Cuộc đua giành Scudetto: Roma không sợ Juve, chỉ sợ tự thua

23/07/2015 19:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải trước là thời cơ lớn để Roma giành Scudetto, khi họ đã chuẩn bị đủ chiều sâu đội hình để chinh chiến trên nhiều mặt trận, HLV Antonio Conte đã không còn dẫn dắt Juve và người thay thế  Massimiliano Allegri lại bị đặt quá nhiều hoài nghi khi vừa bị Milan sa thải.

Khi mùa giải bắt đầu, Roma vẫn cạnh tranh sòng phẳng với Juve. Họ đã thua một trận đấu không đáng thua tại Turin. Tranh cãi đã bùng nổ sau cuộc đại chiến đó, nhưng Roma vẫn kỳ vọng rất cao: “Chúng tôi rồi sẽ giành lại Scudetto”. Nhưng chỉ 2 tuần sau, họ thảm bại 1-7 trước Bayern Munich ngay trên sân nhà. Từ thời khắc đó, bức tường hi vọng của Roma đã dần sụp đổ với quá nhiều trận hòa trong phần còn lại của mùa giải.

Roma ngày càng đánh mất niềm tin vào chính mình. Tháng 11, thủ lĩnh Totti dính chấn thương. Roma thua trận cầu quyết định với Man City trên sân nhà, bị loại khỏi Champions League.

Đội áo bã trầu không buông xuôi, nhưng sức mạnh thể chất và tinh thần của họ lại cạn dần: Medhi Benatia bị bán sang Bayern, chấn thương nghiêm trọng của Federico Balzaretti, sự sa sút của Maicon cùng những vấn đề sức khỏe của Leandro Castan đã khiến hàng thủ của Roma suy yếu.

Nhưng suy yếu không đồng nghĩa với tệ hại: Chỉ nhận đúng 31 bàn thua tại Serie A, Roma có hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu, dù Alessandro Florenzi phải thường xuyên đóng thế ở vị trí hậu vệ phải.

Trên hàng tiền vệ, Kevin Strootman hồi phục chấn thương nhưng lại nhanh chóng tái phát. CAN 2015 đến và “cướp đi” Seydou Keita. Roma chỉ còn Miralem Pjanic và Radja Nainggolan chơi ổn định, gồng gánh tuyến giữa suốt mùa giải.

Nhưng thảm họa thực sự là hàng tiền đạo: Tân binh Juan Manuel Iturbe không xứng đáng với mức giá 22 triệu euro. Gervinho mất dạng. Totti không còn đủ khả năng một tay đưa Roma lên cao.

Trường hợp khó hiểu nhất là Mattia Destro, người có lẽ đến giờ này vẫn không hiểu vì sao anh bị đẩy sang Milan vào tháng Một. Thay thế Destro là tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Seydou Doumbia, người chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 13 trận.

Tuy nhiên, Garcia cũng cứu vớt danh dự cho Roma bằng chiến thắng trong trận Derby thủ đô cuối mùa bóng, khiến Lazio suýt vuột chiếc vé đi vòng sơ loại Champions League vào tay Napoli.

Nói về thất bại của Roma mùa vừa qua, HLV của đối thủ Juve, ông Allegri lý giải với La Gazzetta dello Sport: “Roma không thể che giấu những khiếm khuyết của mình. Áp lực đè lên họ là quá lớn. Cũng như chúng tôi, vị trí thứ hai với họ là không đủ, nó đồng nghĩa với một thất bại”.

H.Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm