Việt Nam dừng chân ở Bán kết AFF Cup: Đừng gục ngã các chàng trai áo đỏ!

08/12/2016 06:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam hòa Indonesia 2-2 đầy cảm xúc ở Mỹ Đình khiến người hâm mộ không khỏi nao lòng. Tiếc vì đội tuyển không thể đi đến trận đấu cuối cùng dù nỗ lực hết mình trong suốt 120 phút, nhiều người đã gửi lời động viên đến Indonesia.

120 phút tại Mỹ Đình là một trong những trận đấu gay cấn nhất trong lịch sử AFF Suzuki Cup 2016 và với nhiều người hâm mộ Việt Nam, kết quả có thể khiến họ buồn nhưng tinh thần của đội tuyển là điều không ai có thể chê trách.

Ngô Tuấn Đạt năm nay 13 tuổi, cậu học sinh này cùng gia đình đi xem đội tuyển thi đấu nói: “Em có buồn cho đội tuyển, mong các anh cố gắng hơn nữa trong các trận đấu tới. Em không thấy tiếc vì cùng gia đình đến sân cổ vũ cho toàn đội, đươc chiêm ngưỡng một trận đấu tuyệt vời, vô cùng quả cảm của ĐT Việt Nam là quá tuyệt vời rồi”.

Đạt gửi lời chúc đến đội tuyển và đặc biệt là tiền đạo Lê Công Vinh, cầu thủ đối với Đạt là huyền thoại của bóng đá Việt Nam. “Em mong đội tuyển không nhĩ quá nhiều và cố gắng trong trận đấu tiếp theo. Mong muốn đội tuyển có tinh thần cao đội, tự tin và cố gắng hết mình để chiến thắng.


Các CĐV Việt Nam đã được sống trong quá nhiều cung bậc cảm xúc sau 120 phút tại Mỹ Đình. Ảnh: Hiếu Lương.

Em thích anh Vinh. Trận đấu hôm nay anh không phát huy được nhiều nhưng anh cho thấy mình là tiền đạo trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Mất đi Công Vinh là mất đi một huyền thoại là điều khá đáng tiếc với đội tuyển”, Đạt chia sẻ.

Cùng suy nghĩ với Đạt, anh Nguyễn Tuấn Linh ở Đông Anh, Hà Nội lặn lội hơn 30 km để đến cổ vũ cho các chàng trai áo đỏ. Anh Linh nói với giọng đầy cảm xúc: “Hay. Thật sự rất hay. Một trận đấu khiến người xem không thể bỏ về vì quá gay cấn.

Tôi xong việc ở cơ quan đi hơn 30 km sang bên này lỡ mất 10 phút đầu hiệp 1 nhưng không hề thấy tiếc chút nào. Nếu đội tuyển đá chính xác như 10 phút cuối thì có thể đã khác nhưng những gì toàn đội thể hiện vẫn là điều người hâm mộ hết sức ghi nhận”.

Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu quả cảm trong suốt 120 phút. Họ phải thi đấu với 10 người trên sân từ phút 75 của trận đấu sau khi Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trực tiếp. Thế nhưng, thi đấu với 10 người cũng là lúc tinh thần không còn gì để mất được đẩy lên cao độ. Lần lượt Văn Thanh rồi Vũ Minh Tuấn ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước và buộc Indonesia phải bước vào hiệp phụ.

Việt Nam thua trận, cộng đồng mạng chỉ trích Hữu Thắng ưu ái cầu thủ xứ Nghệ

Việt Nam thua trận, cộng đồng mạng chỉ trích Hữu Thắng ưu ái cầu thủ xứ Nghệ

Việt Nam đã dừng chân tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016 sau thất bại chung cuộc 3-4 trước Indonesia. Sau trận đấu, nhiều CĐV đã kêu gọi HLV Hữu Thắng từ chức vì tin dùng quá nhiều cầu thủ xứ Nghệ


Không thể có quá nhiều điều bất ngờ, Việt Nam chấp nhận hòa 2-2 sau 120 phút và thua chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận. Sau trận đấu, những giọt nước mắt của cầu thủ và cổ động viên đã rơi. Nói trong nước mắt, nữ cổ động viên Phạm Hương Linh thổ lộ: “ĐT Việt Nam thua em đã rất buồn, nhìn các cầu thủ khóc em lại càng không kìm được nước mắt. Cảm xúc lúc này thật sự không thể tả được rõ ràng. Lúc thua thì em đã khóc, rồi đội gỡ hòa, ghi bàn em cũng khóc và giờ vẫn là khóc”.

Bạn của Hương Linh, Nguyễn Nam nói: “Hy vọng đội tuyển, các cầu thủ, ban huấn luyện sẽ nhìn ra những thiếu sót để sửa chữa. Bản thân em là người hâm mộ không bao giờ quay lưng với đội tuyển. Trận đấu này chưa hoàn hảo nhưng tương lai thì không thể nói trước”.

7000 quả bóng bay và một khán đài chật cứng

7000 quả bóng bay đã được hội CĐV VFS sử dụng cổ vũ đội tuyển. Ngay sau khi quốc ca Việt Nam kết thúc, số bóng bay này được thả lên trời mà theo những thành viên trong VFS là tạo nên một hình ảnh đẹp và tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ. Không những vậy, SVĐ QG Mỹ Đình tối nay còn chật cứng khán giả.

40.000 chỗ ngồi đã không còn chỗ trống, thậm chí có những nhóm cổ động viên đứng suốt trận để hò reo cổ vũ. Với họ, 120 phút tại Mỹ Đình sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, nhiều người không thấy tiếc với số tiền bỏ ra cho phe vé và quan trọng hơn, lâu rồi người hâm mộ mới ở lại Mỹ Đình lâu đến thế.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm