Với Đức Thắng, FLC Thanh Hóa liệu có vô địch V-League?

02/05/2018 06:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Đức Thắng có vẻ như rất hồ hởi và kỳ vọng, khi chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, sau quyết định “cầm” đội bóng xứ Thanh.

“Tôi đã và đang có những kế hoạch nghỉ lễ với gia đình và bạn bè, nhưng mọi thứ phải thay đổi, bởi lãnh đạo đội bóng muốn tôi bắt tay ngay vào công việc. Tôi cảm thấy rất háo hức”, cựu danh thủ Thế hệ Vàng và Thể Công (cũ) nói. Trước đó, Nguyễn Đức Thắng đã có hẳn một kế hoạch đưa gia đình đi Huế cùng đội bóng nghệ sỹ RuNam Star, trong đợt quảng bá làng cổ Phước Tích, dịp Festival Huế 2018. Tuy nhiên, hôm qua Đức Thắng đã có mặt ở Thanh Hóa.

Cách đây vài tuần, cựu HLV trưởng Sài Gòn FC cũng đã nhận được lời mời từ lãnh đạo Hải Phòng, cho chiếc ghế GĐKT đội bóng dưới "triều đại" Trương Việt Hoàng. Thực ra, đó là một dạng “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng nhìn”, lãnh đạo đội bóng đất Cảng muốn dùng Đức Thắng để thay Việt Hoàng, và họ cần một cái cớ. Nhưng có lẽ, họ không biết (hoặc không quan tâm) đến việc Đức Thắng và Việt Hoàng lại là những người bạn thân.

Trở lại với câu chuyện Đức Thắng vào Thanh Hóa. “Đây là chuyện công việc, không phải là thử sức mình hay cái gì đó đại loại thế. Quãng thời gian sau chia tay Sài Gòn FC, tôi vẫn làm việc không ngừng nghỉ và thực tế, có cả những kế hoạch hợp tác ở tầm vĩ mô, với các đối tác Trung Quốc, bên cạnh việc bổ túc - kiện toàn văn bằng. Bạn phải làm việc và không ngừng nỗ lực, mới hy vọng đạt thành quả. Tôi là một người tỉ mỉ”, vẫn lời cựu danh thủ ĐTQG, Nguyễn Đức Thắng.

Phải, Đức Thắng là một người tỉ mỉ và chăm chỉ. Khi lần đầu tiên được cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Henrique Calisto, gọi lên làm trợ lý đội tuyển U23 quốc gia, Đức Thắng là người mà “phù thủy người Bồ” đặt nhiều kỳ vọng, bên cạnh Phan Thanh Hùng và Lê Huỳnh Đức. Ông “Tô” là người biết nhìn người và dùng người, điều này không phải bàn cãi nữa. Hiện, Nguyễn Đức Thắng cũng là một trong số ít các HLV Việt Nam kiện toàn về bằng cấp huấn luyện và đứng lớp.

FLC Thanh Hóa có tiềm lực tài chính và tham vọng. Trong vài mùa giải gần đây, vắt qua nhiều đời chủ đầu tư và HLV, chủ yếu là thầy ngoại, đội bóng này không ngừng mua vào. Thậm chí ngay lúc này, xứ Thanh có thể căng 2 đội hình mạnh tương đương nhau và đứng ở hàng tốp đầu V-League 2018 (nếu dựa trên các cái tên) để chinh chiến đủ các mặt trận. Nhưng tại sao và như thế nào, xứ Thanh đã khởi đi không tốt như mong đợi?! Họ đang gặp vấn đề lớn ở phòng thay đồ.

HLV Nguyễn Đức Thắng chẳng lạ gì các cầu thủ FLC Thanh Hóa. Phần lớn trong số họ đều từng làm việc với ông ở các cấp độ khác nhau. Cũng như khi còn nắm Hà Nội FC ở giải hạng Nhất hay Sài Gòn FC sau này, Đức Thắng thuyết phục cầu thủ bằng chuyên môn, bằng băng hình và phân tích. Từ nội đến ngoại binh. Với ngay cả cầu thủ thuộc hàng sao số cũng không có ngoại lệ. Cách ông Thắng làm chiến thuật chuẩn bị và lâm trận, khá hiện đại, cấp tiến. Đấy là cái lợi của một ông thầy trẻ được ăn học tử tế.

Sự nghiệp thi đấu, Nguyễn Đức Thắng từng giành rất nhiều vinh quang, từ khi còn rất trẻ và được đôn lên đội 1 Thể Công (cũ) sớm nhất nhì trong lứa của anh (17 tuổi). Đẹp trai, hào hoa và đá bóng hay, đấy là những ấn tượng của các cô gái tuổi ô mai, thời Đức Thắng chơi bóng. Nhưng chiếc ghế HLV nóng hơn nhiều so với vai trò của một cầu thủ. Thắng hiểu điều này hơn ai hết và ở một đội bóng như FLC Thanh Hóa, chiếc ghế ấy có thể bị bẻ và đốt bất cứ lúc nào.

HLV Đức Thắng được toàn quyền về chuyên môn tại FLC Thanh Hóa

HLV Đức Thắng được toàn quyền về chuyên môn tại FLC Thanh Hóa

“Tôi muốn xây dựng FLC Thanh Hóa trở thành đội bóng mạnh, một tập thể đoàn kết, gắn bó lâu dài. Đây là cơ hội tốt với bản thân tôi và tôi sẽ dành hết tâm huyết giúp CLB đạt mục tiêu mùa giải này”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã phát biểu như vậy trong buổi lễ ra mắt CLB FLC Thanh Hóa sáng nay (1/5).

Đức Thắng phải chứng minh năng lực ở đội bóng mới, và điều đáng nói là, lãnh đạo đội bóng không cho anh nhiều thời gian. Với xứ Thanh, về nhì cũng coi như là thất bại. Sức ép đè lên vai cựu hậu vệ hào hoa này rõ ràng rất lớn. Hãy cứ để thời gian cho câu trả lời, để biết đâu là đá, đâu là vàng; để những thành tựu với bóng đá trẻ, với Sài Gòn FC và thậm chí với cả các lớp bóng đá cộng đồng khắp Hà Nội mà Thắng được xem là tổng công trình sư, chẳng phải hư danh.

Chúc cho Nguyễn Đức Thắng chân cứng đá mềm. FLC Thanh Hóa thực sự cũng chẳng còn đường lùi nữa, nếu họ còn mộng đế vương, với khoảng cách 6 điểm so với đội dẫn đầu, chỉ sau 6 lượt trận đầu tiên. Cùng nhau tiến lên hay chấp nhận là kẻ lụn bại, tùy!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm