XSKT Cần Thơ 6 trận bất bại, cựu HLV HAGL vẫn chưa hài lòng

29/05/2018 20:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Đinh Hồng Vinh nói sau trận hòa SHB Đà Nẵng 0-0 trên sân nhà tối 29/5 rằng: “Thực sự chúng tôi rất tiếc nuối với trận đấu này. Lịch thi đấu dày và chấn thương của Luiz, Hữu Dũng đã khiến CLB hòa trận thứ 6 ”.

XSKT Cần Thơ gặp may mắn bao nhiêu trước Sài Gòn trên sân khách tuần trước thì tuần này, họ đen đủi bấy nhiêu. Trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh đã thiếu vắng hai trụ cột rất quan trọng trên hàng công là tiền vệ trung tâm Hữu Dũng và chân sút số 1 Wander Luiz.

Tăng Tuấn và Patiyo vì thế không có sự ăn ý trong lần ít ỏi được đá cặp cùng nhau. Cựu tiền đạo FLC Thanh Hóa đã bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn cuối trận với cú đánh đầu ra ngoài trong tư thế rất trống trải. Sau đó, Patiyo đã bị cản phá ngay cơ hội trên chân khi hậu vệ đội khách bất ngờ ra chân khiến tiền đạo chủ nhà không thể chạm trúng bóng.

XSKT Cần Thơ chia điểm 0-0 với SHB Đà Nẵng tối 29/5. Ảnh: Dương Thu
XSKT Cần Thơ chia điểm 0-0 với SHB Đà Nẵng tối 29/5. Ảnh: Dương Thu

SHB Đà Nẵng đã thoát thua một cách khá may mắn trong một trận đấu thầy trò HLV Minh Phương duy trì lối chơi nhợt nhạt từ đầu mùa giải đến hiện tại. Đội bóng miền Trung dù xoay tua khá nhiều cầu thủ trong năm đầu tiên cựu đội trưởng ĐTQG tiếp quản đội hình. Tuy nhiên, ông thầy gốc Bình Phước chưa tìm được lối chơi ưng ý nhất để áp dụng cho CLB bên bờ sông Hàn.

1 điểm có được ở xứ Tây Đô với SHB Đà Nẵng cũng là thành công trong thế trận bị chủ nhà áp đảo phần lớn thời gian. Tuy nhiên, với đội bóng giàu truyền thống này, đó thực sự là nỗi thất vọng. Với 12 điểm sau 10 trận đấu, SHB Đà Nẵng vẫn tiệm cận nhóm cuối khi chỉ hơn TP.HCM đúng 3 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận.

Đội bóng áo xanh bị SHB Đà Nẵng ngáng chân đáng tiếc nhưng họ vẫn chỉ thua 1 trận sau 10 vòng đấu. Ảnh: Dương Thu
Đội bóng áo xanh bị SHB Đà Nẵng ngáng chân đáng tiếc nhưng họ vẫn chỉ thua 1 trận sau 10 vòng đấu. Ảnh: Dương Thu

Về phía chủ nhà, HLV Đinh Hồng Vinh không thể giấu nổi thất vọng khi đội nhà đã hòa 6 trận ở mùa giải năm nay. “Chúng tôi thực sự rất tiếc nuối khi không thể ghi bàn trận này. Lịch thi đấu đã ảnh hưởng rất nhiều đến đội vì các cầu thủ phải thi đấu với mật độ dày, đá liên tục 3 trận trong vòng 11 ngày nên họ không đảm bảo thể lực.

Ngoài ra CLB còn gặp những chấn thương đáng tiếc trước trận đấu là ngoại binh Wander Luiz, Hữu Dũng thì thẻ phạt. Nếu họ có mặt trên sân có thể tình hình sẽ khác. Dẫu vậy bóng đá là như thế, chúng tôi sẽ cố gắng từng đấu một trước mắt”, HLV họ Đinh cho biết.

Các CĐV xứ Tây Đô không thể vui trọn vẹn cùng đội nhà. Ảnh: Dương Thu
Các CĐV xứ Tây Đô không thể vui trọn vẹn cùng đội nhà. Ảnh: Dương Thu

Dù không thể giúp các CĐV Tây Đô vui mừng trọn vẹn nhưng những gì đã làm được đến thời điểm hiện tại là thành công lớn với cựu HLV HAGL trong năm đầu nhận nhiệm vụ được dự báo đầy gian nan ở XSKT Cần Thơ.

Với ngân quỹ không dồi dào, con người mới gần như toàn diện, HLV họ Đinh vẫn xây dựng một tập thể mạnh mẽ, giàu sức chiến đấu. Các trợ lý của ông Vinh không ngần ngại khen CLB ở mùa giải này có bước tiến đáng kể so với nhiều năm trước.

Sài Gòn 1–2 XSKT Cần Thơ: Ngoại binh lập siêu phẩm, Tài Em kêu trời

Sài Gòn 1–2 XSKT Cần Thơ: Ngoại binh lập siêu phẩm, Tài Em kêu trời

Trong một ngày thăng hoa, ngoại binh Wander Luiz đã khiến thầy trò HLV Phan Văn Tài Em “chìm tại bến”. XSKT Cần Thơ lại bay bổng dưới triều đại HLV Đinh Hồng Vinh.

Ngoài triết lý bóng ngắn, ít chạm mang phiên bản HAGL, XSKT Cần Thơ còn hiệu quả rõ rệt trong lối chơi nhờ những bài tập hiện đại, khoa học, áp dụng phương pháp huấn luyện tiên tiến của ông Vinh. Vị trí thứ 4 hiện có và 15 điểm, thắng 3 hòa 6 và chỉ thua 1, vượt mặt nhiều “đại gia” khác là cơ sở để minh chứng cho thành công của ông Vinh trong lần đầu tiên dẫn dắt một CLB ở V-League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm