GÓC ANH NGỌC: Allegri đấu Sarri - Cuộc chiến của những người giản dị

12/02/2016 06:31 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ai nhớ rằng, họ đã từng gặp nhau một lần cách đây xa lắm, năm 2003, trận đấu giữa Sangiovannese-Aglianese ở hạng Serie C2 (hạng 4).

Hôm đó, một khán giả đã gào lên từ khán đài của sân bóng: "Nếu các vị mà làm HLV được, thì tôi cũng thừa sức làm nghề này". Tiếng gào ấy nhắm vào hai người dẫn dắt vô danh của hai đội cũng vô danh, Sarri và Allegri.

Sau này, Sarri vẫn luôn mỉm cười khi nhắc lại kỉ niệm đầu đời ấy, với Sangiovannese. Ông bảo: "Người gào tướng lên như thế là một người bạn tôi. Nhưng ông ấy có lí. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Hai bên không có một cú sút chính xác nào về khung thành và khán giả buồn ngủ gần chết".

Cái thời xa xôi ấy đã qua từ rất lâu, và rồi khi lịch sử đưa hai đội bóng của họ, với hai phong cách con người khác nhau, nhưng cùng một "lí lịch" HLV đầy giản dị, đối đầu với nhau trong trận đấu đỉnh cao của tuần này, thì những kỉ niệm xưa của họ cùng ùa về như thác lũ, trở thành những kí ức tạo nên hiện tại. Allegri, một người gốc Livorno, miền Trung Italy. Sarri là một người sinh ra ở Napoli nhưng có cha, một người đồng hương với Allegri, từng là tay đua xe đạp. Họ cùng có những khởi đầu buồn tẻ và nhàm chán như thế, cho đến khi đưa những đội bóng mà họ đang dẫn dắt từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, theo cách mạnh mẽ, đầy cơ bắp (Juventus) và hấp dẫn, giàu sức tấn công, với những cơn mưa bàn thắng (Napoli).



Ít ai nhớ rằng, họ đã từng gặp nhau một lần năm 2003

Có quá nhiều điều để nói về họ. Allegri? Một người đàn ông luôn thích ăn mặc lịch lãm ở mọi nơi ông xuất hiện, ngoài đời thường, phòng họp báo, sân đấu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên nguyệt san GQ Italia, ông thậm chí còn đề xuất ban tổ chức Serie A đưa ra một mức án phạt dành cho các HLV nào ra đường piste trong các trận đấu không ăn mặc một cách lịch sự, với complet có logo của đội bóng mà người đó dẫn dắt. Nếu điều này trở thành hiện thực, thì Sarri chắc chắn sẽ bị phạt thường xuyên. Vị HLV của Napoli có thể được coi là một điển hình về việc thường xuyên mặc đồ thể thao trên sân cỏ. "Nghề của tôi là HLV bóng đá. Tôi không phải là ma nơ canh", có lần ông nói như thế về thói quen ăn mặc của mình. Ông cũng từ chối khoác lên cổ những chiếc khăn có các khẩu hiệu tuyên truyền cho các hoạt động nhân đạo, chẳng hạn như các chiến dịch quyên góp cho quỹ chống ung thư. "Ở một đất nước văn minh, chính phủ phải làm điều này", ông nói.



Sarri nổi lên từ Empoli

Ông của Sarri là một người du kích chống phát xít, còn cha của Allegri lại là một công nhân bốc vác ở cảng. Họ đều là những người xuất thân từ các gia đình cánh tả và cộng sản, và dù không bao giờ nói ra các thiên hướng chính trị của mình, người ta đều hiểu rằng, họ chịu ảnh hưởng lớn từ gia đình và hoàn cảnh chính trị của đất nước khi họ lớn lên. Allegri lớn lên ở khu Coteto ở thành phố cảnh Livorno, một khu thợ thuyền nghèo khó và học hành vất vưởng, nhưng không vì thế mà trở thành một kẻ hư hỏng. Ông không bao giờ hút thuốc (điều hoàn toàn ngược lại với Sarri), không đến các sàn nhảy và sinh hoạt một cách bình dị, không giống như thanh niên thời đó. Nhưng Allegri lại là một người xuất sắc với đôi chân, có khả năng sút xa mạnh mẽ, có nhãn quan chiến thuật tốt và từng có những năm tháng đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của HLV Galeone ở Pescara, người mà Allegri luôn coi như một người cha tinh thần. Livorno yêu quý ông, nhưng cho tới bây giờ, có 2 điều họ vẫn không thể tha thứ được: ông đã từng chơi bóng cho đội Pisa mà dân Livorno rất ghét (dù Allegri chỉ đá đúng 2 trận cho Pisa) và từng dẫn dắt Milan của Berlusconi, cái tên bị những người cộng sản Livorno coi như kẻ thù giai cấp.



Allegri thời làm cầu thủ

Allegri khởi nghiệp ở hạng C2 với Aglianese, nhưng chỉ bắt đầu xuất hiện ở Serie A năm 41 tuổi, với Cagliari, và thành công của ông ở đội bóng đảo Sardegna đã đưa Allegri đến Milan, và rồi, sau những thăng trầm, với không ít chiến thắng và cả sự sỉ nhục của Berlusconi sau những thất bại, ông đến Juventus và thành công ngay tức khắc. Sarri thì khác, lận đận hơn nhiều, với bao ngụp lặn ở các giải hạng dưới, với các đội bóng mà hầu như chẳng ai biết đến tên tuổi. Sarri đã từng là cầu thủ bao giờ chưa? Chúng ta không biết nhiều lắm đến điều này, bởi bản thân Sarri luôn có vẻ ngượng ngùng khi nhắc đến thời cầu thủ của mình. Tất cả những gì người ta biết được là Sarri đã từng chơi hậu vệ cánh và khi đang khoác áo đội Filigne ở hạng nghiệp dư, đã từng hai lần cố gắng thử việc cho Fiorentina và Torino nhưng không thành. Ông bắt đầu sự nghiệp HLV ở tuổi 31, với hàng loạt CLB ở cấp huyện. Thế rồi, bỗng nhiên ông quyết định bỏ ngang để làm chuyên viên ngân hàng. Nhưng được một thời gian, ông ngừng lại. "Tôi cảm thấy chán ngấy công việc văn phòng", có lần ông nói trên một tạp chí bóng đá Ý. "Tôi không thể chờ đến hết giờ làm vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày để đến sân bóng". Thế là ông nối lại nghiệp HLV, dẫn dắt Sangiovannese tại hạng C2 ở tuổi 44 (với trận đấu đã nhắc tới ở đầu bài), qua một serie các đội vô danh khác nữa, lên Serie A năm 55 tuổi với Empoli, và mùa này, là Napoli.



Huyền thoại Maradona từng lớn tiếng cho rằng, một HLV như Sarri không thích hợp với một đội bóng như Napoli

Quá khứ của cả hai không hoàn toàn màu hồng, nhưng hiện tại và tương lai thuộc về những người dám ước mơ và có bản lĩnh, phải vậy không? Nhưng rõ ràng là ngay cả những gì mà họ có mới đây thôi cũng nằm trong sự hoài nghi của tất cả. Allegri đã từng trở thành một cái tên gây tranh cãi, bởi nhiều người không tin rằng, ông thích hợp với Milan cũng như Juve. Sau thắng lợi ở mùa bóng trước (Scudetto và vào được chung kết Champions League), thậm chí vẫn có những ý kiến cho rằng, Allegri đơn giản là thừa hưởng lại những gì tốt đẹp nhất của thời Conte. Điều tương tự với Sarri. Các cổ động viên Napoli đã từng ngỡ ngàng khi biết tin chủ tịch De Laurentiis kí hợp đồng với Sarri. Huyền thoại Maradona từng lớn tiếng cho rằng, một HLV như Sarri không thích hợp với một đội bóng như Napoli. Bây giờ, Allegri đã thành một tên tuổi ở Serie A thì Sarri cũng mới chỉ bắt đầu quen với việc cuộc sống của ông và gia đình bị xáo trộn nhiều hơn, khi các phóng viên tìm đến cha mẹ họ hàng ông để hỏi chuyện, và số bài viết về Sarri xuất hiện dày đặc trên các báo và tạp chí.

Diego Maradona: ‘Sarri sẽ phá nát Napoli của tôi mất’

Diego Maradona: ‘Sarri sẽ phá nát Napoli của tôi mất’

Thành tích mùa này của Napoli sẽ đi đến tận cùng thất vọng nếu CLB cứ tiếp tục tin tưởng HLV Maurizio Sarri, đó là câu khẳng định chắc chắn của Diego Maradona huyền thoại.


Cuộc đối đầu đỉnh cao tuần này liệu có thể sẽ làm thay đổi điều gì trong cuộc sống của họ không? Có lẽ là không, những con người khác nhau mà cùng giống nhau ở sự giản dị, cả ở sự thích thú với những sơ đồ quen thuộc (3-5-2) và những suy nghĩ về cuộc sống ấy. Sarri: "Tôi luôn nghĩ đến sơ đồ chiến thuật và đội hình ra sân trước các trận đấu trong nhiều ngày. Tôi tin vào trực giác. Thường thì tôi đưa ra đội hình cuối cùng vào lúc 7 rưỡi sáng, sau khi tôi thức dậy". Allegri: "Tôi là người thực tế. Tôi không tin vào những giấc mơ, điềm báo hay bất cứ điều gì cảm tính. Tôi không tin những câu chuyện cổ tích. Từ nhỏ, khi đi ngủ, tôi không bao giờ nghe chuyện cổ tích cả". Họ có những điểm yếu không? Đương nhiên là có. Allegri từng bị chỉ trích là thiếu linh hoạt trong nhiều trận đấu khó khăn. Sarri vẫn bị cho là chỉ có một sơ đồ duy nhất, với một đội ngũ nhân sự gần như không đổi, và có thể phải trả giá đắt một khi Higuain không thể ra sân, hoặc đơn giản là không còn duy trì nhịp độ ghi bàn như hiện tại nữa.

Juventus: 3-5-2 của Allegri mạnh gấp đôi của Conte

Juventus: 3-5-2 của Allegri mạnh gấp đôi của Conte

3-5-2 của Max Allegri là một dạng 3-5-2 “kép” khi nó tích hợp cả 3-5-2 của Conte và nó đặc biệt phù hợp với phẩm chất của các cầu thủ Juve lúc này.


 Dù cho như thế đi chăng nữa, thì từ mấy tuần nay, người ta đã đồn đại khả năng Allegri sẽ tới Chelsea mùa tới. Vị HLV này đã học tiếng Anh từ hơn một năm nay. Việc ông phủ nhận đã đạt được thỏa thuận với đội bóng của London không dẹp tan được những suy luận về việc ông đang bị thu hút bởi một cuộc phiêu lưu mới (với mức lương rất cao) ở ngoài nước Ý, điều mà bạn gái ông rất thích. Sarri thì đã nói tiếng Anh từ lâu rồi (nhưng chẳng có tin đồn nào về việc ông tới Anh cả!), và sau một thời gian dài đọc các tác phẩm của Bukowski hay Vargas Llosa, ông bắt đầu làm quen với những tác phẩm của Erri de Luca hay Maurizio de Giovanni, những nhà thơ và nhà văn đương đại nổi tiếng của Napoli.

Sau trận đấu, Allegri thường trở về Livorno một ngày, còn Sarri vùi đầu vào sách. Cuộc sống của họ là thế, không đổi, dù Juventus có gặp Napoli hay không, và Scudetto là một cuộc chiến quyết liệt được định đoạt phần nào từ trận đấu một ngày trước lễ Tình yêu...

  Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)                 

Họ là ai?

Massimiliano Allegri, 48 tuổi

Luôn ăn mặc rất sang trọng và lịch sự, Allegri từng đề nghị ban tổ chức Serie A phạt nặng các HLV ăn mặc luộm thuộm trên ghế chỉ đạo ngoài sân. Ông cho như thế là "bất lịch sự" và "không tôn trọng các đồng nghiệp và khán giả". Allegri cũng sống rất chừng mực, khép kín, không hút thuốc. HLV Galeone, người thày của ông, từng nói rằng, trên bàn ăn, Allegri là một "thất vọng", vì ông ăn rất ít.

Maurizio Sarri, 56 tuổi

Ăn mặc giản dị và đôi khi rất luộm thuộm, Sarri trông như một ông nông dân nghèo đang gặp khủng hoảng kinh tế, đến mức cuối tháng không đủ tiền tiêu. Khác với Allegri, Sarri hút thuốc rất nhiều và rất mê tín. Ông cũng rất mê đọc sách.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm