V.League không có 'trật tự mới'

09/01/2017 10:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội FC giữ lại 3 điểm tuyệt đối ở Hàng Đẫy, đúng như tiên liệu; cựu vương SHB Đà Nẵng thắng HAGL trong ngày khai sân, âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng FLC Thanh Hoá mới là những người xuất sắc nhất, khi hạ đo ván SLNA ở trận derby Bắc Trung Bộ với 2 bàn trắng...

Rất, rất nhiều người trông đợi ở Thống Nhất, với cựu tiền đạo đội trưởng ĐT Việt Nam, Lê Công Vinh, trong vai trò mới là quyền Chủ tịch CLB TP.HCM, đội bóng sẽ làm được điều gì đó hay ho. Song, cũng chỉ có chừng 5-7 ngàn khán giả đến sân trong trận tiếp Quảng Nam, cũng là trận chiến đầu của tân binh TP.HCM, cho thấy Vinh cũng không "hot" như mong đợi.

Thực tế là, ngay cả khi còn thi đấu, Lê Công Vinh cũng chưa từng được xem như chìa khoá để kéo khán giả đến sân. Từ Hà Nội T&T (cũ) đến CLB bóng đá Hà Nội, SLNA và cả B.Bình Dương, đội bóng đã quyết định sơn vàng các khán đài, tuyển mộ bao tinh binh xứ Nghệ, hòng thu hút sự ủng hộ của người Nghệ An xa xứ đang lập nghiệp ở đất Thủ...

Hôm qua, sau trận hoà 1-1 giữa CLB TP.HCM và Quảng Nam, Công Vinh đã chỉ đạo các cầu thủ đến các khán đài để cảm ơn người hâm mộ, hoặc ít nhất cũng là các khán giả đam mê bóng đá và tò mò. Đấy là một hành động có chủ đích và ý nghĩa, mà thông thường, BHL và tự thân các cầu thủ, đáng ra, phải hành động.

Bóng đá Việt Nam từ ngày chuyển lên chuyên nghiệp thường không đề cao đúng mức vai trò của "cầu thủ thứ 12", tức các CĐV. Mới đây, Hà Nội FC trong ngày xuất quân mùa giải mới, đã quyết định treo vĩnh viễn chiếc áo số 12, như một hành động tri ân, trọng vọng đến người hâm mộ. Song không phải ai cũng nghĩ và làm giống với Hà Nội FC.

Trở lại với những diễn biến ở lượt trận đầu tiên của V-League 2017, rõ ràng là không có những cú sốc, cũng chẳng có cuộc lật đổ nào như kỳ vọng. Đội bóng từng 4 lần vô địch - một kỷ lục ở kỷ nguyên V-League, B.Bình Dương, chưa đánh đã hàng. Hôm qua, một lần nữa họ thua S.Khánh Hoà BVN.

CẬN CẢNH: Bình luận V.League trong bóng đêm tại Lạch Tray

CẬN CẢNH: Bình luận V.League trong bóng đêm tại Lạch Tray

BLV có tiếng Khánh Long, cùng đội ngũ kỹ thuật của VPF chấp nhận ngồi trong bóng tối ở ngoài SVĐ Lạch Tray để làm trực tiếp trận đấu giữa Hải Phòng và Sài Gòn FC.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, HLV trưởng Than Quảng Ninh, mùa giải này, FLC Thanh Hoá sẽ là thách thức thật sự với phần còn lại. Ông Hùng tuy không giấu tham vọng của đội bóng do ông dẫn dắt, nhưng ông khẳng định, từ SHB Đà Nẵng đến Hà Nội FC và thậm chí cả CLB TP.HCM, sẽ không đặt mục tiêu huy chương, mà đích hướng tới là chức vô địch.

Dĩ nhiên, một cuộc đua đường trường 26 lượt trận đi và về như V-League, thì việc thắng thua trong ngày mở màn không bao giờ nói lên điều gì cả. Năm ngoái, Than Quảng Ninh đã đeo bám nhà vô địch Hà Nội T&T đến lượt trận cuối cùng là điều ít ai ngờ. Tại mặt trận Cúp QG, đội bóng vùng mỏ thậm chí còn lên ngôi, sau khi hạ đối thủ số 1 của mình.

PV Thể thao & Văn hoá có dịp chơi một trận giao hữu tất niên với HLV trưởng SHB Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức, chỉ một ngày sau trận thắng HAGL, ông Đức thậm chí không có nhu cầu đề cập đến 3 điểm đầu tay, bởi đơn giản, cuộc chiến tranh ngôi vị mới chỉ bắt đầu mà thôi.

Với "lãnh đạo" Lê Công Vinh, hôm qua, cũng chỉ mới bắt đầu, ngày đầu tiên anh làm chân bán vé và ký tặng người hâm mộ.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm