Xuân Trường thất bại tại Thai League, bầu Đức nên học Bình Dương và Hà Nội

27/06/2019 16:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Giới chuyên môn nhận định sau những gì đã xảy ra với Công Phượng và gần nhất là Xuân Trường, bầu Đức có lý do để cho những đứa trẻ của mình trở về nhà và “tắm ao ta” trước khi nghĩ đến chuyện vượt biển lớn. Hà Nội và B.Bình Dương là những bài học nhãn tiền.

Bầu Đức đưa Xuân Trường về V-League đá cùng Tuấn Anh

Bầu Đức đưa Xuân Trường về V-League đá cùng Tuấn Anh

Tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức chia tay CLB Buriam United để trở lại thi đấu V-League 2019 trong màu áo HAGL. Thông tin này đã được Trưởng đoàn CLB HAGL xác nhận cùng Thể thao & Văn hóa vào chiều ngày 26/6.

Điều cần nhắc đến đầu tiên là HAGL dù đã 4 mùa giải cho các cầu thủ trẻ từng là thần tượng một thời của bóng đá nước nhà lên chơi V-League, nhưng kết quả chưa bao giờ đội bóng này đáp ứng được kỳ vọng về thành tích với các CĐV. HAGL có thể sở hữu lượng fan trung thành nhưng chắc chắn cũng không ít người mất kiên nhẫn với sự tiến bộ của các cầu thủ mà bầu Đức đang sở hữu.

Ngụp lặn dưới đáy bảng V-League, mục tiêu TOP đầu hay TOP giữa là không thực tế bằng chuyện cạnh tranh suất trụ hạng đã là điều quen thuộc với “Gỗ”. Và điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là HAGL vẫn cứ kiên định hướng đi đó của mình như kiểu không bận tâm đến thành tích.

Điều này khác hẳn quan điểm làm bóng đá từ khi bắt đầu của ông bầu Đoàn Nguyên Đức rằng “đá banh mà không dám nói vô địch thì ở nhà đi nhậu sướng hơn".

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích, có rất nhiều sự thay đổi trong chiến lược làm bóng đá của HAGL và điều này cho thấy định hướng có vấn đề từ cấp thượng tầng. Đó là HAGL không còn duy trì hợp tác với Học viện Arsenal JMG và thay vào đó là Feyenoord của Hà Lan.

“Gỗ” không đua vô địch bằng mọi giá nhưng với tình hình hiện tại, cầu thủ HAGL cũng không thể mơ giấc mơ lên đỉnh V-League. Mà với các cầu thủ chuyên nghiệp, điều đó chắc hẳn mâu thuẫn.

Công Phượng không còn trẻ để đi thử việc liên tục. Ảnh: Hoàng Linh
Công Phượng không còn trẻ để đi thử việc liên tục. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại việc hết Công Phượng và Xuân Trường thất bại ở môi trường ngoài V-League, bầu Đức có vẻ vẫn bình chân như chuyện bình thường từ lâu nay. Nhưng đó chắc hẳn là nỗi đau có thật với người trong cuộc lẫn các CĐV yêu mến HAGL. Khi những tài năng đã không còn trẻ của đội bóng phố Núi lẫn bóng đá Việt Nam loay hoay tìm đường phát triển sự nghiệp nhưng bất thành, nơi chào đón họ trở về cũng không ngọt ngào như “úp mặt vào sông quê”. HAGL phải chiến đấu để không rơi xuống đáy bảng xếp hạng và môi trường V-League như thế không phải là mảnh đất màu mỡ để họ phát triển khả năng.

Ở tuổi 24 trên lý thuyết hiện tại, đó là thời điểm cầu thủ chuyên nghiệp phát tiết và trưởng thành mạnh nhất. Nhưng “những đứa trẻ nhà bầu Đức” vẫn miệt mài tìm bản ngã cho bản thân. Thái Lan và Hàn Quốc không hợp với Xuân Trường, Công Phượng và lại thêm những phương trời khác chờ đợi họ đến thử việc.

Nhiều CĐV nói vui bộ đôi HAGL “dành cả thanh xuân để đi học việc” mà chưa thu được thành quả rõ ràng. Với các cầu thủ trẻ, việc không được chơi bóng lúc này mới là cực hình, một cách tốt nhất để thui chột tài năng.

Xuân Trường đã chính thức trở lại V-League sau khi không thành công ở Buriram United. Ảnh: Buriram
Xuân Trường đã chính thức trở lại V-League sau khi không thành công ở Buriram United. Ảnh: Buriram

“Tít mù rồi lại vòng quanh”, hoàn cảnh HAGL hiện tại khác hẳn cựu vương V-League như B.Bình Dương hay ĐKVĐ V-League Hà Nội. Hai CLB vừa khiến bóng đá Việt Nam nở mày nở mặt ở cấp CLB đã cho thấy định hướng đúng đắn trong kế hoạch đầu tư dù đi sau “Gỗ” rất nhiều.

Ở đất Thủ, B.Bình Dương thăng hoa với lứa cầu thủ trẻ do CLB đào tạo cùng dàn cựu binh và ngoại binh thiện chiến. Họ không vội “gặt lúa non” và dù xuất phát điểm sau HAGL nhưng B.Bình Dương luôn duy trì “số má” của mình ở V-League. B.Bình Dương cũng rất rõ ràng trong cách ra mục tiêu để chinh phục.

Khi không thể đua sức mạnh đường trường với Hà Nội đang đồng đều, họ hướng mục tiêu đến Cúp QG để vươn ra biển lớn. Sau hai chức vô địch V-League 2015, 2016, B.Bình Dương chỉ mất một mùa trắng tay trước khi lên ngôi ở Cúp QG 2018. Hiện tại, họ đang chờ phân tài cao thấp với Hà Nội ở chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.

Văn Hậu được CLB của Áo để mắt mới thực sự là tín hiệu vui cho bóng đá Việt. Ảnh: Hoàng Linh
Văn Hậu được CLB của Áo để mắt mới thực sự là tín hiệu vui cho bóng đá Việt. Ảnh: Hoàng Linh

Với Hà Nội, không cần bàn cãi về thế lực của bầu Hiển. Dù sở hữu nhiều CLB nhưng lúc này, sức mạnh của đội bóng Thủ đô đều khiến phần còn lại nể phục. Hà Nội cũng không để Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh phải “chín ép” và đó là lý do tại sao thành tích của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bền vững nhiều năm qua. Việc Văn Hậu mới đây được CLB “số má” của Áo là Austria Wien chào mời đến thi đấu cũng hơn hẳn cách những cầu thủ HAGL đến những đội bóng hạng thấp của châu Á và ngồi dự bị.

Cả Hà Nội và B.Bình Dương đều đang vắt kiệt sức cho cả hai đấu trường trong và ngoài nước. Một cách để giúp các cầu thủ trưởng thành nhanh hơn và theo cách này, họ cũng giúp bóng đá Việt Nam được bạn bè nể phục. Trong khi đó, các CĐV HAGL có lý do để không vui khi hết Công Phượng đến Xuân Trường chưa biết sẽ có bãi đáp nào tiếp theo trong sự nghiệp.

HAGL có thể không mơ mộng vô địch V-League, nhưng Cúp QG cũng là mục tiêu xa xỉ với đội bóng này. Khi các đồng nghiệp đang tận hưởng cảm giác thăng hoa ở đấu trường châu lục, những tài năng của “Gỗ” cũng chỉ biết chờ đợi ngày V-League và Cúp QG khởi tranh trở lại sau kỳ nghỉ dài ưu tiên cho Hà Nội và B.Bình Dương vươn ra biển lớn.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm