Tuyển nữ Syria và những giọt nước mắt đáng khâm phục

08/04/2017 11:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ tuyển thủ Syria đã bật khóc ngay trên sân vì chấn thương gặp phải trong cuộc đối đầu với các cô gái Myanmar.

Do trình độ quá chệnh lệch, ngay sau tiếng còi khai trận, Syria đã phải chịu trận trước những pha lên bóng giàu sức mạnh và tốc độ của đội tuyển Myanmar. Suốt trong 90 phút của trận đấu, hầu như bóng chỉ lăn bên phần sân của Syria.

Nhìn các cầu thủ Syria thi đấu chẳng khác nào đội bóng nghiệp dư. Nhiều cầu thủ xử lý bóng rất lóng ngóng và không hề có đường nét, ý đồ chiến thuật rõ ràng trong lối chơi. Cũng khó có thể trách các cô gái Syria. Có chăng chỉ có thể thương cảm cho họ bởi đất nước Syria đã và đang chìm trong khói lửa chiến tranh.

Bom đạn và tình hình loạn lạc khiến đội tuyển bóng đá nữ nước này đã giải tán 6 năm qua. HLV trưởng Syria Tatteesh chỉ mới gọi các cầu thủ trở lại tập luyện 1 tháng trước giải đấu. Họ là sinh viên hoặc người đi làm công việc khác chứ không phải cầu thủ chuyên nghiệp Vì thế, trên sân, nhiều cầu thủ Syria  bị thiếu cảm giác bóng và yếu về mặt thể lực.

Tuyển Syria (áo trắng) thi đấu với sự nỗ lực và cố gắng cao. Ảnh: VFF

Thế nhưng dù thua thiệt so với đối thủ về mặt kỹ chiến thuật nhưng các cô gái Syria lại có một tinh thần quả cảm và không hề có giây phút nào biểu hiện sự buông xuôi. Họ thi đấu như thể những chiến binh thực thụ. Các cầu thủ Syria không ít lần dũng cảm lao người xoạc bóng cản trở đối phương. Nhiều tình huống họ phải bật khóc đau đớn do cố gắng truy cản nhưng bị đuối sức và sai động tác dẫn tới chấn thương.

Cầu thủ nữ Syria khiến báo chí Việt Nam sửng sốt

Cầu thủ nữ Syria khiến báo chí Việt Nam sửng sốt

Tiền vệ Mirna Alhalabi đã khiến các phóng viên Việt Nam lặng người sau câu trả lời về thông điệp những cô gái Syria muốn gửi đến toàn thế giới. Trước đó, Syria thua tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 0-11.

Ngỡ tưởng những giọt nước mắt đau đớn sẽ khiến các cô gái Syria chùn chân và rời sân với vẻ mặt thất vọng. Nhưng không, chỉ mất vài phút vật vã nằm sân, các cầu thủ Syria lại nhanh chóng gạt nhanh những giọt nước mắt và tiếp tục lao vào trận đấu như thể họ chưa hề bị đau. Cứ thế, người này động viên, tiếp sức cho người kia cho tới khi họ hoàn thành 90 phút  trong sự vỗ tay tán thưởng của rất đông CĐV Việt Nam. Trước đó, đội tuyển Syria đã để thua các cô gái Việt Nam với tỷ số 0-11 vào ngày 5/4.

“Các cầu thủ Syria đá bóng rất ngây thơ và họ thua 0-14 trước Myanmar cũng là điều không khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng điều mà tôi khâm phục nhất là tinh thần ý chí thi đấu của họ. Rất tuyệt vời”, ông Nguyễn Thành, một CĐV lớn tuổi ngợi khen các cầu thủ Syria trong trận đấu với Myanmar. 

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm