U23 VN: Bắt đầu cuộc “Thập tự chinh”

31/10/2011 08:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thái Dương và Mạnh Dũng ở nhà, Tuấn Anh đi. Nó khác một chút so với thông tin ban đầu. Thế nhưng có lẽ cũng không cần phải lăn tăn điều này, khi trước mặt chúng ta là cuộc xa luân chiến đầy gian khó.

Chuẩn, nhưng có cần chỉnh?

Đội hình ĐT U23 VN đã lên khuôn với sơ đồ 4 – 4 – 2 là tôn chỉ, đội bóng sẽ đi “săn” với nhiều hơn 2 mũi tên. HLV Falko Goetz đặt nhiềm niềm tin vào khả năng sát bóng của các tiền vệ chơi thiên về kỹ thuật như Thành Lương, Trọng Hoàng. Những cú đấm từ tuyến 2 trở thành thứ vũ khí lợi hại của U23 VN. Gươm đã được mài dũa từ gần 2 tháng rồi nên có thể dùng lâm trận ngay được.


Mạnh Dũng (phải) lỗi hẹn trong hành trình tìm kiếm HCV SEA Games 23 cùng U23 VN. Ảnh: V.V

Về cơ bản, các tiêu chí làm chiến thuật của HLV Falko Goetz cho đến thời điểm này có thể xem là khá hoàn thiện. Ông Goetz cũng đã tính đến tình huống xấu nhất và đó là lý do khiến tiền đạo Tuấn Anh trụ lại. Tuấn Anh là trung phong cắm thuần túy duy nhất trong đội hình U23 VN ở kỳ SEA Games này nên có thể đóng vai trò phương án 2 nếu các vị trí tối ưu trên hàng công thất bại.

Ngoài các yếu tố chuyên môn thì một trong những thành công lớn nhất của U23 VN trước ngày lên đường đó là thể lực nền của cầu thủ thực sự đã được nâng tầm. Trong bóng đá, môn thể thao đặt nặng tính đối kháng, không có thể lực thì vứt đi. Khái niệm thể lực không hề mông lung và cũng không tự nhiên có được. Nó là sự tích lũy đầy tính khoa học nên có lẽ không cần thắc mắc nhiều nếu thầy Goetz bắt học trò tập nặng.

Tùy tình huống cụ thể và đối thủ cụ thể, HLV Falko Goetz sẽ đưa ra những điều chỉnh vì cơ bản, con người phục vụ chiến thuật. Ông Goetz đã có người mình cần rồi và chiến thuật cũng được mài rồi.

Phải có phép tính dài hơi

Như TT&VH đã từng đề cập, đánh trận thì phải có nước tính dài hơi, chứ không chỉ biết mỗi việc cởi từng nút thắt (tính từng trận đấu một). ĐT U23 VN đã vô tình rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng, để “tọa sơn quan hổ đấu” (với bảng còn lại) nhưng đấy cũng là mầm mống của sự chủ quan, khinh địch. Tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào và bài học Philippines ở AFF Suzuki Cup 2010 vẫn còn chưa ráo mực.

Vẫn cần phải nhắc lại rằng, U23 VN đến xứ vạn đảo lần này không phải là du ngoạn. Việc chỉ dừng lại ở bán kết cũng có thể xem là thất bại. Thế nên, HLV Falko Goetz (dù từ chối nhắc đến khái niệm gọi là sức ép thành tích) sẽ phải tính đến trận đấu cuối cùng, tranh HCV. Chúng ta có thể thành công, cũng có thể thất bại, trong khuôn khổ một trận đấu nhưng nhất định phải hoàn thành đại cục.

21 cầu thủ đi SEA Games 26, trong đó không ít người hiện vẫn còn đang sống chung với chấn thương, đó là Long Giang, là Đình Tùng và là Xuân Hiếu, tức toàn các trụ cột cả. Đây cũng là điều phải tính tới, bởi hơn 3 tuần lâm trận, sẽ bào mòn không ít tinh lực. SEA Games 25 trên đất Lào, chúng ta đón trở lại Trọng Hoàng nhưng lại sớm mất Công Minh, sau những bước chạy đà đầu tiên.

Có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” nhưng trước khi phó thác cho ông trời, tại sao không tự quyết trước tiên?!

Tùy Phong

Dù vẫn quyết bảo lưu quan điểm vào phút cuối tức là trước giờ lên đường mới công bố danh tính 2 cầu thủ cuối cùng bị loại nhưng theo tìm hiểu của TT&VH, hai trường hợp “không may mắn” này thuộc về Thái Dương và Mạnh Dũng (đều là các tiền vệ). Nếu như Thái Dương không thể cạnh tranh được vị trí thì việc Tuấn Anh bất ngờ đòi lại được suất vào giờ “đấu bù”, đẩy Mạnh Dũng xuống thế chỗ, là một bất ngờ thú vị.

9h15 sáng nay, ĐT U23 VN sẽ đi bay chuyến VN 651, quá cảnh 3 tiếng đồng hồ ở sân bay Changi (Singapore) trước khi tiếp tục hành trình lúc 15h10 (giờ Singapore) để đến Jakarta sau khoảng 1 giờ bay nữa. PV TT&VH sẽ đồng hành cùng thầy trò HLV Falko Goetz trên chuyến bay này.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm