Viettel biến Đồng Tháp thành cựu vô địch tại VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017

06/07/2017 21:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dùng nhiều "chiêu trò" nhưng cuối cùng Đồng Tháp vẫn phải ngậm ngùi trở thành cựu vô địch trước một lượt trận. Trong khi đó, Viettel đã lại chứng tỏ bản lĩnh của lò đào tạo có truyền thống bậc nhất.

Lượt trận thứ 4 của bảng A tranh Cúp Thái Sơn Nam chiều 6/7 chứng kiến trận so tài không khoan nhượng giữa Viettel và ĐKVĐ Đồng Tháp. Cả 2 đội bóng buộc phải thắng để tìm kiếm cơ hội đi tiếp, đặc biệt khi chủ nhà TP.HCM và Công an Nhân dân cũng phải chạm trán nhau lượt trận này.

Viettel đã trở lại đường đua với vị trí thứ 2 bảng A sau trận thắng Đồng Tháp (vàng). Ảnh: Quang Phương
Viettel đã trở lại đường đua với vị trí thứ 2 bảng A sau trận thắng Đồng Tháp (vàng). Ảnh: Quang Phương

Với mảng miếng sắc sảo hơn, đội bóng của HLV Đặng Phương Nam khiến thủ thành Nhật Trường có ngày thi đấu rất vất vả. Thủ môn xuất sắc nhất giải năm ngoái chỉ bảo vệ được lưới của mình trong 49 phút trước khi bị Minh Hiếu loại bỏ trong thế đối mặt, mở tỷ số cho Viettel.

Lối đá phòng ngự bị phá sản, Đồng Tháp phải dâng cao và đó là cơ hội cho Viettel khai thác. Mạnh Dũng là người hoàn tất cú đúp ở thời gian còn lại để ấn định chiến thắng 3 sao cho đội nhà.

Thủ môn xuất sắc nhất giải năm ngoái của Đồng Tháp - Nhật Trường đã phải sớm chia tay giải đấu. Ảnh: Quang Phương
Thủ môn xuất sắc nhất giải năm ngoái của Đồng Tháp - Nhật Trường đã phải sớm chia tay giải đấu. Ảnh: Quang Phương

Thua trận này, Đồng Tháp chính thức trở thành cựu vương sớm 1 lượt trận. Họ chỉ có 2 điểm, kém 6 điểm so với thầy trò Đặng Phương Nam. Cùng với số phận đội 1 Đồng Tháp đang như chỉ mành treo chuông ở giải hạng Nhất, đây quả là một năm buồn của đại biểu miền Tây được ví như ông anh cả miệt sông nước.

Tuy nhiên, cục diện bảng A vẫn còn kịch tính và bất ngờ hơn sau đó khi TP.HCM bất ngờ vượt qua đội nhất bảng Công an Nhân dân. Đội chủ nhà có trận thắng tối thiểu trước Công an Nhân dân với pha lập công duy nhất của Trung Thành từ chấm 11m.

Đây là điều bất ngờ lớn nhất từ đầu giải khi TP.HCM vốn không được đánh giá cao ở khâu đào tạo trẻ nhưng với ưu thế sân nhà, họ đã làm nên chuyện. TP.HCM đã có 9 điểm và dẫn đầu sau 4 lượt trận, xếp trên Viettel với 1 điểm nhiều hơn. Công an Nhân dân đang có 7 điểm, rơi xuống hạng 3.

TP.HCM (đỏ) là bất ngờ lớn nhất giải năm nay với vị trí đầu bảng A sau 4 lượt trận. Ảnh: Quang Phương
TP.HCM (đỏ) là bất ngờ lớn nhất giải năm nay với vị trí đầu bảng A sau 4 lượt trận. Ảnh: Quang Phương

Trận đấu còn lại trong ngày, FLC Thanh Hóa đại thắng Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 6-0 và đang có 5 điểm. Phải chờ đến lượt trận cuối, 2 vé vào bán kết mới được định đoạt. Nhưng 2 đội đầu bảng là TP.HCM và Viettel đang nắm rất nhiều lợi thế đi tiếp do ở lượt trận cuối chiều 8/7, cả 2 đội đều chạm trán lần lượt với Đồng Tháp và Sanatech Khánh Hòa đã chắc chắn bị loại.

 Đương kim vô địch chật vật, FLC Thanh Hóa thất bại ngày mở màn VCK U17

Đương kim vô địch chật vật, FLC Thanh Hóa thất bại ngày mở màn VCK U17

Đúng với tính chất giải đấu trẻ, đã không ít bất ngờ xảy ra ở TTTT Thành Long chiều 29/6. Trong khi đương kim vô địch không thể mở đầu thuận lợi, chủ nhà TP.HCM đã gây nên ngạc nhiên lớn cho nhiều người.

Kết quả lượt trận 4 bảng A ngày 6/7:

Viettel – Đồng Tháp: 3-0

FLC Thanh Hóa – Sanatech Khánh Hòa: 6-0

TP.HCM – Công an Nhân Dân: 1-0

Lịch thi đấu lượt trận 4 bảng B ngày 7/7:

Sân Thành Long 2

15h00: Hà Nội – Hà Tĩnh

Sân Thành Long 1

15h00: HAGL –  Đắk Lắk

17h30: PVF – SHB Đà Nẵng

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm