U22 Việt Nam đứng lên từ vấp ngã!

28/08/2017 11:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không thực hiện được giấc mộng vàng SEA Games sắp trôi qua 6 thập kỷ, đội tuyển U22 Việt Nam về nước trong nỗi buồn lớn. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có chỗ dựa là những CĐV trung thành, luôn sẵn sàng cháy hết mình để cùng các cầu thủ tiếp tục đứng lên...

1. “Những đứa trẻ của bầu Đức” như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… khá bất ngờ khi sau một kỳ SEA Games mà họ thừa nhận còn hơn cả thất bại, vẫn có nhiều CĐV ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đón chào đội ngày về. Nhiều CĐV trong số đó đến để mong muốn sẻ chia, thông cảm và chụp hình cùng thần tượng của mình, một cách để giúp các cầu thủ quên đi nỗi buồn trên đất Mã.

Thất bại của U22 Việt Nam là cả tập thể, không phải lỗi lầm của cá nhân nào. Điều khiến CĐV thất vọng ngoài sự chờ đợi quá lâu và lại trở thành vô vọng chính là một thế hệ tài năng nữa của bóng đá Việt Nam đang đi trên "vết xe đổ" của những thế hệ trước.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội CĐV VFS Trần Hữu Nghĩa cho rằng dù thất bại nhưng U22 Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Bởi thầy trò Hữu Thắng cũng đã nỗ lực tột cùng chiến đấu vì màu cờ sắc áo. U22 Việt Nam thua vì rất nhiều lý do, thay vì dửng dưng, chỉ trích, lúc này là thời điểm họ cần những CĐV chân chính ủng hộ để đứng dậy từ vấp ngã. Ông Nghĩa cho biết thêm các cầu thủ khi thấy ông và nhiều CĐV đến đón chào đã không khỏi mủi lòng. Những cái ôm, bắt tay thật chặt giúp họ thấy mình được cảm thông và sẵn sàng chia sẻ, thậm chí trút những giọt nước mắt xót xa vì ức chế, vì thất vọng, quên đi một SEA Games buồn.

Hơn thế, tương lai của lứa cầu thủ tài năng này vẫn còn ở phía trước chứ không hề kết thúc với SEA Games 29. Nhiều người trong số họ vẫn đủ tuổi để đá tiếp ở kỳ SEA Games 30 tại Philippines, còn những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… cần tìm lại niềm vui với trái bóng, tìm lại được chính mình trong màu áo cao hơn - Đội tuyển quốc gia.

2. Thất bại ở SEA Games nhưng U22 Việt Nam không được phép buồn lâu. Bởi trước mắt họ vẫn là hành trình gian nan chinh phục tấm vé vào vòng chung kết ASIAN Cup 2019, sân chơi mà cũng chưa bao giờ chúng ta vượt qua vòng loại. Bên cạnh đó còn là vòng chung kết giải U23 châu Á sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 1 năm sau. Thực tế những gì diễn ra trước thềm SEA Games trải nhiều hoa hồng cho thầy trò Hữu Thắng, khi họ chưa thua trận nào ở vòng loại này và có vé đến VCK U23 châu Á ở Trung Quốc sang năm. Có điều khi sự kỳ vọng lên cao trào, bóng ma ám ảnh trong quá khứ lại đeo bám tập thể được đánh giá tài năng này.

Tổng cục TDTT sẽ làm việc với VFF về thất bại của U22 Việt Nam

Tổng cục TDTT sẽ làm việc với VFF về thất bại của U22 Việt Nam

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29, khẳng định rằng sau khi về nước ông sẽ có cuộc làm việc với VFF về thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29.

Trong bóng đá, nhiều khi không có nhiều thời gian để buồn lâu. Ngày 5/9 tới, đội tuyển Việt Nam có thể với nòng cốt U22 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng bước ngoặt với Campuchia tại vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2019. Nếu vượt qua thử thách này, cánh cửa đi tiếp sẽ thênh thang hơn cho đội tuyển Việt Nam.

Cần một chiến thắng để vượt qua khủng hoảng, đó cũng là cách tự giúp mình vượt qua khó khăn và giúp CĐV quên đi thất bại cay đắng, hướng họ đến một đỉnh cao mới. SEA Games nhiều khi không phải là thước đo cho nền bóng đá như cái cách người Thái đã từng bước qua, hãy tự động viên mình như thế để bước tiếp.

Hãy đứng lên và chắc chắn các cầu thủ trẻ sẽ đứng lên được sau thất bại tại kỳ SEA Games vừa qua, nếu biết dựa vào tình yêu của các CĐV chân chính và cả sự nỗ lực của chính mình.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm