Trước vòng 1/8 Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020: Chờ những 'ông lớn' ra sân

28/05/2020 07:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ Hà Nội FC bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu trong ngày đón Đồng Tháp; Nam Định có tiếp tục đà thăng hoa khi xuôi về Cẩm Phả làm khách trước Than Quảng Ninh? SHB Đà Nẵng dù chưa thể trở lại mạnh mẽ nhưng không hề dễ cho CLB TP.HCM đạt được mục tiêu tại Thống Nhất. Đó như những điều đáng chờ đợi ở vòng 1/8 sân chơi Cúp quốc gia - Bamboo Airways 2020 vào cuối tuần này khi các ứng cử viên vô địch vào cuộc.

Cup quốc gia: Vất vả trong sự may mắn

Cup quốc gia: Vất vả trong sự may mắn

Vòng loại Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020 vừa kết thúc với những kịch bản thường thấy của thể thức đấu Cúp, tức là có rượt đuổi tỷ số, có thi đấu luân lưu và có cả kèo dưới quật ngã kèo trên… Tuy nhiên, điều khiến người ta quan tâm nhất không phải là kết quả hay màn trình diễn của các đội bóng mà chính là việc khán giả đã được vào sân theo dõi bóng đá trở lại.

ĐKVĐ Hà Nội xuất quân

Nhà ĐKVĐ coi như dễ thở khi đối thủ Đồng Tháp không phải quá khó nhằn. Cho dù chặng khởi đầu V-League chưa thật sự trơn tru nhưng đội bóng Thủ đô vẫn trên tầm CLB hạng Nhất ở nhiều phương diện.

Có thể những thiếu hụt về nhân sự gây ra chút khó dễ nào đó cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở 2 trận đầu mùa với 1 thắng, 1 thua. Tuy vậy, V-League là cuộc đua đường trường còn sân chơi Cúp chỉ gói gọn trong 1 trận mà thôi.

Đá với Đồng Tháp không thể sử dụng ngoại binh nhưng điều này cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến thực lực của Hà Nội FC so với đối thủ.

Bất ngờ vẫn luôn có trong bóng đá, nhưng dù ai có lạc quan đến mấy cũng khó nghĩ về chiến thắng cho đại diện bóng đá Tháp Mười. Với Văn Quyết, Thành Lương, Quang Hải, Đức Huy hay tân Quả bóng Vàng Hùng Dũng, chỉ có “trời sập”, Hà Nội mới nhường vé và dừng cuộc chơi mà thôi.

Nếu vào tứ kết, hành trình bảo vệ danh vị của Hà Nội FC vẫn dễ thở khi đối thủ tiếp theo vẫn là 1 đội hạng Nhất khác (Cần Thơ hoặc Bình Phước).

Hẹn hò ở Cẩm Phả

Đất Mỏ Quảng Ninh sẽ có trận đấu hứa hẹn nhiều thú vị khi chủ nhà tiếp đón Nam Định. Đội bóng thành Nam đã chứng tỏ rất nhiều điều khi có chiến thắng xứng đáng trước HAGL trong ngày Thiên Trường mở hội.

Không quá dư dả về tiềm lực tài chính, cũng chẳng mấy đình đám khi nhìn về con người nhưng Nam Định đang chơi tưng bừng với sự cuồng nhiệt của khán giả quê nhà. Đội hình trong tay anh em nhà Dũng-Sỹ không phải sao số nhưng họ luôn cần mẫn và biết chắt chiu.

Chú thích ảnh
Không dễ để Nam Định (trái) thắng được Than Quảng Ninh ở Cẩm Phả. Ảnh: Hoàng Linh

Than Quảng Ninh là đội bóng được coi như thiệt thòi nhất trong quãng nghỉ vì dịch bệnh. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng nghỉ lâu và hội quân trở lại cũng khá muộn so với nhiều CLB khác.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết chỉ qua trận đấu ở vòng 1/8 Cúp quốc gia, ông sẽ nhìn rõ hơn được những vấn đề cụ thể về học trò của mình để chuẩn bị tốt hơn cho mặt trận V-League. Dù vậy thì không dễ cho Nam Định tiếp tục có được những thăng hoa khi làm khách ở Cẩm Phả vào cuối tuần này.

Tham vọng của ông Chung Hae Seong

Không chỉ HLV Chung Hae Seong, cả tập thể đội bóng Sài thành đang mang trong mình rất nhiều tham vọng ở mùa giải năm nay, dù họ phải căng mình trên nhiều mặt trận. CLB TP.HCM vung tay với nhiều bản hợp đồng đình đám với tham vọng đang giấu vào lòng nhưng cũng rất dễ nhận ra.

Đó là mơ về cuộc lật đổ đối thủ Hà Nội FC khi đã đua cùng nhau quyết liệt mùa bóng năm ngoái. Cả việc muốn chứng tỏ điều gì đó ở đấu trường AFC Cup 2020 khi lần đầu được tham dự. Cúp quốc gia vẫn được coi như mục tiêu của ông Chung, vì họ vẫn cần danh hiệu.

Dù đang dẫn đầu V-League sau 2 vòng khai cuộc, nhưng vẫn đâu đó còn những “trúc trắc” trong lối chơi, trong cách vận hành của CLB TP.HCM. Ở cả chặng đua đường dài hay trận đấu cụ thể, không phải CLB TP.HCM cứ muốn thắng SHB Đà Nẵng là được.

Có thể SHB Đà Nẵng không còn uy danh như thời đỉnh cao nhiều năm về trước nhưng họ vẫn rất muốn chứng tỏ điều gì đó chứ không phải buông xuôi. Chí ít, sau quãng nghỉ để “chỉnh công, vá thủ”, Huỳnh Đức cũng kịp có được sự tự tin sau trận thắng đội bóng láng giềng Huế. Những học trò của ông Park như Hà Đức Chinh, Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Tuấn Mạnh đã bắt đầu vào phom khi trở lại sau chấn thương và chơi bóng ở môi trường mới.

Tại V-League 2019, SHB Đà Nẵng thắng 2-0 trên sân nhà, còn CLB TP. HCM đã đòi nợ với tỉ số 3-2 ở trận lượt về, đó được coi như sự cân bằng về đối đầu. Còn vào lúc này, rõ ràng đội bóng của ông Chung rất mạnh nhưng Đà Nẵng cũng có sự tự ái của mình để không dễ dàng chấp nhận buông súng.

Không chỉ có những cuộc đụng độ được dự báo đầy thú vị ở trên, vòng 1/8 còn vài trận đấu hứa hẹn bùng nổ. Ở đó B. Bình Dương gặp Thanh Hóa, Quảng Nam tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay SLNA đón Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cặp đấu nhiều duyên nợ B.Bình Dương - Thanh Hóa cũng rất được chờ đợi khi cả 2 đội đều không giấu tham vọng giành Cúp ở mùa giải năm nay, bởi nhánh đấu của cả 2 sẽ gặp các đối thủ vừa miếng và chơi được. Trong khi đó, SLNA liệu có chứng tỏ được đẳng cấp của mình trước đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến hay không cũng là một ẩn số.

Dù vòng 1/8 chưa đá nhưng sẽ có ít nhất 1 đại diện của giải hạng Nhất sẽ giành quyền vào chơi vòng tứ kết của Cúp quốc gia. Bởi theo kết quả đã được phân mã số và nhánh đấu từ trước, sẽ có 1 trận ở vòng 1/8 là cuộc đối đầu giữa 2 đội hạng Nhất (Cần Thơ - Bình Phước). Đó cũng là mục tiêu để các đội hạng Nhất làm được điều gì đó thật đặc biệt.

Đội nào đang “máu” Cúp? Ai sẽ tạo ra bất ngờ thú vị như cái cách Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm tuần trước. Các “ông lớn” sẽ thể hiện gương mặt ra sao? Cùng nhau chờ đợi trên các sân cỏ Việt vào cuối tuần này.

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia

Ngày 30/5

An Giang – Viettel

SLNA – Bà Rịa - Vũng Tàu

TP.HCM – SHB Đà Nẵng

Than Quảng Ninh – DNH Nam Định

Ngày 31/5

Hà Nội – Đồng Tháp

XSKT Cần Thơ – Bình Phước

B.Bình Dương – Thanh Hóa

Quảng Nam – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm