GÓC ANH NGỌC: Chào Conte, chào chiến thắng!

05/09/2014 07:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần 10 phút đầu trận đấu trên sân Bari, Italy đã nắm chắc trong tay một chiến thắng, chiến thắng đầu tay của Antonio Conte trên cương vị HLV trưởng đội tuyển, chiến thắng đầu tiên của một tân HLV trong ngày ra mắt kể từ 16 năm nay, sau Dino Zoff vào năm 1998 (thắng xứ Wales 2-0). Chiến thắng của sự khát khao, quả cảm, từ một HLV tràn đầy quyết tâm muốn thể hiện mình.

50 nghìn khán giả trên sân San Nicola đã hát vang tên của Conte vào đầu hiệp 2 của trận đấu. Họ phấn khích và trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trên chính cái sân đấu cũ nát là biểu tượng của sự xuống cấp của calcio ấy, họ được chứng kiến người con cũ của mình trở về, và chiến thắng trong ngày ra mắt, với hy vọng sẽ mở ra một thời kì mới cho Italy, bằng cách chôn vùi những kí ức đen tối và đau buồn của một World Cup đau đớn, nhục nhã và bẽ bàng hơn hai tháng trước đó. 


Clip chiến thắng của đội tuyển Italy trước Hà Lan

Conte, người con của xứ Puglia nằm ở gót giày Italy, chính là người đã có những kỉ niệm đẹp đẽ ở Bari, thủ phủ của vùng này. Mùa xuân 2009, anh đã đưa Bari lên Serie B, lần đầu tiên cho thế giới thấy tài năng cầm quân của anh. 5 năm sau, không phải hạng dưới của calcio nữa, mà là một cuộc phiêu lưu khác trên tầm quốc gia, sau 3 Scudetto liên tiếp với Juve. Và cuộc phiêu lưu trên mảnh đất quê hương Conte ấy đã bắt đầu bằng một chiến thắng ngọt ngào.


De Rossi đá phạt đền thành công.



Immobile mở tỉ số cho Italy.

Đấy không phải là một Italy đẹp đẽ dành cho những người duy mĩ. Conte xây dựng lên một Thiên thanh khác. Chỉ trong 4 ngày kể từ khi tập trung đội tuyển, vị HLV 45 tuổi đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của một đội bóng đã phô bày sự bế tắc và bạc nhược trên đất Brazil. Không Balotelli không vấn đề, vì Immobile, người bị chính Conte đề nghị Juve bán đi, đã chứng tỏ cho tất cả thấy anh có thể trưởng thành trong vai trò của một trung phong hàng đầu của đội tuyển như thế nào, một khi được trao trọn niềm tin. Không Giuseppe Rossi hay Cassano cũng không phải là câu hỏi lớn, bởi tân binh Zaza, trong lần đầu tiên ra mắt, đã chơi như thể anh là một cựu binh (phối hợp tốt với Immobile và các đồng đội, đã khiến Indi phạm lỗi trong vòng cấm, sau đó bị đuổi và giúp Italy được hưởng quả penalty). Không có Pirlo không phải là chuyện nghiêm trọng, bởi De Rossi đã chơi quá tốt ở vị trí của một nhà đạo diễn. Sơ đồ 3-5-2 ưa thích của Conte ở Juventus, với những nhân tố then chốt trong sơ đồ ấy là các cầu thủ Juve đóng vai trò quan trọng trong các mắt xích, từ Bonucci, Marchisio cho đến cựu Juve Giaccherini (đá tiền vệ con thoi), đã phát huy tối đa khả năng tấn công và phòng ngự của nó, một khi chính Italy cũng chơi theo tinh thần của Juve.


Conte thay đổi hoàn toàn tinh thần của đội tuyển.



De Rossi (trái) đã chơi tốt khi Pirlo vắng mặt.

Đấy là chơi pressing cao để kiếm tìm bàn phủ đầu từ sớm, cự li đội hình rất gần nhau, chuyền ít chạm, di chuyển không bóng nhiều. Sự vắng mặt của Pirlo dẫn đến sự thay đổi trong cách thức thực hiện đường chuyền, khi các đường chuyền dài được đưa lên cho các tiền đạo và tiền vệ cánh rất nhiều và tốc độ chơi nhanh hơn. Nhưng chính những đường chuyền dài ấy đã dẫn đến cả hai bàn thắng, trong đó bàn mở tỉ số của Immobile ở phút thứ 3 là từ một cú phất bóng dài của Bonucci, người chơi đã lớn lên nhiều dưới tay Conte ở trung tâm của hàng phòng ngự 3 người, và hiện là một trong những trung vệ chuyền dài tốt nhất calcio. Hàng thủ ấy đã chơi tốt trong cả trận, và hầu như không phạm phải bất cứ sai lầm nào.


Bonucci là người chuyền cho Immobile ghi bàn.



Conte đã chào chốn cũ Bari bằng chiến thắng đầu tay trên cương vị mới.

Có thể, cách nhập cuộc hơi tiêu cực của Hà Lan và những sai lầm của hàng thủ áo da cam đã khiến Italy chiến thắng dễ dàng hơn, đồng thời che lấp đi những vấn đề còn tồn tại mà Conte chắc chắn đã nhìn thấy, trong đó có việc anh cần phải tích cực tìm kiếm các giải pháp khác nhau cho các vị trí tiền vệ cánh. Tại Juve, Conte đã có Lichsteiner ở cánh phải và Asamoah ở biên trái, những người không thể bỏ quốc tịch của họ để khoác lên mình chiếc áo Thiên thanh. Conte có thể hài lòng với Darmian và Candreva ở cánh phải, nhưng ở cánh trái, anh phải có thêm một vài dự phòng cho De Sciglio. Đương nhiên, đây mới chỉ là một trận giao hữu, và điều mà người ta chờ đợi là Italy sẽ ra sao trong trận đấu chính thức đầu tiên của Conte, trận đấu ở vòng loại EURO 2016 trên sân Oslo vào thứ Ba tới, nhưng những gì được thể hiện ở ngày ra mắt này là rất ấn tượng. Hơn thế nữa, đấy là một dấu hiệu tốt, bởi calcio đang trong quá trình suy thoái nặng nề, và Conte cùng đội tuyển của anh giờ đây trở thành một niềm hy vọng lớn lao cho các tifosi vào một tương lai bớt u ám hơn.


Simone Zaza (phải) ra mắt ấn tượng.


Tuyển Italy đã sẵn sàng cho trận gặp Na Uy ở vòng loại EURO 2016.

Trong thời gian ngắn ngủi cho phép, Conte vội vã lắp ráp đội hình, nhanh chóng truyền cho nó sức mạnh của ý chí và lòng quyết tâm, giống như Thượng đế đã truyền cho Adam sức mạnh và tâm hồn bằng một ngón tay như trong bức tranh tường bất hủ của Michelangelo trên trần nhà nguyện Sistine. Sức mạnh về tinh thần và ý chí đã có. Sức mạnh về cơ bắp của chàng Adam Thiên thanh sẽ được tiếp tục bồi bổ dưới tay của Thượng đế Conte trong những trận đấu tới. Chờ mong những thắng lợi mới

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm