Tuyển Việt Nam khó đá vì khách... quá nhiệt!

15/11/2017 07:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ nhà Việt Nam chỉ cần có thêm một điểm để giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019, trong khi thầy trò HLV Otto Pfister phải thắng mới có thể tiếp tục nuôi hy vọng dự giải đấu ở UAE. Điều đó cho phép thầy trò HLV Park Hang Seo có nhiều sự lựa chọn hơn từ nhân sự, đấu pháp và lối đá trên sân, nhưng...

Khó đá vì đội khách chơi pressing

HLV Otto Pfister muốn dùng lối đá pressing để phá sức các cầu thủ chủ nhà hòng tìm kiếm bàn thắng vào cuối trận đấu. Trước lối đá đó của đối phương HLV Park Hang Seo buộc phải chỉ đạo các học trò chơi chậm, chắc để hóa giải. Việc trung vệ Bùi Tiến Dũng dính chấn thương và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Duy Mạnh ở phút 25, cũng gây khó khăn cho lối chơi như dự tính. Nhưng, có lẽ các học trò của ông Park cũng bất ngờ bởi lối chơi quá máu lửa của Afghanistan.

Một lần nữa, Công Phượng lại chơi rườm rà. Lối chơi cá nhân của anh chỉ kiếm được những tấm thẻ vàng chứ không mấy pha bóng nguy hiểm đối với thủ môn Wakili bên phía Afghanistan. Với vai trò mờ nhạt của Công Phượng, không khó lý giải khi HLV Park Hang Seo đã đưa Văn Toàn vào thay. Đồng nghĩa, đội trưởng Văn Quyết được giao đá hộ công, 2 cánh là Đinh Thanh Trung và Văn Toàn. Sự thay đổi này đã có tác dụng khi biên phải Văn Hoàn được rộng đường tham gia tấn công hơn hiệp 1.

Nếu pha tạt bóng của Âu Văn Hoàn được Anh Đức đánh đầu thành bàn, thay vì vọt xà trong gang tấc, có thể cục diện trận đấu sẽ sớm ngã ngũ. Nhưng, nên nhớ đối thủ cũng có pha bóng dội cột.

Trong trận này, hai tiền vệ trung tâm Huy Hùng, Xuân Trường bị đối phương đẩy lùi thấp nên khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh liên tục bị chao đảo. Trong bối cảnh liên tục bị đối phương dồn ép nên hàng phòng ngự của chủ nhà bị giảm sút thế lực, rất may các chân sút đối phương lại quá cùn. Khá nhiều lần bóng được nhồi vào khoảng trống sau lưng cặp trung vệ Ngọc Thịnh, Duy Mạnh khiến thủ môn Tuấn Mạnh phải xuất tướng.

Bài toán thể lực chưa được giải

Có lẽ trong chúng ta ai cũng thon thót ở những phút cuối trận đấu. Đấy là lúc HLV Otto Pfister chơi “canh bạc tất tay”, rút 1 hậu vệ ra và chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Việc Quang Hải vào thay Thanh Trung, chủ yếu là để gia tăng khả năng phòng ngự hơn là tăng cường khả năng tấn công. Các cầu thủ phòng ngự, trong đó có Ngọc Thịnh hụt hơi không còn đủ sức theo bóng để các cầu thủ Afghanistan áp sát khung thành.

Tuyển Việt Nam: 3 ông thầy và 1 tấm vé

Tuyển Việt Nam: 3 ông thầy và 1 tấm vé

Kết thúc trận đấu, ống kính truyền hình quay cận cảnh HLV Park Hang Seo thở hắt ra như trút gánh nặng nghìn cân. 90 phút quá khó khăn nhưng chúng ta đã đạt được điều cần nhất - giành quyền dự VCK ASIAN Cup 2019...

Với kết quả hòa 0-0, đội tuyển Việt Nam đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019. Phải nói rằng, chính tài năng của thủ môn Tuấn Mạnh và có thêm chút may mắn, chúng ta mới có được 1 điểm quý giá trước các cầu thủ Afghanistan thi đấu hứng khởi. Nói cách khác, chúng ta chỉ mới hài lòng về điểm số còn rõ ràng về thế trận, chúng ta lép vế hơn đội khách một cách rõ rệt. Chắc chắn, sau trận đấu này HLV Park Hang Seo còn rất nhiều việc phải làm với đội tuyển Việt Nam.

Hàng thủ mướt mồ hôi

Khá bất ngờ khi không phải chủ nhà mà chính đoàn quân của HLV Otto Pfister mới là đội chủ động tấn công ngay từ đầu. Afghanistan ra quân với đội hình 4-1-3-2, dùng đường chuyền dài và bổng vào khu vực 16,5m của đội tuyển Việt Nam. Lối đá tưởng như đơn giản ấy nhưng khiến cho hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam gặp hết sức khó khăn.

Ngay đầu trận đấu bóng được Alikhil tạt rất dẻo vào từ biên trái để Farshad (8-Afghanistan) đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Tuấn Mạnh đã xuất sắc bay người cản phá, cứu thua cho đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian còn lại, thủ môn Tuấn Mạnh còn phải tung người cản phá 2 cú đánh đầu của Zubayh Amiri (7- Afghanistan) và Fakhrudin (4-Afghanistan)... còn ở hiệp 2 khi anh bị đánh bại thì cột dọc lại cứu thua cho đội chủ nhà.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm