Cuộc đua Scudetto: Juve 'thay máu', cờ lại đến tay Roma

23/07/2015 06:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Roma đã khiêm tốn hơn, không tuyên bố tham vọng vô địch như mùa giải trước. Nhưng khi “bầy sói” im lặng và nấp vào bóng tối, sự nguy hiểm của họ là thực sự khôn lường.

Mùa giải trước, trận lượt đi Serie A giữa Roma và Juve (2-3) đã tạo ra những tranh cãi vô cùng mạnh mẽ. “Chúng tôi vẫn đang dẫn đầu trong giải đấu của mình. Không cần tính Juve nữa, họ luôn được thiên vị”, HLV Rudi Garcia khẳng định. Quan điểm của đội trưởng Francesco Totti cũng tương tự: “Juve đang chơi trong giải đấu do chính họ lập ra”. “Lão bà” thắng trận, nhưng Roma mới là đội “được lòng dân”.

Thất bại & thất vọng

Nhưng đến tháng Năm, bản hòa tấu đã lạc nhịp: Roma chấp nhận thua cuộc với thực tế phũ phàng, và thậm chí, nhiều giai đoạn họ bị chính kình địch cùng thành phố Lazio thách thức ngôi nhì bảng.

“Juve đã chứng tỏ bãn lĩnh. Họ đã chiến thắng như một thói quen và tiến thẳng vào trận Chung kết Champions League, đồng thời, cũng vô địch Serie A và Cúp Italy. Khoảng cách giữa Juve và chúng tôi sẽ còn gia tăng trong những năm tới”, Garcia khẳng định.

“Thành công của Juve dựa trên nền tảng của SVĐ riêng, chúng tôi cũng sẽ có cơ hội tương tự chỉ khi nào xây xong sân nhà mới. Năm nay, chúng tôi vẫn phải tôn trọng luật Công bằng Tài chính của UEFA”.

Sự hạ thấp kỳ vọng đó là một động thái khá bất ngờ của HLV người Pháp, nếu xét theo những gì ông đã tuyên bố sau trận thua Juve ở lượt đi: “Chúng tôi hiểu mình có thể giành được Scudetto trong mùa giải này”.

“Tôi buộc phải làm thế để thoát khỏi sự bi quan của Roma. Nếu tôi không nói vậy, có lẽ đội bóng này đã không giành được vé đi Europa League”.

Roma đã khởi đầu mùa trước với nền tảng khá chắc chắn về khả năng vô địch: Mùa 2013-2014, họ đã thắng liên tiếp 10 trận đầu tiên. Họ đã trình diễn thứ bóng đá tấn công tuyệt vời và giành được 85 điểm, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB. Nhưng đoạn kết của mùa giải vừa rồi chỉ là sự thất vọng não nề.

Roma sẽ lại thách thức Juve

Không ngẫu nhiên mà ông Garcia, không giống Roberto Mancini của Inter và Sinisa Mihajlovic của Milan, lại hạ thấp chỉ tiêu mùa giải mới cho Roma. Họ vừa thua đội hạng 2 của Hungary, Gyirmot Gyor với tỷ số 1-2. Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng những CĐV trên khán đài đã huýt sáo chỉ trích các cầu thủ chủ nhà, điển hình là Destro và Gervinho.

Nhưng lượng người bất mãn chỉ là thiểu số, các CĐV vẫn có lý do để tin vào BLĐ Roma. Chủ tịch James Pallotta tiết lộ: Giai đoạn giữa mùa trước, để hạn chế những chấn thương và tăng thể lực cho các cầu thủ, ông bắt cả đội thức dậy tập chạy vào 3 giờ sáng mùa Đông.

Roma đã cụ thể hóa các bài tập bằng nhân sự mới: Thuê HLV thể lực Darcy Norman và Ed Lippie. Họ đang làm tốt công tác chuyển nhượng, dù vẫn chưa có một tân binh nào đủ sức nặng. Họ đã bán Andrea Bertolacci cho Milan với giá đến 20 triệu euro và tái đầu tư để mua lại hoàn toàn quyền sở hữu Radja Nainggolan từ Cagliari và tân binh Iago Falque.

Họ năm lần bảy lượt từ chối đề nghị mua Alessio Romagnoli của Milan, và có thể đẩy giá trung vệ này lên cao hơn nữa với tài năng của anh cùng quy định mới về cầu thủ tự đào tạo.

Roma vẫn đang đàm phán để bán Destro cho Monaco và Gervinho cho Al-Jazira. Edin Dzeko hiện tại là mục tiêu số một họ muốn đưa về. Dzeko chuyển đến sẽ hạn chế vai trò của Totti, người sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng 11. Ngoài ra, họ còn muốn chiêu mộ Mohamed Salah, thêm một thủ môn dự bị cho Morgan de Sanctis và một hậu vệ trái.

Khi những nhà vô địch như Andrea Pirlo, Carlos Tevez và Arturo Vidal đã rời Juve, đây lại là một thời cơ nữa của Roma. Nếu mùa giải sau họ không vô địch, thì còn chờ đến bao giờ?

“Giải đấu sẽ cân bằng hơn rất nhiều trong mùa giải mới”, Allegri phát biểu vào thứ Hai vừa qua. Đó là hi vọng của Roma và phần còn lại.

Hoài Thuận (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm