AC Milan: Bán, sa thải, và... 'Bunga bunga'

21/03/2015 06:52 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là ba từ gắn đến AC Milan nhiều nhất thời điểm này. Không phải “chiến thắng” hoặc “chiến đấu”, mà là “bán”, “sa thải”, và “bunga bunga”.

Bán: Liên tục các thông tin về việc tỉ phú Bee Taechaubol hỏi mua Milan. Khi thì số cổ phần được báo đưa tin là 25%, khi thì lên đến 40%, và đương nhiên thỏa thuận gắn với dự án xây sân vận động mới và mua cầu thủ. CĐV muốn Berlusconi hãy bán đội khi không còn muốn đầu tư,  nhưng đây vẫn chỉ là tin đồn.

Sa thải: Hòa Chievo 0-0, báo chí Italy bảo Filippo Inzaghi còn cơ hội cuối ở trận gặp Verona. Hòa Verona 2-2, họ bảo Inzaghi còn cơ hội trong trận gặp Fiorentina. Thua ngược Fiorentina, họ nói Inzaghi còn cơ hội cuối trận gặp Cagliari. Rút cuộc, Inzaghi vẫn tại vị, dù Milan chỉ thắng 2 trận tại Serie A trong năm 2015, và toàn đội như đã buông xuôi. Inzaghi: “Nếu bị sa thải, tôi sẽ làm việc ở bất cứ nơi nào khác”. Anh không còn tha thiết nữa rồi.

Bunga bunga: Đó là từ lóng chỉ những bữa tiệc thác loạn với gái mại dâm của Chủ tịch Silvio Berlusconi. Hôm qua, cô cựu người mẫu Marysthell Polanco “thẹn thùng” kể với báo Anh Daily Mail về những bữa tiệc thác loạn của Berlusconi với những cô gái làng chơi chưa đủ tuổi vị thành niên. Cô mô tả Silvio Berlusconi “như một con Quỷ Satan”, và đương nhiên, những người thân cận với vị cựu Thủ tướng Italy bác bỏ.

Họ nói về Bunga Bunga, nhưng không còn nói về AC Milan. Berlusconi không còn lên báo chỉ trích Inzaghi như ông đã từng gay gắt nói về việc quản lý đội kém cỏi của Clarence Seedorf, hoặc một Allegri “chẳng biết gì về bóng đá”. Báo Italy chẳng viết gì khác ngoài “cơ hội cuối” của Pippo hết ngày này đến ngày khác, và rồi những biến đổi chiến thuật quẩn quanh. Milan thèm một sự chỉ trích điên cuồng, như các Ultra Roma đã nổi cơn lôi đình sau trận thua Fiorentina 0-3 trên sân nhà tại Europa League rạng sáng qua. Còn giận là còn yêu thương. Nhưng San Siro cứ vắng dần.

Inzaghi được nuông chiều hay Berlusconi buông xuôi?

Milan đã buông xuôi hay Inzaghi đang được nuông chiều? Đội đã kém mục tiêu Top 3 đến 14 điểm, và đây đã là một mùa giải vứt đi. Nhưng tại sao Milan không cải tổ từ giờ để có đà tốt cho mùa sau? Milan đã sa thải Clarence Seedorf khi thậm chí anh chưa có đủ thời gian chứng tỏ. Silvio Berlusconi im lặng vì ông chấp nhận mình nhìn lầm người? Hay vì ông đã quá chán bóng đá, và những cuộc “cách mạng” mà năm nào cũng phải làm? Ông không muốn nói đến Milan nữa sau những chuyến thăm Milanello dày đặc trong mùa giải này? Một sự chuẩn bị cho giờ chia tay?

Chia tay, có lẽ, vậy tốt hơn. Đêm trước cách mạng hiếm khi bình yên. Những trận thua và sự im lặng của các sếp  thời gian này nên là một sự chuẩn bị cho cuộc đổi chủ sau gần 29 năm thời đại nhà Berlusconi. Như Roma và Inter đã làm. Họ chưa bứt đi đột phá. Nhưng ít ra, họ có tham vọng, có sự giận dữ, biết tự ái và hướng đến các chiến thắng trên sân cỏ. Không phải là sự vô cảm và im lặng rùng rợn như bây giờ. Hoặc là những tin tức lá cải, về Bunga bunga…

2 Từ đầu mùa, Milan đã mất 21 điểm ở thế dẫn trước đối phương 1-0. Nếu không mất số điểm này, Milan hiện đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ dưới Juventus.

3 Từ năm 2015, Milan đá tổng cộng 13 trận và mới thắng 3 (Parma và Cesena ở Serie A; Sassuolo tại cúp Italy).

8 Milan đã không thắng 8 trận liên tiếp tại Serie A. Đây là chuỗi không thắng dài nhất kể từ tháng 8/2001

Đội hình dự kiến

Milan: Lopez - Abate, Mexes, Paletta, Antonelli - Bonaventura, De Jong, Poli - Menez, Destro, Honda.

Cagliari: Brkic - Dessena, Ceppitelli, Diakite, Avelar - Pedro, Crisetig, Ekdal - M’Poku, Farias - Sau.

Dự đoán: 1-1 (lượt đi 1-1)

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm