U23 Việt Nam 1–2 U23 Uzbekistan: Ấn tượng Văn Thanh, Duy Mạnh gây thất vọng

13/12/2017 19:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – U23 Việt Nam đã thua xứng đáng 1-2 trước U23 Uzbekistan trong một trận đấu mà phần lớn các cá nhân của U23 Việt Nam không thể hiện được mình và mắc nhiều lỗi.

U23 Việt Nam đã chơi rất tệ trong hiệp 1 khi chuyền hỏng nhiều và không tạo ra được một cơ hội nguy hiểm nào. Phải nhờ sự điều chỉnh kịp thời của HLV Park Hang Seo trong hiệp 2, U23 Việt Nam mới chơi tốt hơn dù chúng ta vẫn mắc lỗi thường xuyên và đặt khung thành của thủ môn Văn Hoàng trong tình trạng báo động.

U23 Việt Nam đã có bàn gỡ hòa trong hiệp 2 sau pha đá phạt đền thành công của Công Phượng nhưng tình huống ngã trong vòng cấm của Hồng Duy trước đó là không rõ ràng. Nhưng U23 Việt Nam cũng chỉ san bằng tỷ số được 3 phút trước khi hàng thủ lại lơi lỏng tạo điều kiện cho đội bạn có bàn ấn định tỷ số 2-1.

Chú thích ảnh
Văn Thanh đá hay nhất ở trận thua U23 Uzbekistan

Ở bàn mở tỷ số của U23 Uzbekistan, Duy Mạnh đã phá bóng không tốt dù pha căng ngang của đối thủ không khó, tạo điều kiện cho Bobir sút tung lưới Văn Hoàng. Còn trong bàn thua thứ 2, cả hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam đều mắc lỗi vị trí khi để một cầu thủ Uzbekistan băng xuống dễ dàng bên cánh phải rồi tạt bóng cho Zabikhillo đánh đầu trước khi đá bồi nâng tỷ số lên 2-1. Trong pha bóng này, Duy Mạnh không chỉ chọn sai vị trí mà sau đó anh còn vấp ngã để đối phương dễ dàng đá bồi.

Nhìn chung hàng thủ của U23 Việt Nam đã có một trận đấu tệ mà Duy Mạnh là người mắc nhiều lỗi nhất. Ở hai cánh của hàng tiền vệ, chỉ Văn Thanh chơi tốt trong khi ở cánh còn lại, Anh Tài không thể hiện được bất cứ điều gì. Nếu phải chỉ ra điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu này thì đó chính là Văn Thanh.

ĐIỂM NHẤN: U23 Việt Nam bỡ ngỡ với 3-4-3, không thể thiếu Quang Hải

ĐIỂM NHẤN: U23 Việt Nam bỡ ngỡ với 3-4-3, không thể thiếu Quang Hải

U23 Việt Nam đã không thể giành vé dự trận Chung kết giải giao hữu M-150 Cup sau trận thua U23 Uzbekistan 1-2 ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Cầu thủ chạy cánh của HAGL công thủ toàn diện và là mối đe dọa lớn nhất của U23 Uzbekistan trong hiệp 2 với những pha căng ngang và tạt bóng khó chịu. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường và Đức Huy đã không làm tròn nhiệm vụ tranh chấp và thu hồi bóng, khiến tuyến giữa của U23 Việt Nam gần như tê liệt trong hiệp 1.

Trên hàng công, bộ ba Công Phượng, Ti Phông và Thanh Bình cũng gần như biến mất và không hề có mối liên hệ với nhau. Thậm chí số lần chạm bóng của Ti Phông và Thanh Bình có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cự ly đội hình quá xa cộng với sự áp sát quyết liệt từ U23 Uzbekistan đã khiến khả năng phối hợp của U23 Việt Nam trên hàng công gần như bằng 0.

+ Chấm điểm cụ thể U23 Việt Nam:

Văn Hoàng (6) - Đình Trọng (5), Văn Hậu (6), Duy Mạnh (4) - Văn Thanh (8), Anh Tài (5), Xuân Trường (6), Đức Huy (5) - Ti Phông (5), Thanh Bình (4), Công Phượng (6).

Vào sân thay người: Quang Hải (6), Đức Chinh (5), Ngọc Quang (5), A Hoàng (5), Thái Quý (6), Hồng Duy (6).

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm