V League và vẻ đẹp của bóng đá

18/07/2019 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, người viết chọn 2 trận đấu để theo dõi qua TV: S.Khánh Hòa BVN - B.Bình Dương (đá lúc 17h00 sân Nha Trang); Hà Nội - HAGL (19h00 sân Hàng Đẫy). Lý do, đội bóng phố Biển và “Gỗ” đang chìm dưới đáy bảng. Cuộc chạm trán giữa bầu Hiển và bầu Đức vốn ẩn chứa nhiều màn cạnh tranh cả trên sân lẫn bên lề.

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 18/7: HLV UAE dè chừng Việt Nam, MU đưa Phil Jones vào vụ chuyển nhượng Maguire

BÓNG ĐÁ HÔM NAY 18/7: HLV UAE dè chừng Việt Nam, MU đưa Phil Jones vào vụ chuyển nhượng Maguire

óng đá hôm nay: Công Phượng đá trận ra mắt cho Sint-Truidense, HLV của UAE cảnh giác trước Việt Nam, MU muốn đưa Phil Jones vào vụ chiêu mộ Maguire. Tin tức, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/7.

Khánh Hòa của HLV Võ Đình Tân đã phải vắt kiệt sức lực, họ như những chiến binh đích thực để bảo vệ chiến thắng trước B.Bình Dương với bàn thắng duy nhất. Nếu nói về sự “tử tế” ở V-League, thầy trò Võ Đình Tân xứng đáng được vinh danh, khi không có “dây, cạ” nào, chưa bao giờ họ bị nghi ngờ tình trung thực.

Xem cách họ đá trên cơ hẳn B.Bình Dương, và đặc biệt vòng trước thủ hòa Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, rõ ràng đội bóng phố Biển rất coi trọng danh dự, không dễ dàng chấp nhận "buông súng”.

Chiến thắng của S.Khánh Hòa BVN, chắc chắn phả sức nóng ra tận Thủ đô với cầu thủ HAGL. Trước “trận cầu bạc tỷ” gặp Hà Nội, đội bóng phố Núi phải làm khách đã đành, còn chịu đựng thêm nhiều sức ép khác, đến nỗi họ phải cấm cửa với báo chí.

Trong khi trên diễn đàn CĐV miền Bắc CLB HAGL, một người rất tâm huyết với đội bóng phố Núi, anh Tiến Đạt đã thẳng thắn chia sẻ thông điệp: "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ". Một tối hậu thư cho đội chủ sân Pleiku, chắc chắn nếu kéo dài tình trạng “đá cho vui”, những người yêu mến HAGL mọi miền cũng nản, sớm muộn sẽ tẩy chay.

Chú thích ảnh
Nhìn hình ảnh Văn Toàn suýt khóc sau khi ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho HAGL, không biết bầu Đức sẽ nghĩ gì? Ảnh: Hoàng Linh

Khi Hà Nội mở tỷ số ở phút thứ 3, ai cũng chắc mẩm “Gỗ” sẽ còn thua to. Quả thực, Hà Nội vẫn chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối phương. Nhưng dứt điểm nhiều hơn. Vậy mà, Hà Nội không cách nào ghi thêm bàn thắng.

Để rồi, đúng phút bù giờ cuối cùng, Xuân Trường lóe sáng bằng một cú phất bóng từ giữa sân để Văn Toàn bứt tốc tung cú sút gỡ hòa 1-1, trong sự sững sờ của rất đông những ai có mặt ở Hàng Đẫy.

Phải gọi 1 điểm của HAGL có được là gì khi họ vẫn nhợt nhạt trong trận này: May mắn, lòng tự trọng và danh dự được đánh thức; Hà Nội chơi không đúng phong độ…, có lẽ tất cả đều đúng. Hà Nội đã tự gây khó khăn khi HLV nổi máu Trương Phi đúng thời điểm đội đang khó khăn, Quang Hải bị bầu Hiển nhắc nhở vì đóng quảng cáo hơi nhiều.

1 điểm HAGL có được lúc này cũng như một thông điệp gửi bầu Đức: Đội bóng gồm mấy chục số phận, họ cần ông chủ quý trọng danh dự cầu thủ, đầu tư thực sự cho đội để không hổ thẹn khi bị thiên hạ xem thường.

Cũng cần lưu ý, vòng đấu hôm qua, không có đội bóng nào mà bầu Đức ám chỉ do bầu Hiển sở hữu, có kết quả tối ưu (hòa đến thua). Điển hình Quảng Nam thua Hải Phòng ngay trên sân Tam Kỳ, “đau” nhất là SHB Đà Nẵng để thua TP.HCM khiến đội bóng của Hữu Thắng hiện bỏ xa thêm Hà Nội 3 điểm.

Có thể cảm nhận rất rõ Hữu Thắng đang rất nỗ lực để điều chỉnh bản thân, lý tưởng làm nghề, xây dựng lại hình ảnh lẫn danh dự khi quá khứ anh quá “lẫy lừng”. Hữu Thắng đã bảo, muốn vô địch cần tập trung đá bóng, cần phải giải quyết và thắng từng trận. Đúng vậy, TP.HCM đang cho thấy vẫn có thể vô địch mà không sợ “1 đánh 5”.

Cho nên, hãy coi việc Hà Nội hòa HAGL, SHB Đà Nẵng thua TP.HCM là chuyện bình thường, nó mang đến vẻ đẹp bóng đá trong bối cảnh sân cỏ quá nhiều “Tào Tháo”!

Hôm qua, ngay sau khi có kết quả bốc thăm Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, một không khí phấn khởi tràn ngập trên cộng đồng mạng khi chúng ta nằm cùng bảng dễ thở. Dù ai cũng biết giấc mơ World Cup quá xa vời, chỉ mong có kết quả tốt lọt vào VCK Asian Cup 2023, nhưng vẫn nhiều người mơ mộng - đấy là vẻ đẹp bóng đá.

Thế mới biết dân ta yêu thể thao Vua đến chừng nào. Những người làm bóng đá có lẽ không nên nghĩ rằng chỉ tập trung cống hiến ở các ĐTQG, mà quên đi các giải chuyên nghiệp vẫn còn xa rời khán giả, đang dần dần bị “Thượng đế” quay lưng.

Hữu Quý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm