Vòng 6 giải hạng nhất quốc gia: Viettel và TP.HCM bám sát Nam Định

13/05/2016 20:09 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Nam Định, Viettel và TP.HCM vẫn tiếp tục so kè trên đầu bảng tổng sắp. Trong khi đó, Bình Phước và Cà Mau được dự báo sẽ khó khăn khi tìm đường trụ hạng năm nay.

Tại Đắk Lắk, chủ nhà và đội khách TP.HCM đã cống hiến cho khoảng 1000 CĐV một trận đấu hay nhất vòng này. Đội trưởng Văn Ly tưởng chừng sẽ có một trận đấu dễ dàng cho Đắk Lắk với bàn mở tỷ số khi hiệp 1 chưa trôi qua nửa thời gian, nhưng đó thực ra chỉ là khởi đầu của bi kịch.

Đắk Lắk quyết tâm thắng trận, không chỉ bởi để không bị xem là phận lót đường, họ còn muốn khiến CLB của ông thầy cũ Lư Đình Tuấn lâm vào khốn khó. TP.HCM xác định nếu không thắng trận này sẽ bị Nam Định "cắt đuôi" đội bóng thành Nam chỉ phải tiếp Bình Phước.


TP.HCM bám đuổi Nam Định và Viettel sau trận thắng Đăk Lăk.Ảnh: Hằng Giang

TP.HCM trong thế đường cùng đã chơi một trận cầu quật khởi nhất kể từ đầu mùa. Cơn mưa giữa trận đấu là một nguyên nhân giúp họ lấy lại thể lực lẫn tinh thần. Hiệp 2 là hiệp đấu bùng nổ của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn và ông Tuấn “nhím” đã ghi dấu ấn với những quyết định thay người chính xác.

Văn Mộc đóng vai "người hùng" của TP.HCM khi cầu thủ gốc Đồng Tháp không phụ lòng ông Tuấn “nhím”. Dù chỉ vào sân trong hiệp 2 nhưng Văn Mộc đã có tới 2 bàn thắng. Văn Mộc là người nâng tỷ số lên 2-1 và cũng chính là người “khóa đuôi” chiến thắng 4-2 cho TP.HCM.

Cũng cần nhắc đến “gà son” của TP.HCM ở giải năm nay là Nhật Nam với đường tạt bóng như đặt để Tuấn Anh gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Trận này, 2 tiền đạo của TP.HCM là Thanh Bình và Tuấn Anh đã ghi bàn và đó cũng có thể là tín hiệu vui cho ông Tuấn “nhím”.

3 điểm tại Đắk Lắk giúp TP.HCM tiếp tục duy trì hy vọng bám đuổi Nam Định. Đội bóng thành Nam đã cho thấy họ không có lý do gì để CLB đang chìm trong khủng hoảng như Bình Phước “sống dậy” ngay tại Thiên Trường. 3 bàn thắng của Viết Tú, Hữu Khôi và Văn Hiệp đã giúp thầy trò HLV Phạm Hồng Phú bay bổng trên ngôi đầu.


Dù vậy, cả 2 CLB đầu bảng phải dè chừng sức mạnh của đội bóng trẻ Viettel. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn là đội bóng chơi ấn tượng bậc nhất mùa giải năm nay khi 6 trận, họ vẫn bất bại. 2 bàn thắng của Ngọc Sơn và Duy Thưởng đã khiến đội khách Phú Yên tiếp tục lận đận dưới cuối bảng.

Kết quả lượt trận 6 ngày 13/5

F.Tây Ninh – Đồng Nai: 2-1

Đắk Lắk – TP.HCM: 2-4

Nam Định – Bình Phước: 3-0

Cà Mau – Huế: 1-1

Viettel – Phú Yên: 2-0


V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm