01h45 ngày 22/9, Juventus - Cagliari: 'Bà đầm già' đang trả giá vì bán Pogba?

21/09/2016 11:11 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Một mùa Hè đầy biến động đang khiến Juventus không thể lập tức thiết lập trật tự Serie A theo ý mình khi những vấn đề đầu tiên bộc lộ.

Những bất ổn được dự báo trước

Paul Pogba ra đi, Marchisio và Sturaro đều chấn thương, tuyến giữa của Juventus mất đi sự nhịp nhàng vốn có. Khi gặp những đối thủ có hàng tiền vệ yếu hoặc quá thiên về thủ thì điểm yếu này không bộc lộ.

Nhưng khi đối đầu với những đội sở hữu những tiền vệ năng động và giàu tính chiến đấu thì Juve không thể kiểm soát được trung tuyến. Thất bại trước Inter một lần nữa phơi bày điểm yếu chết người của Juve đã được nhận diện từ trước đó là khả năng chống bóng bổng không tốt.

Nhưng về tổng quan thì vấn đề của đội bóng nằm ở sự vận hành chưa nhịp nhàng của cả hệ thống thi đấu từ phòng ngự tới tấn công. Thứ nhất là do mùa giải vừa mới bắt đầu mà Juve vẫn hay “nóng máy” muộn. Nhiều vị trí chưa đạt điểm rơi thể lực, phong độ tốt, dẫn đến cả hệ thống thi đấu chưa thể vận hành nhuần nhuyễn, nhịp nhàng.

Thứ 2, Pjanic chưa hòa nhập tốt vào lối chơi, cũng chưa tìm lại khả năng sáng tạo như anh từng thể hiện ở AS Roma. Trong khi đó, Lemina không hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn từ xa và che chắn cho hàng thủ.

Nói cách khác, trừ Khedira đá rất tốt mấy trận vừa qua sau khi được ông Max Allegri khuyến khích dâng cao, xâm nhập vòng cấm, các tiền vệ Juve phòng ngự kém hiệu quả mà tấn công cũng kém sáng tạo. Vấn đề của hàng tiền vệ này trở thành tác nhân lớn ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của cả đội.

'Sát thủ' của Inter tuyên bố: 'Juve là nạn nhân ưa thích của tôi’

'Sát thủ' của Inter tuyên bố: 'Juve là nạn nhân ưa thích của tôi’

HLV Max Allegri thừa nhận Inter đã thắng xứng đáng và để lại cho Juve những bài học bổ ích. Trong khi đó, chân sút Icardi thì hả hê rằng Juve là nạn nhân ưa thích của anh.

Do Pjanic chưa thể làm bóng tốt nên Higuain chưa có nhiều bóng còn Dybala phải di chuyển khá nhiều để tìm “đối tác”. Do Lemina đánh chặn không tốt nên “hàng thủ BBC” phải chịu sức ép khá thường xuyên và bản thân họ cũng chưa “vào phom” sau một kỳ EURO mệt nhoài.

Làm việc thôi, khỏi nghĩ suy nhiều!

Bất chấp tất cả những vấn đề nảy sinh, chuyện Juventus thắng Cagliari đêm nay vẫn phải được coi là đương nhiên. Vấn đề là họ không chỉ phải thắng mà điều người ta quan tâm là liệu Max Allegri có tạo ra bất cứ điều gì mới mẻ từ chiến thuật tới con người hay không sau khi có tin nói ông tính cho Juve đá 4-3-1-2.

Thực ra, một đối thủ như Cagliari không thể dùng làm thước đo đánh giá xem Juve đã tiến bộ so với 2 trận gặp Sevilla và Inter hay chưa dù họ có thắng đậm chăng nữa.

Ngay cả khi Juve có tấn công nhịp nhàng thì cũng chưa hẳn đồng nghĩa với việc hệ thống thi đấu của họ đã thực sự được vận hành tốt. Nhưng nói gì thì nói, Allegri và các học trò lúc này không thể nghĩ quá nhiều mà phải tập trung đá tốt từng trận một.

Juve đang ở trong “chặng marathon” đầu tiên của mùa bóng với 6 trận/18 ngày. Họ đã “lãng phí” hai trận đầu tiên gặp Sevilla và Inter. Cagliari là trận thứ 3 Juve đá với nhịp độ 3 ngày/trận. Không còn chỗ cho một kết quả tệ hại nào nữa.

Kể cả khi đội bóng này đã tạo “cảm hứng” cho phần còn lại của Serie A đứng lên “khởi nghĩa” sau khi Juve đã thống trị 5 mùa liên tiếp và đã làm suy yếu hai đối thủ cạnh tranh chủ yếu là Roma và Napoli bằng cách chiêu mộ 2 ngôi sao lớn nhất của hai đội này là Pjanic và Higuain, Juve có nghĩa vụ phải chiến thắng đêm nay để trấn an các tifosi vừa bắt đầu mơ hồ cảm thấy bất an.

Và hãy tin, với cơn giận dữ đang chất chứa, với chất lượng nhân sự vượt trội đối thủ, họ sẽ trở lại đường ray chiến thắng.

6 & 18 Juventus đang trải qua chặng marathon đầu tiên của mùa giải với chuỗi 6 trận trong 18 ngày, bình quân 3 ngày/trận.

4 Từ đầu mùa giải đến giờ, Juve đã thua 4 bàn và tất cả đều từ bóng bổng.

0 & 3 Trong 4 tiền đạo của Juve, mới chỉ có Higuain ghi bàn (3 bàn), 3 người còn lại (Dybala, Mandzukic, Pjaca) chưa có bàn nào.

Đội hình dự kiến

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Evra, Khedira, Lemina, Pjanic, Dani Alves; Dybala, Higuain.

Cagliari: Storari; Isla, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Munari, Di Gennaro, Padoin, Barella; Sau, Borriello.

Dự đoán: 3-1


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm