Tuyển Việt Nam ‘choáng’ vì phóng viên Indonesia

01/12/2016 18:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng thực sự ngỡ ngàng và choáng váng khi đến sân tập nằm kế bên sân thi đấu Pakansari chiều 1/12 khi thấy khoảng 50 phóng viên báo chí, 30 trong số đó của chủ nhà Indonesia đứng chờ sẵn.


Theo tìm hiểu của phóng viên Thể thao & Văn hóa/TTXVN, sở dĩ lượng phóng viên Indonesia đổ đến sân tập của đội tuyển Việt Nam đông đến như vậy là do đội chủ nhà không có lịch tập chiều 1/12. Quan trọng hơn, báo chí chủ nhà còn quan tâm đến tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam hai ngày trước trận bán kết lượt đi. Công Vinh là cái tên vẫn thu hút được sự quan tâm, chú ý nhiều nhất của phóng viên Indonesia.

Qua các phóng viên Việt Nam và cả Trưởng đoàn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, phóng viên Indonesia muốn liên hệ để phỏng vấn Công Vinh cũng như HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng nhưng đều bị từ chối. Việc này cũng được áp dụng với các phóng viên Việt Nam vì HLV Hữu Thắng chỉ đồng ý trả lời thắc mắc của báo chí ở buổi họp báo trước trận đấu tổ chức trưa nay 2/12 tại khách sạn Aston Sentul Lake.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam chỉ kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Mặc dù yêu cầu tập kín, báo chí được phép quay phim, chụp ảnh trong khoảng 15 phút đầu buổi tập nhưng do khuôn viên sân tập không kín, chỉ ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào sắt nên HLV Nguyễn Hữu Thắng nên đội tuyển Việt Nam tập “kín mà như “hở”, nhất là khi một vài phóng viên Indonesia còn sử dụng flycam trong quá trình tác nghiệp.



CĐV nhí Indonesia mặc áo mang tên danh thủ Messi theo dõi đội tuyển Việt Nam tập qua hàng rào.Ảnh: Minh Tiến

Điều kiện khách quan không cho phép thực hiện những bài tập chiến thuật nên HLV Nguyễn Hữu Thắng cho các cầu thủ thực hiện một giáo án tương đối nhẹ nhàng. Sau phần khởi động, chơi bóng ném, ba thủ môn Nguyên Mạnh, Tuấn Linh cùng Văn Lâm tập riêng với HLV thủ môn Võ Văn Hạnh. Những cầu thủ còn lại thực hiện những bài chuyền bóng nhẹ nhàng, di chuyển ra biên. Tất cả chỉ để giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng sau một ngày nghỉ tập.

Từ 19h00 đến 20h00 ngày 2/12, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Pakansari, đây nhiều khả năng cũng là buổi tập kín và HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có cơ hội triển khai những ý tưởng chiến thuật của mình nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp Indonesia sau đó một ngày.

Đội tuyển Việt Nam: Bây giờ mới là thử thách thực sự!

Đội tuyển Việt Nam: Bây giờ mới là thử thách thực sự!

Khi thầy trò HLV Hữu Thắng quyết định đóng kín cửa với giới truyền thông, ai cũng hiểu những sức ép mà Công Vinh cùng đồng đội đang gặp phải và nhiệm vụ của họ là tập trung toàn tập cho trận bán kết...

Liên quan đến vấn đề nhân sự, hiện tất cả 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều ở trạng thái tinh thần và thể lực tốt, sẵn sàng xung trận nếu được HLV Nguyễn Hữu Thắng xếp vào đội hình. Tuy nhiên, do mặt sân Pakansari khô cứng, mặt cỏ không được cắt đều, sân tập thì mấp mô và cứng không kém nên những cầu thủ có tiền sử chấn thương hay bình phục cách đây chưa lâu như Xuân Trường hay Quế Ngọc Hải đều được bác sỹ của đội tuyển quấn băng kỹ lưỡng ở cổ chân hoặc đầu gối trước khi bước vào buổi tập.

Đến HLV Alfred Riedl của đội tuyển Indonesia còn kêu trời về chất lượng mặt sân Pakansari, thậm chí còn tính đưa đội nhà về Jakarta tập luyện thì việc BHL đội tuyển Việt Nam lo ngại nguy cơ chấn thương của các cầu thủ khi tập luyện và thi đấu trên mặt sân không đảm bảo chất lượng cũng là điều dễ hiểu.

Lâm Chi (Từ Bogor, Indonesia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm