ĐT Italy: Khởi đầu trong muôn vàn gian khó

08/09/2018 19:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy không phải là một Thiên Thanh của những siêu sao hạng A như chúng ta đã thấy những năm 1990 và đầu 2000. Đấy là tập hợp của một vài cầu thủ giỏi và khá nhiều cầu thủ chỉ là dự bị ở các CLB của họ. Dưới tay Mancini, ở trận đấu chính thức đầu tiên, họ đã vật vã có được điểm đầu tiên trong trận đấu với Ba Lan.

 

Italy 1-1 Ba Lan: Jorginho giải cứu đội bóng áo Thiên thanh

Italy 1-1 Ba Lan: Jorginho giải cứu đội bóng áo Thiên thanh

Đội tuyển Italy đã hòa 1-1 trước Ba Lan trong trận đấu ở UEFA Nations League vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam).

 

Sự thay đổi lớn lao đã diễn ra ở hiệp 2, khi Federico Chiesa vào sân ở phút 72 và tạo ra những khác biệt lớn. Con trai của Enrico Chiesa, chân sút lớn một thời của Serie A, đã khuấy đảo dữ dội bên phần sân của Ba Lan, đã khiến cho thế trận của Italy sống động trở lại và đã giúp đội Thiên Thanh có được những phản ứng cần thiết sau khi bị dẫn 0-1 trong một hiệp 1 nhợt nhạt, vô cùng thiếu ý tưởng và không thể tổ chức tấn công một cách mạch lạc. Chân sút 20 tuổi của Fiorentina có cú sút đầu tiên sau khi vào sân 2 phút, tạo ra một quả phạt đền giúp Jorginho san bằng tỉ số sau đó 4 phút nữa, làm thay đổi cục diện trận đấu, từ đó khiến Thiên Thanh thoát khỏi một thất bại. Đương nhiên, những nhà thống kê không hẳn đã thích kết quả này. Từ tháng 10 năm ngoái, Italy chưa thắng nổi một lần nào trong các trận đấu chính thức, từ hai tháng qua đã văng khỏi top 20 đội tuyển hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, và cũng lần đầu tiên trong 12 năm qua, họ ra sân không có bất cứ cầu thủ từng VĐTG2006 nào trong đội hình.

Chú thích ảnh

Nhưng liệu Chiesa, mới có chưa đến 70 trận đấu ở Serie A, có thể là cứu tinh cho một đội tuyển chất chứa đầy vấn đề, nhất là ở tuyến giữa? Câu trả lời không dễ tìm thấy. Do quá nhiều vấn đề nhân sự, Mancini đã buộc phải bố trí một hàng tiền vệ thiếu kinh nghiệm đỉnh cao ở trận gặp Ba Lan. Ngoài Jorginho-một tuyển thủ nhập tịch, thì Gagliardini và Pellegrini là những dấu hỏi lớn. Gagliardini mới chỉ ra sân ở vòng đấu thứ 3 của Serie A và đã bị Inter gạt khỏi danh sách thi đấu tại Champions League mùa này, trong khi tiền vệ trẻ Pellegrini mới chỉ ra sân vẻn vẹn 46 phút trong màu áo Roma mùa này. Nhưng Mancini phải tin tưởng vào họ, và ông cũng như những người hâm mộ đều có thể nhận ra rằng, những lỗ hổng lớn nhất của Italy chính là ở khu trung tuyến, khi những pha phản công nhanh của Ba Lan đều tỏ ra nguy hiểm và tuyến tiền vệ ấy không thành công trong việc cầm bóng, hỗ trợ phòng ngự từ xa và điều chỉnh nhịp độ cũng như tổ chức lối chơi.

Dễ nhận thấy là Italy thiếu một triết lí chơi, nếu nhìn từ hàng tiền vệ, nơi thường xuyên mất bóng dẫn đến những cơ hội nguy hiểm của đối phương. Jorginho, người chơi ở trung tâm của hàng tiền vệ Italy, có thể chơi tốt ở Chelsea là vì ở đó, anh có thể yên tâm cầm bóng và điều chỉnh nhịp độ chơi khi xung quanh anh có những cầu thủ giỏi và bản thân Sarri muốn họ chơi gần anh, chia lửa cho anh. Ở đội tuyển Italy, Gagliardini và Pellegrini không thể hỗ trợ được Jorginho và dường như đã phải làm những việc quá sức họ ở tuyến giữa trong việc vừa hỗ trợ Jorginho, vừa hỗ trợ phòng ngự lẫn tấn công. Bản thân Jorginho cũng phạm những sai lầm chết người, trong đó có lỗi lớn dẫn đến bán thua ở trận gặp Ba Lan. Bài toán lớn nhất mà Mancini phải giải chính ở hai vị trí này, và câu hỏi đặt ra là trong khoảng thời gian sẵn có, ông có thể làm những gì. Ông sẽ tung ra những tiền vệ trẻ như Barella, Mandragora và có thể cả “baby” Zaniolo trong khi chờ đợi Verratti trở lại? Và liệu ông có thể áp dụng một sơ đồ nào đó, 4-4-2 hoặc 4-5-1 thuần tuý (không phải 4-2-3-1) để “vá lỗi” ở tuyến giữa? Những câu trả lời có thể được tìm thấy khi Italy đối đầu với Bồ Đào Nha đêm 10/9 này. Với Bồ Đào Nha sẽ phải là một Italy khác.

Highlights Italy 1-1 Ba Lan

Ở Bologna, Balotelli không toả sáng. Hơn thế nữa, anh phải rời sân ở đầu hiệp 2 do chấn thương. Sự mờ nhạt của chân sút của Nice là một điều có thể hiểu được, do hàng tiền vệ yếu kém và các cầu thủ đá biên hỗ trợ anh, Bernardeschi và Insigne, không thể hiện được sự khác biệt lớn lao như họ đã làm được ở Juventus và Napoli tại Serie A. Tuy nhiên, sự toả sáng của những cá nhân như Chiesa đang giúp Mancini có nhiều phương án hơn cho khu vực tấn công và khiến cho trận hoà với Ba Lan không quá tiêu cực. Chiesa mới đá 6 trận cho ĐTQG (chỉ 2 trong số đó là đá chính, với Argentina và Pháp) và xứng đáng được sử dụng một cách “đầy đủ” hơn trong những trận đấu tới. Nhưng một mình sự chói sáng của Chiesa chắc chắn là chưa đủ và có lẽ không bao giờ đủ với một đội hình lủng củng và thiếu chiều sâu thế này.

 

Italy 1-1 Ba Lan

Bàn thắng: Zielinski 40’, Jorginho 78’ pen

Italy(4-3-3): Donnarumma, Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi-Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (Bonaventura 46’)- Bernardeschi, Balotelli (Belotti 62’), Insigne (Chiesa 72). (Dự bị: Sirigu, Perin, Barella, Criscito, Romagnoli, Berardi, Caldara, Immobile, Benassi). HLV: Mancini.

Ba Lan(4-4-1-1): Fabianski, Bereszynski, Glik, Bednarek-Reca, Blaszczykowski (Pietrzak 80’), Klich (Szymanski 56’), Kurzawa, Zielinski (Linetty 66’)-Lewandowski (Dự bị: Szczesni, Skorupski, Pietrzak, Kedziora, Dzwigala, Milik, Frankowski, Kadzior, Kaminski, Piatek). HLV: Brzeczek.

Anh Ngọc 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm