Văn Quyết: Đẳng cấp của một vị vua

04/04/2018 16:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng Văn Quyết đã trở lại trong màu áo Hà Nội FC ở trận hoà B.Bình Dương 1-1, cũng có nghĩa là một vị vua sẵn sàng đòi lại vương miện. Anh Đức vẫn giữ được phom và hiệu suất ghi bàn, Đức Chinh đã tiến bộ, nhưng Văn Quyết vẫn là tiền-vệ-đạo số 1 Việt Nam từ 3-4 năm qua.

Nếu Quyết “rừng” không dính án kỷ luật của VFF vì lỗi hành vi, nếu Hà Nội FC không gặp “tai nạn” ở lượt trận cuối..., đội bóng chủ sân Hàng Đẫy sẽ thâu tóm mọi danh hiệu năm 2017: Vô địch V-League và Văn Quyết cũng sẽ được vinh danh ở bục cao nhất danh hiệu cá nhân, Quả bóng Vàng Việt Nam.

Nhưng bóng đá là thế, cuộc chơi là thế. Bạn phải chấp nhận điều mà mình gây ra, cũng như thành tích đội bóng. Bóng đá chỉ lưu danh kẻ chiến thắng, chỉ nhà vô địch mới được nhắc tên. Đã có câu hát rằng, người chiến thắng có tất cả, kẻ chiến bại đứng cạnh nhỏ nhoi, cô độc.

HLV Park Hang Seo không gọi Văn Quyết lên tuyển Việt Nam, tại sao?

HLV Park Hang Seo không gọi Văn Quyết lên tuyển Việt Nam, tại sao?

Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đánh giá rất cao cầu thủ của CLB Hà Nội, khẳng định anh nằm trong kế hoạch dài hơi của ông nhưng Văn Quyết không có trong thành phần đội tuyển Việt Nam đấu Jordan ở trận lượt về.

Trong khi Hà Nội FC đã 3 lần xưng vương trong 10 năm tuổi đời, kể từ khi họ khởi binh từ giải hạng Ba năm 2007, thì HAGL cũng đã vắng bóng trên bục danh hiệu suốt 15 năm qua, sau lần cuối cùng vô địch V-League 2004. Thậm chí ngay cả cú đúp vô địch 2003-2004 với đội hình “Dream team” ở phố Núi, cũng mang nhiều tai tiếng đến tận sau này, bằng nghệ thuật “rải lương khô”.

Vụ cựu còi vàng Dương Ngọc Hùng tố cáo những chiếc phong bì có ruột mấy trăm USD, chỉ là phần nổi của tảng băng. Cầu thủ HAGL kể lại rằng, họ gần như không được chia thưởng từ hiện kim các chức vô địch thời đó.

Trở lại với trận đấu bù vòng 2 V-League 2018 giữa Hà Nội FC và HAGL vào chiều mai ở sân Hàng Đẫy. Đây chắc chắn là buổi chiều mà đội hình những người hùng từ Thường Châu, Trung Quốc cách đây đôi tháng, phải chia làm 2 nửa: Nửa bảo vệ sắc áo của HAGL, nửa còn lại thủ thành Hàng Đẫy.

Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy..., sẽ chống lại các đồng đội trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam giờ ở bên kia chiến tuyến như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Đức Huy, Thành Chung... HLV trưởng Park Hang Seo sẽ không bỏ qua trận này.

Hà Nội - HAGL: Chờ 'đại tiệc' của sao U23 Việt Nam

Hà Nội - HAGL: Chờ 'đại tiệc' của sao U23 Việt Nam

Trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 giữa Hà Nội và HAGL được xem là cuộc “nội chiến” U23 Việt Nam khi trong đội hình của cả 2 đội góp mặt nhiều tuyển thủ từng làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Kể từ V-League 2010, Hàng Đẫy trở thành pháo đài khó đánh bại bậc nhất. Bản thân HAGL cũng từng phải đem cả "rổ bóng" về nhà, trong một lần họ viếng thăm cách đây vài năm. Đó là trận thua bằng với tỷ số một set tennis 2-6, trận đấu sớm vòng 19 V-League 2011.

Tháng 4/2015, Công Phượng và đồng đội lần đầu tiên công thành Hàng Đẫy, cũng để thua 3-4. Nhưng HAGL không phải không từng nếm quả ngọt ở sân bóng này, một trong số đó chính là chiến thắng 5-0 đầy bất ngờ trước chính Hà Nội T&T, cũng như các lần đụng độ với Hà Nội ACB trước đó. Đây hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn.

'HAGL tấn công chưa được linh hoạt vì giải U23 châu Á 2018'

'HAGL tấn công chưa được linh hoạt vì giải U23 châu Á 2018'

Phát biểu sau trận HAGL – Nam Định, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng việc thi đấu giải bóng đá U23 châu Á vừa qua khiến những cầu thủ HAGL tham dự giải không có nhiều thời gian tập cùng toàn đội, chính vì vậy, dù lối chơi của HAGL tạm ổn, song trong cách tấn công vẫn chưa được linh hoạt.

Tại V-League, Hà Nội FC (hay tên gọi tiền thân trước đó là Hà Nội T&T) và HAGL được xem là 2 trong số ít các đội bóng mang lối chơi có bản sắc, mảng miếng và hợp với tố chất người Việt Nam nhất.

Đây cũng là 2 lò cung ứng nhiều tuyển thủ quốc gia nhất, ở nhiều cấp độ đội tuyển, từ U19, U23 và đội tuyển Việt Nam. Bầu Hiển và bầu Đức là những ông bầu có tiếng nói bậc nhất của nền bóng đá đương đại, đơn giản, bởi họ đóng góp nhiều hơn bất cứ ai cho bóng đá Việt Nam, trong khoảng 10-15 năm đổ lại đây. Bầu Hiển và bầu Đức đều dám nghĩ, dám nói và dám làm thật chứ không đùa.

Vé trận Hà Nội-HAGL chưa 'sốt'

Vé trận Hà Nội-HAGL chưa 'sốt'

Trận đấu bù vòng 3 giữa Hà Nội FC và HAGL đang được kỳ vọng sẽ lấp đầy khán đài SVĐ Hàng Đẫy vì sức hút của các gương mặt U23 Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường. Tuy nhiên, ở thời điểm những ngày đầu mở bán, vé xem trận đấu này vẫn chưa "sốt".

Vị thế của 2 đội bóng tại V-League lúc này tuy có chút khác biệt, nhưng cả 2 đều vẫn mang trong mình dòng máu quân vương, mang khí chất của những kẻ đi chinh phục. Nếu nội binh được xem là một chín, một mười, thì dàn lính lê dương có thể tạo nên sự khác biệt: Moses và Oseni của Hà Nội FC xuất sắc hơn Rimario và Kim Jinseo của HAGL.

Há chẳng phải bao năm qua, đội bóng của bầu Đức phải khóc hận với chất lượng ngoại binh! Tuy năm nay có vẻ khá hơn, nhưng với chỉ mình Rimario toả sáng trên hàng công bằng các pha kiến tạo, như trận gặp Nam Định mới đây là chưa đủ.

“Những đứa trẻ của bầu Đức” vẫn thiếu vũ khí “công thành”, vũ khí chiến thắng trong các trận đánh lớn.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm