ĐIỂM NHẤN Monaco 0-2 Juventus: Dani Alves quá đẳng cấp. Higuain đã lột xác. Monaco vẫn còn non

04/05/2017 09:37 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Với những tính toán hợp lý, Juventus không những giữ sạch lưới mà còn ghi 2 bàn vào lưới AS Monaco, đội bóng giàu sức tấn công nhưng vẫn còn non kinh nghiệm.

Juventus có hàng thủ "vách sắt tường đồng"

Juventus đang có hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất ở châu Âu mùa này. Họ mới chỉ để thủng lưới 2 bàn ở Champions League. Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini chính là những hòn đá tảng ở hàng thủ của “Bà đầm già”. Các đội bóng gặp Juventus vẫn có cơ hội dứt điểm, chỉ là những cú sút của họ hoặc bị các hậu vệ cản phá, hoặc là không qua được đôi tay của thủ môn Gianluigi Buffon.

Juventus
Juventus đã phòng ngự chắc chắn trước AS Monaco

Barca từng tung ra 19 cú sút trong trận đấu trước đó với Juventus ở Tứ kết, nhưng họ không ghi nổi bàn thắng nào. Monaco ở trận vừa qua cũng đi vào vết xe đổ của đội bóng Tây Ban Nha. Họ đã thực hiện 14 cú sút nhưng không một lần nào có thể khiến mành lưới Juve rung lên. 

Monaco 0-2 Juventus: Higuain lập cú đúp, Alves kiến tạo đỉnh, Juve hẹn Real ở Chung kết

Monaco 0-2 Juventus: Higuain lập cú đúp, Alves kiến tạo đỉnh, Juve hẹn Real ở Chung kết

Gonzalo Higuain đã lập cú đúp để giúp Juventus giành thắng lợi 2-0 trước AS Monaco ở lượt đi Bán kết Champions League mùa này. Kết quả trên khiến “Bà đầm già” có lợi thế rất lớn ở trận lượt về vào ngày 9/5 tới.

Trang DW đã phải ca ngợi hàng thủ của Juventus: “Màn trình diễn Catenaccio bậc thầy của Juventus. Họ đã lùi sâu phòng ngự và sau đó phản công một cách chính xác và đầy tốc độ. Juventus đã thực hiện kế hoạch của Max Allegri một cách hoàn hảo”.

Higuain cuối cùng cũng tỏa sáng

Higuain
Higuain tỏa sáng với một cú đúp

Gonzalo Higuain là một chân sút đáng sợ ở giải quốc nội, nhưng trong gần một thập kỉ qua, anh khá vô duyên trong các trận đấu trên sân khách ở vòng knock-out Champions League. Tuy nhiên chẳng có điều gì là mãi mãi, bởi Higuain rốt cuộc đã tỏa sáng ở một trận đấu lớn và giúp Juventus tạo ra sự khác biệt trên đất Pháp.

Tiền đạo người Argentina đã lập cú đúp vào lưới Monaco và điều đáng nói là anh đều chỉ mất có 1 pha chạm bóng trong 2 lần sút tung lưới đối phương. Hai bàn thắng này có ý nghĩa quan trọng với Juventus, giúp đội bóng của Italy coi như đặt một chân vào Chung kết. Cựu tiền đạo của Napoli cho thấy anh xứng đáng với giá 90 triệu euro mà Juventus bỏ ra để mua mình vào Hè năm ngoái.

Dani Alves quá đẳng cấp

Alves
Dani Alves đã thực hiện 2 pha kiến tạo cho Higuain ghi bàn

Hậu vệ người Brazil sắp tròn 34 tuổi, nhưng anh vẫn là một cầu thủ đẳng cấp. Barca đã sai lầm khi để Alves sang Juventus theo dạng tự do vào Hè năm ngoái. Đến nay, đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa tìm ra người thay thế anh xứng đáng. Còn Alves thì đã góp công giúp Juventus loại chính Barca ở Tứ kết Champions League mùa này.

Anh thậm chí còn đóng góp 2 pha kiến tạo cho Higuain sút tung lưới Monaco ở trận đấu vừa qua. Đó là 2 pha kiến tạo đẳng cấp của Alves, cầu thủ bị gãy chân vào tháng Mười một năm ngoái. Pha kiến tạo đầu tiên của Alves là cú đánh gót tinh tế cho Higuain băng vào dứt điểm. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của Juventus, Alves đã chờ đến lúc Higuain di chuyển vào khoảng trống trong vòng cấm địa của đối phương để thực hiện cú câu bóng đẹp như mơ vào cho tiền đạo người Argentina lập công. 

Monaco nhớ Benjamin Mendy

Mendy
Vắng Mendy là mất mát lớn với Monaco

Theo Squawka, việc thiếu vắng Benjamin Mendy đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Monaco. Hậu vệ trái này đã ngồi ngoài 3 tuần do chấn thương hông và khiến Monaco gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu một cầu thủ hoạt động miệt mài như một cỗ máy ở hành lang cánh trái. Nên nhớ rằng nhờ có Mendy mà Thomas Lemar mới được giải phóng để dâng cao và có mặt ở những điểm nóng bên phần sân đối phương.

Ở trận đấu vừa qua, Lemar đã chơi thiếu hiệu quả khi Mendy không thi đấu. Anh chỉ tạo ra được đúng 1 cơ hội trong cả trận. Djibril Sidibe, người chơi ở vị trí hậu vệ trái thay cho Mendy ở trận vừa qua, cũng không làm tốt vai trò đóng thế. Anh thực hiện 7 cú tắc bóng trong cả trận nhưng không có lấy một lần thành công.

Lần đầu tiên các họng súng của Monaco tịt ngòi


Mbappe chơi đầy nỗ lực nhưng có quá nhiều cầu thủ Juventus trong vòng cấm

Theo thống kê của Squawka, đây là lần đầu tiên AS Monaco tịt ngòi trên sân nhà kể từ ngày 26/11/2015. Juventus đã chấm dứt chuỗi 41 trận ghi bàn trên sân nhà của AS Monaco. Đội bóng của Pháp đã thi đấu hết sức mình, nhưng không thể công phá nổi hàng thủ vững chắc của Juventus. “Bà đầm già” có thừa kinh nghiệm để đối phó với một đội bóng chơi tấn công như Monaco. Juventus chủ động đá phòng ngự phản công, chứ không đôi công một cách ngây thơ với Monaco như Man City và Dortmund trước đó.

Khả năng Monaco lật ngược thế cờ ở trận lượt về là rất nhỏ. Dù sao thì họ cũng là đội bóng trẻ trung nhất ở Bán kết Champions League mùa này (và cũng thiếu kinh nghiệm). Việc vào đến giai đoạn này của Champions League có thể coi là thành tích đáng tự hào với Monaco.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm