V.HP 0-1 B.BD: Mèo đã hoàn mèo!

18/03/2012 09:02 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Anh Đức 7’

(TT&VH) - Ông Hải “lơ” không có phép màu. Lạch Tray không còn là chỗ dựa khi mà trái tim hàng vạn CĐV đất Cảng đã nguội lạnh và kết cục là V.HP lần đầu thua trên sân nhà ở mùa bóng năm nay để tiếp tục an vị ở đáy bảng xếp hạng.

Cất Ansah trên ghế dự bị, V.HP vẫn thua Thanh Hóa 0-3. Trận thua tan nát ấy bắt nguồn từ tuyến giữa yếu ớt. Ông Hải đã nhận ra điều này và đó là lý do Ansah, “máy quét” người Ghana, có mặt trong cuộc đón tiếp B.BD.

Cùng Ansah, ông Hải dùng cặp Fagan-Kavin cho hàng công. Bộ ba từng đá rất hay trong màu áo SLNA một năm trước đã hoạt động xông xáo, làm rối loạn hàng thủ B.BD. Thế nhưng, khi cảm hứng từ bộ ba ngoại chưa kịp lan tỏa thì V.HP đã gục ngã. Ngay phút thứ 7, cả hàng thủ V.HP bất lực nhìn Brian không chiến đưa bóng tới gần chân Anh Đức.



Nỗi buồn của các cầu thủ V.HP sau thất bại ngay trên sân nhà trước B.BD. Ảnh: VSI

Trong thế quay lưng lại khung thành, ở góc hẹp, Đức đã xuất thần tung cú sút chân trái đưa bóng đi căng, găm vào góc xa để mở tỷ số cho B.BD. Vẫn với sự cơ động của Ansah, Kavin và Fagan, V.HP tìm thấy cơ hội san hòa điểm số chỉ sau bàn thua chừng 5 phút.

Kavin đoạt bóng ở giữa sân rồi chuyền đẹp cho Đình Tùng, nhưng cú sút của Tùng “con” lại quá hiền dù trước mặt anh chỉ còn lại thủ môn Hoàng La. Cú hỏng ăn của Tùng khiến V.HP có phần ức chế và suốt những phút còn lại của hiệp một, họ không có pha tấn công ra hồn nào.

Ở chiều ngược lại, Anh Đức đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn cho B.BD. Một lần anh sút ra ngoài, lần còn lại, bóng lại tìm trúng cột dọc.

Sau giờ nghỉ, V.HP vẫn không cải thiện được tình hình dù ngoài đường piste, ông Hải “lơ” liên tục la hét, thúc giục. Tấn công không sắc, sức ép không nhiều nhưng phút 65, V.HP có cơ hội “vàng” để san bằng tỷ số khi trung vệ Van Bakel của đội khách phạm lỗi với Fagan trong vòng cấm. Nhưng ở chấm 11m, Đình Tùng lại không thắng được thủ môn Đinh Hoàng La. Phung phí cơ hội ngon ăn nhất, V.HP xìu hẳn trong những phút còn lại, dù Thanh Phúc, Xuân Thành rồi cả Thiago, những quân bài dự bị tốt nhất, đều đã được tung vào sân.

Ông Hải đã xoay vần đủ kiểu, những người tốt nhất đã được vào sân, những CĐV cuồng nhiệt nhất vẫn đợi tới phút cuối cùng nhưng không có điều kỳ diệu xảy ra… “Mèo vẫn hoàn mèo”, câu nói của của cựu GĐ Sở TDTT Hải Phòng Ngô Duy Hổ có vẻ đã thành lời “sấm truyền” đang vận vào V.HP.

Sau chiếc HCĐ 2008 và HCB 2010, nay họ đã lần đầu thất bại ở Lạch Tray và bị dồn xuống đáy bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu.


P.V

Suýt có sự cố trọng tài

Trong pha “bẻ còi” của trọng tài Võ Minh Trí ở trận Thanh Hóa thắng V.HP 3-0 ở vòng 9, trợ lý Nguyễn Toàn Thắng bị xác định là mắc lỗi nặng. Ông Thắng cùng ông Trí phải chịu án kỷ luật từ ban Trọng tài, không được làm nhiệm vụ ở vòng 10. Chiều 16/3, tay cờ Nguyễn Toàn Thắng bất ngờ có mặt ở sân Lạch Tray để tập luyện cùng đồng nghiệp, chuẩn bị làm nhiệm vụ trận V.Hải Phòng tiếp B.Bình Dương. Phía B.Bình Dương khi hay tin đã phản ứng dữ dội và vào phút cuối trợ lý Nguyễn Toàn Thắng đã được thay bằng “Cờ vàng” Nguyễn Ngọc Hà.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm