02h45, 22/11, Juventus - Milan: Dù đã suy yếu, Juve vẫn trên cơ

21/11/2015 09:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội đã vào chung kết Champions League mùa trước và vô địch Serie A 4 mùa liền. Một đội không được dự cúp châu Âu từ 3 mùa giải gần nhất, và lần gần nhất chạm tay vào scudetto cách đây đã 5 mùa giải.

Một được xem là biểu tượng văn minh của bóng đá Italy, khi có sân vận động riêng lúc nào cũng chật kín khán giả ở Serie A, đạt doanh thu khủng ở Champions League; một vừa nói lời từ biệt với giấc mơ xây sân riêng vì… không mua được mặt bằng.

Milan thua Juve mọi mặt

Milan đã từng là một đế chế bóng đá vững mạnh, khi Silvio Berlusconi mua lại CLB vào năm 1986, nhưng thể chế một nhà tài phiệt nắm quyền sinh sát ở một CLB (dù trên lý thuyết đã bán 48% cổ phần cho tỉ phú Bee Taechaubol) đã không còn phù hợp với thời đại bóng đá kim tiền. Milan thua Juve từ ngay trong cơ chế vận hành thượng tầng, và những năm gần đây, chỉ biết đuổi theo như hình cố với lấy bóng.

Thành tích trên sân không biết nói dối: Juventus đã thắng Milan 5 trận liên tiếp và bất bại trước Milan trên sân nhà tới 5 năm ở Serie A. Người gần nhất dẫn dắt Milan đánh bại Juventus ở Turin là… Max Allegri, HLV của Juve bây giờ, trong thời kì ngắn ngủi mà Milan thay đổi để thô ráp nhưng mạnh mẽ hơn. Sau đó, Milan trải qua biến động lực lượng vào năm 2012, và mất tất cả, từ những ngôi sao, những danh hiệu cho đến suất dự cúp châu Âu.

Lần biến động gần nhất của Juventus là năm 2006, khi họ bị giáng xuống Serie B vì Calciopoli, nhưng có một điểm khác là Juve luôn “vận động”. Họ thay HLV và mua sắm liên tục, bằng chứng cho thấy Juve quá đủ tiềm lực để đứng dậy bất cứ lúc nào.

Juve mất 6 năm để giành lại Scudetto, và đứng trên chiếc ngai vàng ấy cho đến bây giờ. Mùa này, có thể xem họ lại trải qua một đợt biến động lực lượng nữa, khi mất 3 trụ cột quan trọng ở tuyến giữa. Juve suy yếu, nhưng họ ít ra đã có lối chơi, và vấn đề có chăng chỉ là hiệu quả thi đấu của các tân binh.

Dù suy yếu, Juve vẫn mạnh hơn Milan

Milan đứng trên Juve 1 bậc trên bảng xếp hạng, và đó có thể coi là “tin vui”. Nhưng các thông số cụ thể cho thấy Juve thậm chí vẫn tốt hơn. Juve ghi nhiều bàn hơn Milan (16 so với 15), chịu ít bàn thua hơn (11 so với 16). Trong khi, điểm yếu lớn nhất của Milan là khả năng chơi gắn kết (do có quá nhiều cầu thủ mới) thì đó lại là điểm mạnh của đội Juve được xem là “suy yếu”: Tỉ lệ chuyền chính xác của Juve là 86,5% (chỉ kém hơn Fiorentina), còn của Milan là 77,9% (xếp thứ 13/20 đội). Tỉ lệ kiểm soát bóng của Juve là 56,7% thời lượng (xếp thứ 3) còn của Milan là 48,8% (xếp thứ 10).

Hãy nhớ rằng tất cả các thông số này đến trong mùa bóng mà Juve vẫn phải đá Champions League, còn Milan chỉ có Serie A để rảnh rang lắp đội hình.

Trận đấu này đã không còn gây tranh cãi ầm ĩ như những năm tháng mà Max Allegri dẫn dắt Milan. Đó là một bàn mười mươi của Sulley Muntari bị trọng tài từ chối trong cuộc đua Scudetto nóng bỏng 2011-12 mà sau đó Juve là đội thắng. Trận đấu này bây giờ là nơi để người ta bảo “thắng để khẳng định” (Riccardo Montolivo), nhắc đến 20 năm ngày ra mắt Serie A của Gianluigi Buffon, hay đưa ra một so sánh chấp chới với một Gianluigi khác, Donnarumma, thủ môn 16 tuổi của Milan.

Milan vẫn có thể thắng, nếu họ chơi phản công đặc sắc như hôm hạ Lazio 3-1 ở Olimpico, và đối thủ mắc thật nhiều sai lầm phòng ngự. Nhưng đó cũng đâu phải cách thắng của một đội “cửa trên”?

84,6 Thủ môn Gianluigi Donnarumma của Milan có tỉ lệ cản phá thành công lên tới 84,6%, cao thứ hai giải đấu, chỉ kém Samir Handanovic của Inter (86,3%).

5 Milan đã bất bại trong 5 trận gần nhất (thắng 3, hòa 2). Họ sẽ bắt kịp chuỗi bất bại 6 trận gần nhất vào tháng 10/2014 nếu từ hòa đến thắng Juve ở vòng này.

9,5% Dứt điểm là vấn đề lớn của Juve: Trong tổng số 168 lần dứt điểm của họ, tỉ lệ trúng đích chỉ là 9,5%. Chỉ Carpi, Frosinone và Udinese tệ hơn Juve.

Đội hình dự kiến

Juventus (4-3-3): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Evra; Khedira, Marchisio, Pogba; Cuadrado, Dybala, Morata.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Montolivo, Bonaventura; Cerci, Bacca, Niang.

Dự đoán: 2-0


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm