơi quả là đáng xấu hổ. Không ai kèm Tonelli khi anh này đánh đầu tung lưới Milan, điều tương tự như khi Lucarelli ghi bàn vào lưới Milan ở Parma. Tất cả các cầu thủ Milan đều bị động và chậm chạp trong tình huống Pucciarelli hạ gục Abbiati cho bàn thắng thứ hai của Empoli. Số lượng cầu thủ Milan có mặt trong khu vực nóng rất đông. Nhưng tại sao họ để lọt đối phương ghi bàn thì không chỉ là những sai lầm mang tính cá nhân, mà còn là vấn đề của cả hệ thống phòng ngự và hỗ trợ phòng ngự, khi các tiền vệ Milan lúng túng trong việc lui về để chung sức chiến đấu với đối thủ. Sự lúng túng của những De Jong và Muntari cùng những sai lầm nghiêm trọng về vị trí của Zapata và Bonera đã giúp cho Empoli có thêm các cơ hội để ghi những bàn thắng nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Torres không gỡ lại 1-2, và Empoli có bàn thứ 3?


Honda (trái) đang chơi rất tốt.

Phòng ngự kém không phải là vấn đề của riêng mùa này. Mùa trước, Milan của Allegri đã thủng lưới 7 bàn sau 4 trận đầu tiên. Mùa bóng 1983/84, thậm chí Milan để thua đến 10 bàn chỉ sau 4 trận, và cuối mùa ấy, họ đã kết thúc giải ở vị trí thứ 8, không được dự Cúp Châu Âu. Cả mùa bóng cách đây 31 năm ấy và mùa trước đều là các mùa được coi là quá độ. Mùa bóng này cũng vẫn được coi như thế, nhưng thật khó có thể chấp nhận nổi việc tiếp tục để lọt lưới theo cách như ở Parma và Empoli, và phải chia điểm với các đội nhỏ, trong một hành trình mà sắp tới Milan còn gặp tiếp các đội trung bình là Cesena và Chievo. Mùa trước, Milan đã giành 43 điểm trong các cuộc đối đầu với các đội nhỏ, đạt hiệu suất 71,7%, một thành tích không tồi, và chính số điểm ấy đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ không tụt xuống sâu hơn nữa trên bảng xếp hạng. Việc bị động trước Empoli trong hầu hết hiệp 1, chỉ sút được cú đầu tiên về khung thành của họ sau 35 phút, lúc đã bị dẫn 0-2, là một cảnh báo nghiêm trọng cho Inzaghi trước những trận đấu với các đội nhỏ. Anh không thể tiếp tục để những Cesena và Chievo đẩy Milan vào chân tường của thất bại như trên sân Empoli.




Torres có cứu được các sai lầm của Bonera mãi hay không?

Torres (và Honda) là những nụ cười ít ỏi mà Milan đem đến cho người hâm mộ trong trận đấu giữa tuần. Torres cũng như những số 9 huyền thoại trước đây của Milan, từ Van Basten, Weah cho đến Inzaghi đều đá chính trận đầu trong màu áo đỏ-đen trên sân khách. Van Basten, Weah ghi bàn. Van Basten sút tung lưới Pisa (cách Empoli 50 km) giúp Milan thắng đội bóng xứ Tuscany 3-1 trong trận đầu của anh năm 1987. Weah chỉ mất vài phút trong trận ra mắt ở Padova vào năm 1995 để có bàn đầu tiên. Chỉ có Inzaghi, trong lần đầu khoác áo Milan là không ghi được bàn thắng, khi đội bóng mới của anh hòa 2-2 trên sân Brescia năm 2001. Nhưng tất cả đều bắt đầu con đường đi đến vinh quang tột đỉnh của họ với Milan từ sự khởi đầu ấy. Liệu Torres có đi trên con đường ấy? Không ai biết, nhưng một số 9 trên ghế HLV có thể giúp một số 9 trên sân đóng góp nhiều hơn nữa cho Milan. Bằng những bàn thắng.

Sau trận, Inzaghi bảo: "Torres đã có một trận tuyệt vời, dù cậu ấy chưa chơi một trận đấu chính thức từ rất lâu rồi. Chúng tôi rất vui vì điều ấy. Cậu ấy sẽ đem đến cho chúng tôi nhiều điều hài lòng nữa". Điều hài lòng đầu tiên đã đến rồi.

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm