BLV Anh Ngọc: Tuyển Ý và một bước tới tương lai

13/10/2021 07:18 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với những người Ý hâm mộ bóng đá và lại mê tín, chiến thắng Bỉ 2-1 ở trận tranh hạng 3 của Nations League chắc chắn có một ý nghĩa nào đó, một điềm báo cho tương lai gần, cụ thể là World Cup 2022.

Góc Anh Ngọc: Đến địa ngục và trở về…

Góc Anh Ngọc: Đến địa ngục và trở về…

Những ai đã chứng kiến 50 phút đầu của trận Spezia-Juventus có lẽ có chung một cảm giác: Bộ phim này đã được xem nhiều lần trong mùa bóng. Lại dẫn trước, lại bị đối phương lội ngược dòng và một lần nữa có nguy cơ thất bại.

Khi người ta gọi những trận đấu của hai đội không thể vào chung kết là “finalina” (chung kết nhỏ) và nhất là đá trên đất Italy, đã có 2 ví dụ tuyệt vời để khẳng định rằng, sau các finalina là các finale (trận chung kết World Cup). Italy đã hòa Tiệp Khắc trong 120 phút của trận tranh hạng 3 EURO 1980 ở Rome (sau đó thua trong loạt luân lưu), với 9 cầu thủ trong đội hình ngày đó 2 năm sau sẽ là những người hùng vô địch World Cup Espana 1982, trong đó có chân sút Altobelli, người ghi bàn thứ 3 cho Ý trong trận chung kết hạ Đức 3-1. Ở World Cup Italia 1990, đội Thiên thanh đã thắng Anh 2-1 trong trận tranh hạng 3. Và đội hình Ý ngày đó có một ngôi sao trẻ vụt sáng ở tuổi 23, Roberto Baggio, 4 năm sau sẽ là người hùng đưa Italy vào chung kết World Cup 1994. Tối Chủ nhật, Ý đã thắng Bỉ và ngay tức khắc, câu hỏi đặt ra một cách hoàn toàn tự nhiên, rằng ai sẽ là các Altobelli và Baggio của Thiên thanh ở World Cup vào năm tới? Một câu hỏi vô cùng thú vị, và Roberto Mancini sẽ giúp chúng ta có câu trả lời.

Sau chức vô địch EURO 2020, Italy đã trải qua một hành trình không thể nói là quá hài lòng. Chỉ 1 chiến thắng trong 3 trận vòng loại World Cup đã đẩy Italy và vị trí đầu bảng C của họ vào tình thế không hề dễ chịu, khi áp lực từ Thuỵ Sĩ tăng lên đáng kể, khiến trận đấu sau đây một tháng trở thành trận chung kết bảng. Trận thua Tây Ban Nha không chỉ khiến Italy mất mạch bất bại 37 trận mà còn đưa Ý trở lại mặt đất với rất nhiều những câu hỏi phải giải đáp. Cụ thể: Liệu Mancini có làm mới một đội bóng đã nên rất dễ bị bắt bài? Liệu vấn đề của hàng công trong việc ghi bàn có hay không một tiền đạo mục tiêu có thể được giải quyết? Tại sao Italy tiếp tục không thể hóa giải được lối chơi của Tây Ban Nha và nhìn cách Luis Enrique tung ra sân một loạt cầu thủ trẻ, liệu Mancini có nghĩ là mình đang chậm chạp trong việc làm mới nhân sự của đội tuyển?

Chiến thắng Bỉ do đó có ý nghĩa quan trọng, không chỉ lấy lại tinh thần cho Italy mà còn đơn giản là giúp họ tìm lại được sự tự tin của chính mình trong một trận đấu gần như hoàn hảo.

Chú thích ảnh
Vị trí thứ 3 ở Nations League là cần thiết với Italy, nhưng tiến trình làm mới đội tuyển còn rất ngổn ngang

Đội hình ra sân ở trận đấu ấy là một dấu hiệu cho thấy Roberto Mancini đã bắt đầu quá trình làm mới và cùng lúc là trẻ hóa đội bóng, nhưng hiệu quả thực sự chưa rõ ràng. Những vấn đề của hàng công chưa được giải quyết khi các tiền đạo mục tiêu (Raspadorri và người thay anh, Kean) không ghi bàn, nhưng bàn thắng vẫn đến, từ một tiền vệ (Barella) và một tiền đạo cánh (Berardi), trong khi các phương án làm mới hàng tiền vệ (Pellegrini, trong khi Locatelli đá ở vị trí của Jorginho) đều tương đối ổn. Nhưng hàng thủ là một vấn đề. Dũ quỹ nhân sự cho tuyến này của Mancini khá dồi dào, nhưng cứ rời bộ đôi có tuổi tổng cộng 71 là Bonucci-Chiellini ra là có vấn đề. Kể cả khi trong trận gặp Bỉ, bộ đô Acerbi-Bastoni kiểm soát tốt khu cấm địa và không mắc nhiều sai lầm, nhưng họ không tạo được sự an toàn cần thiết. Và chứng kiến 2 trận gặp Tây Ban Nha và Bỉ, thật khó có thể hình dung ra những Altobelli và Baggio mới cho World Cup 2022 là ai. Nhưng Mancini đang đánh cược vào Raspadorri. Ông bảo, “cậu ấy có một tương lai thật sán lạn. Cứ chơi hay, bàn thắng sẽ đến”.

Ngay sau chiến thắng, Mancini đã khẳng định trận gặp Thụy Sĩ đêm 12/11 sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong năm của Italy, trận đấu quyết định ngôi đầu bảng của họ. Sẽ là một điều thất vọng lớn lao nếu Ý không có kết quả tốt, nhưng trên thực tế, việc tự đẩy mình vào khó khăn luôn là một điều mà Italy quá thạo. Và chính trong những hoàn cảnh ấy, họ phải tìm ra cách thức tối ưu để vượt qua tất cả. Vị trí thứ 3 Nations League và một số giải pháp chiến thuật ở trận đấu đó chỉ là một bước rất nhỏ đến tiến đến tương lai và cùng với việc giành được vé dự World Cup 2022 trong tháng 11 tới, Mancini sẽ phải tiếp tục quá trình làm nâng cấp Italy. Một loạt các trận đấu đang được lên lịch trong năm 2022 sẽ là cơ hội để Mancini làm điều ấy và phải có “đáp số”.

Nếu không, thất bại ở Qatar là điều khó tránh khỏi…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm