Viettel chào V-League 2019

16/09/2018 20:30 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Gần như chắc chắn thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên sẽ là CLB đầu tiên ở hạng Nhất mùa này thăng hạng sau chiến thắng 2-0 trước Bình Định TMS chiều 16/9.

Dù không có đội trưởng Tiến Dũng trong đội hình vì bị cảm sốt nhưng không vì thế Viettel thôi nỗ lực để tìm kiếm chiến thắng trọn vẹn nữa để chắc vé lên chuyên. Vòng đấu này, chỉ cần Hà Nội B không thắng Huế ở Tự Do, Viettel sẽ được như ý.

Ngay phút thứ 5, Hoàng Đức đã được thủ môn Tuấn Vũ của đội khách biếu một bàn thắng sau sai sót rất nghiệp dư. Tuấn Vũ đã bắt được cú đánh đầu của tiền đạo Viettel nhưng lại để bóng tuột tay bay vào lưới.

Niềm vui chiến thắng của đội bóng áo lính. Ảnh: VPF
Niềm vui chiến thắng của đội bóng áo lính. Ảnh: VPF

5 phút cuối hiệp 1, đến lượt Ngọc Sơn thoải mái đi bóng qua hai hậu vệ đội bóng miền Trung trước khi dứt điểm không thể cản phá, buộc Tuấn Vũ lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Thắng lợi chung cuộc 2-0 là đủ để Viettel băng băng về đích ở giải hạng Nhất mùa này.

Thầy trò HLV Nguyễn Hải Biên đang có 35 điểm, hơn đội xếp sau Hà Nội B đến 5 điểm khi giải chỉ còn 2 lượt trận. Chỉ cần 1 điểm nữa hoặc chờ đợi Hà Nội B sẩy chân, Viettel có thể sẽ vô địch sớm một vòng đấu. Điều khá tiếc nuối với các chàng trai áo lính là lượt trận 16 này, Hà Nội B đã thắng tối thiểu Huế ở Tự Do. Qua đó, Hà Nội B vẫn bám đuổi Viettel ở vị trí thứ 2.

Viettel có hơn 90% là CLB thăng hạng V-League 2019. Ảnh: VPF
Viettel có hơn 90% là CLB thăng hạng V-League 2019. Ảnh: VPF

Đồng Tháp có vẻ đã buông xuôi mục tiêu lên chuyên sau thất bại trên sân F.Tây Ninh. Đội bóng miền Đông Nam Bộ rất khát khao chiến thắng để trụ hạng nên họ đã chơi một trận đấu kiên cường.

Phút cuối hiệp 1, Thanh Lâm đã có bàn thắng duy nhất để giúp đội nhà có trọn 3 điểm. Với 17 điểm khi giải chỉ còn 2 lượt trận, F.Tây Ninh gần như đã chắc suất trụ hạng. Trong khi đó, Đồng Tháp với 27 điểm hết cửa tranh chấp với Viettel.

Điều khả dĩ nhất lúc này với thầy trò Trần Công Minh là vé vớt tranh suất lên chuyên với Hà Nội B. Nhưng mục tiêu này cũng khó khả thi khi Hà Nội B đang rất thăng hoa và hơn Đồng Tháp 3 điểm.

HLV Phạm Minh Đức đang bay cao cùng Hà Nội B. Ảnh: VPF
HLV Phạm Minh Đức đang bay cao cùng Hà Nội B. Ảnh: VPF

Một trận đấu hấp dẫn không kém là trận chung kết ngược giữa Bình Phước và Công an Nhân dân. Kịch tính diễn ra đúng phút bù giờ cuối cùng, cựu cầu thủ HAGL Tạ Thái Học đã tỏa sáng bằng bàn thắng duy nhất giúp Bình Phước có trọn 3 điểm. Công an nhân dân (11 điểm) và Bình Định TMS (16 điểm) là hai CLB phải lo lắng cho số phận của mình cho chiếc vé rớt hạng duy nhất năm nay.

Viettel bất ngờ 'ngã ngựa' ở giải hạng Nhất QG - An Cường 2018

Viettel bất ngờ 'ngã ngựa' ở giải hạng Nhất QG - An Cường 2018

Đội bóng áo lính đang chịu sức ép rất nặng nề trong công cuộc chinh phục vé chính thức lên chuyên duy nhất mùa giải năm nay. Họ đã không thể tích lũy thêm 3 điểm vòng 13 khi F.Tây Ninh nỗ lực hết mình để trụ hạng.

Kết quả vòng 16 giải Hạng Nhất Quốc Gia 2018 chiều 16/9:

Viettel – Bình Định TMS: 2-0

F.Tây Ninh – Đồng Tháp: 1-0

Huế - Hà Nội B: 0-1

Bình Phước – Công an nhân dân: 1-0

Đắk Lắk – Long An: 2-2

Bảng xếp hạng tạm thời:

Chú thích ảnh

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm