Đội tuyển Italy: Nỗi lo tuyến giữa thiếu chiều sâu

16/11/2015 08:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Giao hữu chỉ là giao hữu nhưng Italy không khiến các tifosi lạc quan sau thất bại trước tuyển Bỉ. Không chỉ là hàng thủ bộc lộ nhiều bất ổn cố hữu, hàng tiền vệ cũng tỏ ra thiếu chiều sâu. Nhưng Antonio Conte vẫn chưa trao nhiều cơ hội cho những nhân tố mới.

Italy xuất phát với sơ đồ cân bằng 4-4-2. Marchisio nỗ lực lấp vào khoảng trống Andrea Pirlo để lại và tỏ ra khá tự tin mỗi khi dâng cao, đón các đường chuyền quan trọng của đồng đội từ dưới lên. Vấn đề là khoảng trống mà tiền vệ Juventus bỏ lại khi dâng lên quá lớn mà chỉ một cầu thủ không thể nào quán xuyến.

Marco Parolo không thể bao sân mỗi khi Marchisio dâng cao và bị thay bằng Roberto Soriano. Nhưng điều chỉnh nhân sự này không giúp Italy chơi tốt hơn trước Bỉ. Sự vắng mặt của Marco Verratti và Daniele De Rossi được cảm nhận khá rõ ràng.

Thất bại trước Bỉ cho thấy Conte và Azzurri cần họ thế nào. Lẽ ra đây phải là trận đấu để Conte thử nghiệm những nhân tố mới nhưng rốt cuộc trận thua Bỉ lại cho thấy Italy rất thiếu các lựa chọn ở tuyến giữa mỗi khi một vài nhân tố quan trọng vắng mặt. Câu hỏi đặt ra là nếu vì lí do nào đó mà De Rossi và Verratti vắng mặt ở EURO 2016 thì liệu ai có thể thay thế họ “cầm trịch” và dẫn dắt tuyến giữa của Azzurri?

Trong khi nhiều chuyên gia cho rằng Jorginho của Napoli, người đã chơi rất hay từ đầu mùa giải mới, cần được trao cơ hội trong những trận sắp tới thì Riccardo Montolivo mới là người được chọn. Đúng là Montolivo giàu kinh nghiệm thật, nhất là trên bình diện quốc tế nhưng anh không phải là nhân tố mới. Cách Conte lựa chọn nhân sự khiến người ta cảm thấy ông vẫn cứng nhắc và cầu toàn.

Vẫn là những gương mặt quen thuộc được đặt niềm tin hết trận này đến trận khác. Người ta cũng đã chờ đợi luồng sinh khí mới cho Azzurri sau những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ đá cánh Alessandro Florenzi. Cuối cùng, tiền vệ của Roma bị thay ra giữa chừng, nhường chỗ cho  Stephan El Shaarawy, cũng là cái tên không còn xa lạ.

Tiền đạo gốc Ai Cập tạo ra 7 cơ hội và chưa ghi bàn nào cho Monaco từ đầu mùa, trong khi đó, Florenzi đã ghi 2 bàn và tạo ra số cơ hội nhiều gấp đôi như thế với Roma. Vậy mà Conte vẫn chưa sẵn sàng cho những thử nghiệm mới. EURO còn 7 tháng nữa mới bắt đầu nhưng Italy chỉ còn 2 trận giao hữu nữa để Conte thử nghiệm chiến thuật lẫn nhân sự cho Azzurri. Đó rõ ràng là điều ông cần làm bởi ngay dù cho đã định hình về lối chơi thì nhân sự của đội bóng Thiên thanh lúc này rõ ràng chưa thể khiến các tifosi an lòng, ít nhất là ở một vài vị trí.

Nếu những làn gió mới như Florenzi, Jorginho, Daniele Rugani…vẫn còn được trao quá ít, hay thậm chí chưa có cơ hội nào để thể hiện năng lực bản thân thì liệu một Italy với hầu hết là những gương mặt cũ kỹ có thể tiến xa đến đâu ở VCK EURO mùa Hè năm sau?

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm