U23 Việt Nam và tuyệt phẩm của Quang Hải

12/01/2018 08:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đối đầu với U23 Hàn Quốc quá mạnh, dù thi đấu khá hay nhưng rốt cuộc U23 Việt Nam vẫn chịu thua 1-2, đúng như những gì giới chuyên môn Việt Nam nhận định. Điểm sáng chính là sự tự tin thi đấu của Quang Hải và các đồng đội suốt 90 phút bóng lăn.

Gặp ứng cử viên chức vô địch trong điều kiện thời tiết lạnh giá, nhưng các học trò của ông Park đã thực hiện rất tốt đấu pháp đã đề ra. Một trận đấu được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao về cả chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu.

Tự tin và tạo dấu ấn

HLV Park Hang seo đã gây bất ngờ khi bố trí đội hình 4-5-1, trong đó Đức Chinh đá cắm còn Quang Hải thuận chân trái lại được bố trí đá tiền vệ phải, Công Phượng đá tiền vệ trái. Ông Park đã dùng 3 trung vệ Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh để che chắn trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Đây là đội hình thiên về phòng thủ nhưng khi cần Duy Mạnh được đẩy nhô cao đá như tiền vệ trung tâm sau bộ đôi Xuân Trường, Đức Huy trở thành sơ đồ 4-1-4-1. Bất ngờ khá lớn là Văn Toàn, cầu thủ có kỹ thuật khá tốt lại ngồi ghế dự, BHL U23 Việt Nam muốn dùng các cầu thủ có thể lực tốt vào sân ngay từ đầu.

Khá bất ngờ chính là việc U23 Việt Nam ngay đầu trận không dùng lối đá nhỏ, ngắn mà chấp nhận chơi bóng dài đôi công với các cầu thủ Hàn Quốc. Có lẽ ông Park cho rằng chơi như vậy tránh cho sức ép về phía khung thành của chúng ta. Chính sự tự tin đã khiến cho U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số từ rất sớm khi Công Phượng bất ngờ động tác giả thả trôi bóng cho Quang Hải ghi bàn từ đường chuyền của Văn Hậu. Đến lúc này người ta mới hiểu vì sao ông Park lại bố trí tiền vệ Quang Hải đá trái kèo để có được một tuyệt phẩm.

Đây là trận đấu được coi là thành công, mặc dù thua nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn thể hiện được miếng đánh khá rõ ràng. Các cầu thủ vào thay người Văn Toàn, Xuân Mạnh và Văn Đức đã nhanh chóng hòa nhập với lối đá của đồng đội. Việc các cầu thủ U23 Việt Nam không bị cuốn vào lối chơi của đối thủ đã giúp Xuân Trường, Công Phượng và các đồng đội đủ sức thi đấu đến những phút cuối.

Đội mạnh hơn đã thắng

Rõ ràng, ngoài sai sót để dẫn đến bàn thua sớm thì các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã thể hiện đẳng cấp của mình. Các cầu thủ Hàn Quốc đã cầm bóng hơn 70% thời gian, tung ra hơn 700 đường chuyền. Bàn thắng gỡ hòa của họ được thực hiện từ tình huống chọc khe rất đẹp, trung vệ Đình Trọng đã mắc lỗi trong bẫy việt vị để Young Wook lẻn xuống từ cánh phải sút gỡ hòa 1-1. Bàn đánh đầu của Keun Hom nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Hàn Quốc là điều đã được HLV Park chuẩn bị phương án đối phó nhưng rõ ràng chiều cao vượt trội của đối thủ khiến cho các trung vệ Việt Nam gặp bất lợi. Thực ra, nếu Seung Won thực hiện thành công quả phạt 11m theo kiểu panelka thì tỷ số dành cho các học trò của HLV Kim có thể còn cao hơn.

U23 Việt Nam và sắc màu tính cực

U23 Việt Nam và sắc màu tính cực

Trước trận đấu, thậm chí nhiều người còn không tin U23 Việt Nam sẽ chọc thủng lưới nhà đương kim Á quân U23 châu Á. Nhưng Quang Hải và các đồng đội đã làm thỏa mãn người hâm mộ với lối chơi đầy sắc màu tích cực.

Khá bất ngờ với cách tiếp cận 20 phút đầu trận đấu khi U23 Việt Nam chấp nhận chơi đôi công sòng phẳng và thậm chí ghi bàn trước nhưng các học trò của HLV Kim đã biết cách khắc chế. Các cầu thủ Hàn Quốc chấp nhận đá lùi thấp để bảo vệ khung thành và tung khá nhiều đường chuyền dài để hạn chế hậu vệ cánh Văn Hậu, Văn Thanh lên tham gia tấn công.

Là đội bóng có nhiều kinh nghiệm thi đấu các giải quốc tế, U23 Hàn Quốc không vội bung hết sức ngay trận khai mạc. Ông Kim vẫn muốn giấu các miếng đánh cho trận đối đầu với U23 Australia và các trận đấu tiếp theo của VCK lần này.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm