U23 Việt Nam tiếc công 'cầm vàng'

14/12/2017 05:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần có 1 điểm, U23 Việt Nam sẽ giành quyền vào chơi chung kết. Vậy mà, thầy trò ông Park đã không làm được điều đó. Nhưng, tiếc nuối không bằng lo ngại về lối chơi nhợt nhạt của đội tuyển khi những thử nghiệm bất thành.

U23 Uzbekistan có thể hình, thể lực vượt trội cùng phong cách thi đấu quyết liệt đã khiến lối chơi của U23 Việt Nam bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Dù Công Phượng đã ghi 1 bàn thắng nhưng chừng đó là không đủ cứu dỗi hàng thủ quá nhiều sơ hở.

1. So với trận đấu ra quân thắng lợi trước U23 Myanmar, HLV Park Hang Seo đã có một số sự điều chỉnh nhân sự. Ông Park để Quang Hải (cầu thủ lập cú đúp vào lưới Myanmar) và Văn Toàn trên băng ghế dự bị. Đồng thời, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn thử nghiệm một số vị trí khi tung Anh Tài và tiền đạo Lâm Ti Phông vào sân ngay từ đầu. Ở hàng phòng ngự ngoài vị trí thủ môn Văn Hoàng thay thế Tiến Dũng thì HLV Park Hang Seo giữ nguyên 3 hậu vệ là Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng.

Tuy nhiên, trước đối thủ U23 Uzbekistan sử dụng lối chơi áp sát, đá rát và tranh cướp bóng quyết liệt, U23 Việt Nam đã không thể hiện được nhiều. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Uzbekistan đẩy cao đội hình chơi pressing. Điều này khiến cho các học trò của HLV Park Hang Seo gặp lúng túng ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công.

Có thể nói, sơ đồ 3 hậu vệ mà HLV Park Hang Seo đang thử nghiệm đã “chết đứng” trước những đường tấn công biên của đối thủ. Duy Mạnh, Văn Hậu, Đình Trọng không thể thiết lập ra một hàng phòng ngự đủ độ chắc chắn, an toàn khi cự ly không được đảm bảo. Và chỉ chờ có thế, U23 Uzbekistan đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 30.

Từ tình huống xuống biên và căng ngang khá đơn giản của U23 Uzbekistan, Duy Mạnh trong vai trò trung vệ (sở trường cầu thủ này là tiền vệ trụ) đã phá bóng hớ hênh và tạo điều kiện cho Abdixolokov dứt điểm cận thành đem về bàn mở tỷ số.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam tích cực đẩy cao đội hình hòng sớm tìm kiếm bàn gỡ nhưng trước lối đá mạnh mẽ của đối phương, các học trò ông Park đã chơi bóng rất bế tắc. Cũng phải nói thêm rằng, những nhân tố mới được thử nghiệm trong trận này là Ti Phông, Anh Tài đã không thể hiện được nhiều. Họ tỏ ra lạc lõng ở các tình huống phối hợp với đồng đội. Trong khi đó, Đức Huy, Xuân Trường, Công Phượng cũng có một trận đấu không thể nói là tốt. Tuyến tiền vệ và tiền đạo của U23 Việt Nam đã không có sự kết nối và ăn ý. Vì vậy, Công Phượng, Thanh Bình khá đói bóng và không thể gây sức ép lớn lên khung thành của đối phương.

2. Phải mãi tới khi bước sang hiệp 2, những Ngọc Quang, Hồng Duy rồi Quang Hải vào sân, thế trận U23 Việt Nam mới có sự khởi sắc. Chính tiền vệ của HAGL, Hồng Duy đã có pha đột nhập vòng cấm địa và bị cầu thủ U23 Uzbekistan phạm lỗi dẫn tới quả phạt 11m. Trên chấm luân lưu, Công Phượng gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam ở phút thứ 59.

Sau bàn gỡ khi mà thế trận đang diễn ra theo chiều hướng có lợi thì U23 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua và vẫn là sai lầm từ hàng thủ khiến thủ môn Văn Hoàng lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng. Cầu thủ U23 Uzbekistan thoải mái nhồi bóng bổng từ biên phải vào trong vòng cấm địa, Zabikhillo trong tư thế chẳng ai kèm đã ung dung đánh đầu cận thành khiến thủ môn Văn Hoàng trổ hết tài năng mới có thể cứu thua. Nhưng rốt cuộc, lưới U23 Việt Nam vẫn rung lên sau khi Zabikhillo có cú đá bồi khi bóng bật ra từ đôi tay thủ thành Văn Hoàng.

Công Phượng ở đâu khi U23 Việt Nam thua Uzbekistan?

Công Phượng ở đâu khi U23 Việt Nam thua Uzbekistan?

Chân sút thuộc biên chế HAGL chỉ được người ta nhớ đến mình trận gặp U23 Uzbekistan sau quả đá 11m thành bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Duy Mạnh tiếp tục là người mắc lỗi ở trong bàn thua này khi anh đã không chọn đúng vị trí và để lỏng chân sút Zabikhillo. Trước đó, hàng tiền vệ và hậu vệ biên của U23 Việt Nam đã không có được sự hỗ trợ, bọc lót tốt cho nhau và để đối phương thoải mái phối hợp rồi dứt điểm ghi bàn.

Chung cuộc U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan và không thể góp mặt trận chung kết với đối thủ U23 Thái Lan. Rõ ràng, trận thua này bộc lộ những mặt hạn chế trong sơ đồ 3 hậu vệ và khoảng cách giữa những cầu thủ đá chính với dự bị là khá lớn. Hy vọng ở trận cầu tranh hạng Ba với U23 Nhật Bản vào ngày mai (15/12), HLV Park Hang Seo sẽ được sự điều chỉnh hợp lý để giúp U23 Việt Nam có trận đấu tốt trước đội bóng trẻ đến từ xứ sở mặt trời.

1. Công Phượng là người ghi bàn duy nhất cho U23 Việt Nam ở trận đấu này.

2. Với trận thua U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam xếp thứ 2 tại bảng B và mất quyền tham dự trận chung kết.

4. So với đội hình ra quân trận gặp U23 Myanmar, U23 có tới 4 sự thay đổi nhân sự.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm