AC Milan: Cuộc chiến đơn độc của Paolo vĩ đại

14/05/2020 06:55 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không nghi ngờ gì nữa, Paolo Maldini là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới, là biểu tượng của lòng trung thành và là một gạch nối đầy ý nghĩa giữa Milan của quá khứ và Milan của hiện tại. Rất nhiều người hâm mộ muốn anh là cầu nối cả tới tương lai, một tương lai tươi sáng mà ở đó, Milan đỉnh cao sẽ trở lại với công sức không nhỏ của anh trong vai trò của một chuyên gia hoạch định chính sách xây dựng đội hình và chuyển nhượng.

AC Milan: Tonali là sự bổ sung hoàn hảo cho Bennacer

AC Milan: Tonali là sự bổ sung hoàn hảo cho Bennacer

Tiền vệ Sandro Tonali đang là “hàng hot” tại Serie A lúc này khi nằm trong tầm ngắm của 3 đội bóng lớn nhất giải đấu là Juventus, Inter Milan và AC Milan.

Nhưng trong một mùa bóng đầy bão táp đã chứng kiến Milan đi từ hy vọng đến thất vọng, với không ít tiền đầu tư bỏ ra, với 2 HLV đã đến mà thành tích không tương xứng với mong đợi ban đầu, và suốt mấy tháng qua, đội bóng sống trong những cơn bão truyền thông liên quan đến sự xuất hiện trong nay mai của Ralf Rangnick, anh đang giống như một kẻ thất bại, một Don Quixote cầm thương lao vào cối xay gió và nhận thấy niềm tự hào của bản thân bị tổn thương.

Những tuyên bố mới đây của Maldini cho thấy không chỉ điều đó, mà còn thấy anh hoàn toàn đơn độc. Trả lời phỏng vấn của hãng tin ANSA về những lời mà Rangnick nói với tờ Bild (“không loại trừ khả năng tôi sẽ tới Milan”, ông cũng khẳng định là quá trình thương lượng với Milan đang diễn ra), Maldini nói: “Tôi chưa từng đối thoại lần nào với Rangnick, nên tôi không hiểu ông ấy đang hàm ý gì, Milan cũng chưa từng thảo luận với tôi về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu chiến lược gia người Đức nói đến việc trao cho ông ta quyền hành cao nhất về thể thao và kĩ thuật, ông ấy đang xâm phạm vào khu vực mà những người chuyên nghiệp khác đang làm. Tôi cũng khuyên ông ấy là trước khi học tiếng Ý thì cần phải biết tôn trọng đồng nghiệp”.

Những lời nói trên không khác gì một cái tát vào mặt vị chuyên gia kĩ thuật của Red Bull, bao gồm 2 đội bóng là Leipzig và Salzburg, người mà tổng giám đốc của Milan là Gazidis không giấu giếm ý định đưa về Milan ngay Hè này. Trước đó, Maldini đã nói thẳng trên báo chí rằng, Rangnick không có một “lí lịch đẹp phù hợp với Milan”, một tuyên bố khiến các ông chủ người Mỹ của Milan không hài lòng.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, AC Milan, Milan, bóng đá Ý, Serie A, Maldini, Rangnick
Nhiều khả năng, Maldini sẽ rời khỏi Milan Hè này, chỉ sau một mùa bóng làm việc cùng đội

Có điều, cuộc cách mạng mà Gazidis đang thực hiện không hề được lòng các biểu tượng cũ của Milan đang làm việc cho đội, mà Maldini là một nhân vật quan trọng. Boban, đồng đội cũ của anh, người cùng với Maldini nắm khu vực kỹ thuật của đội, đã phải ra đi trong cả tức giận lẫn tiếc nuối, và cách mà Gazidis đang hướng tới đã làm tổn thương Maldini vì một lẽ đơn giản, Rangnick đến và nắm hết mọi việc nghĩa là anh sẽ không có chỗ đứng ở đội bóng (mà anh muốn làm việc và có vai trò, có ảnh hưởng thực sự ở Milan chứ không chỉ là một gương mặt mang tính biểu tượng), mà việc gạt bỏ anh (và trước đó Boban) thực ra cũng có những cơ sở phù hợp. Chẳng phải chính anh và Boban đã đặt niềm tin vào Giampaolo, để rồi cựu HLV Sampdoria chết chìm cùng với Milan khi Serie A mùa này chưa đi được 10 vòng đấy sao? Và cũng chẳng phải chính anh và Boban đã tạo nên đội hình rất lủng củng hiện tại đấy sao, và rồi cuối cùng, tháng Một vừa qua, phải đưa một lão tướng là Ibrahimovic về để “chữa cháy”?

Dù thế nào đi nữa, con đường mà Maldini, giờ đang là thiểu số, và ban lãnh đạo Milan đang đi đã khác nhau về mặt hình thức và cách thức, dù trên thực tế, chính Maldini cùng Boban hướng tới việc trẻ hóa đội bóng. Rangnick, năm nay 61 tuổi, muốn tạo ra đội bóng kiểu của ông, như đã từng làm và thành công với Leipzig và Salzburg, là tạo ra một đội ngũ trẻ có tuổi trung bình tối đa 23. Điều đó phù hợp với triết lí của Gazidis và Chủ tịch Scaroni, những người ban đầu đã ủng hộ Maldini-Boban đi theo định hướng này, nhưng việc sa thải Boban và đang cô lập Maldini, cho thấy họ tin rằng, bộ đôi biểu tượng này của Milan chưa đủ tầm để làm được điều này.

Rất nhiều thần tượng cũ của Milan đã từng trở lại San Siro trong những vai trò khác nhau, và đều ra đi trong tiếc nuối hoặc tức giận, từ Seedorf, Inzaghi đến Gattuso, và giờ có thể là Maldini. Gazidis có thể sẽ đề nghị anh một vai trò mới trong khu vực kĩ thuật, nhiều khả năng là về chuyển nhượng cầu thủ, nhưng chưa chắc cựu đội trưởng của Milan đã chấp thuận, vì vẫn sẽ dưới quyền của Rangnick. Trong hoàn cảnh ấy, việc ra đi của anh vào cuối mùa này là không tránh khỏi. Và như thế, cũng thật tiếc cho Milan và cho chính Maldini…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm