Trung vệ Nguyễn Minh Đức: Bây giờ, hoặc không bao giờ

28/08/2012 09:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Kết thúc 90 phút nghẹt thở trên sân Thống Nhất của “trận chung kết” V-League 2012, Minh Đức (người thay Phước Tứ đeo băng đội trưởng SG.XT suốt thời gian dài vừa qua, khi đồng đội phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương) tiến về phía khu kỹ thuật của HN.T&T, cúi người, rồi đưa cái bắt tay đến HLV Phan Thanh Hùng, khi đó vẫn chưa chính thức là HLV trưởng các ĐTQG.

Tế nhị, ông Hùng (dù đang rất tâm trạng) kéo Đức ra một góc, nhỏ to tâm sự chừng đến vài phút. Không rõ ông Hùng đã nói những gì với trung vệ người Nghệ An, chỉ thấy rằng Minh Đức vâng dạ ngoan ngoãn lắm.

Minh Đức làm trung tâm

Sau thế hệ của Như Thành, Huy Hoàng, Minh Đức được xem như giải pháp tối ưu ở trung tâm hàng phòng ngự 4 người của ĐTVN. Thực tế ít nhất 3 trận giao hữu quốc tế của ĐTVN trong năm 2012, Minh Đức luôn đá chính, để rồi từ vị trí của Đức, quyền HLV trưởng ĐTVN lúc đó, ông Phan Thanh Hùng, bắt đầu tiến hành những thử nghiệm. Lúc là Bật Hiếu, khi là Phước Vĩnh, rồi Chí Công chơi cặp với Đức.



Minh Đức (áo trắng) sẽ là trụ cột nơi hàng phòng ngự của ĐTVN tại AFF Cup 2012. Ảnh: Quang Nhựt

Theo giới quan sát, ĐTVN tập trung đầu tháng 9 tới (cho các trận giao hữu tiếp theo với Indonesia và Malaysia) sẽ có đến 6 cầu thủ có thể chơi trung vệ. Chí Công vì lý do cá nhân đã xin rút, nhưng chúng ta vẫn còn đó những Phước Vĩnh, Bật Hiếu, Đình Luật, và có thể cả Văn Phong (K.KH) hay cầu thủ trẻ Gia Từ (V.NB)… Tất nhiên, Minh Đức, người đang có phong độ tốt nhất trong số các cái tên đá trung vệ, phải là hạt nhân. Điều này cũng không bất ngờ.

Tất cả vẫn chưa quên, với việc Như Thành không đảm bảo được phong độ đỉnh cao, cùng với chấn thương của hàng loạt trụ cột ở hàng phòng ngự như Việt Cường, Quang Thanh…, ĐTVN dưới thời HLV Calisto đã thảm bại như thế nào tại AFF Suzuki Cup 2010. Hậu vệ lẫy lừng một thời là Huy Hoàng được dùng để trám chỗ ở hành lang phải (trận bán kết lượt đi với Malaysia-PV), nhưng cũng không thể đảm bảo trên mức tròn vai.

Với quan điểm làm chiến thuật đề cao hệ số an toàn bên phần sân nhà, lấy tuyến thấp nhất làm bệ phóng, đảm bảo một tỷ lệ bóng dồi dào cho hàng tiền vệ, việc tìm cho được “bộ đôi hoàn hảo” như cặp Như Thành-Phước Tứ ở AFF Suzuki Cup 2008, là ưu tiên hàng đầu của HLV Phan Thanh Hùng. Tứ (cùng Quang Thanh) sau khi phải lên bàn mổ chấn thương dây chằng đầu gối xem như sẽ phải hy sinh giải đấu quan trọng nhất cấp độ ĐTQG vào cuối năm.

Việc thiếu vắng những trụ cột như Phước Tứ và Quang Thanh, sẽ là tổn thất không nhỏ với ĐTVN, cũng như công việc làm chuyên môn của HLV Phan Thanh Hùng và cộng sự. Nhưng với Minh Đức, đại biểu ưu tú cho thế hệ cầu thủ tài năng và đang vào độ chín, có thể tạm gác mối lo qua một bên.

Sự thừa nhận đúng mực

Ngay lúc này, hỏi Minh Đức đã chơi bao nhiêu trận trong màu áo SG.XT ở mùa giải 2012, bản thân trung vệ người Nghệ An cũng không biết đích xác. Hết Đình Luật bị treo giò nội bộ, lại đến Phước Tứ dính chấn thương phải mổ, Minh Đức không ít trận đấu phải chơi cặp trung vệ với Đặng Văn Robert... Nhưng việc SG.XT chỉ để lọt lưới 23 bàn (bằng 3/4 so với SHB.ĐN, cũng như HN.T&T), là con số biết nói và nó cho thấy chân giá trị của Đức.

Khả năng phán đoán, đọc tình huống, kỹ năng đeo bám dai dẳng, tranh chấp – cản phá quyết liệt và cả những đường chuyền vượt tuyến phát động tấn công chuẩn xác…, là những ưu điểm của Minh Đức. Thái độ thi đấu chuyên nghiệp và chừng mực, cũng là một đức tính đáng quý khác nơi cầu thủ này. Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng ở vị trí trung vệ, Minh Đức được biết đến như cầu thủ ít bị dính thẻ nhất trong lịch sử V-League hơn mười năm tuổi đời.

Trên thực tế, cho đến trước khi chơi bùng nổ trong màu áo XM.HP (tên gọi tiền thân của V.HP), cũng như SG.XT bây giờ, Minh Đức đã là hạt nhân trên bình diện các ĐTQG. Từ VCK U16 châu Á năm 2000, đến các kỳ SEA Games sau đó, rồi AFF Suzuki Cup 2008, giải đấu mà Minh Đức và Phước Tứ thay nhau đá cặp, tỏa sáng với đàn anh Như Thành. Đến AFF Suzuki Cup 2010, Minh Đức buộc phải rút lui do chấn thương, sau mùa giải căng sức đá cho XM.HP…

Trong suốt chiều dài sự nghiệp, sự thăng tiến của Minh Đức là rất logic và có cơ sở. Đức, một cầu thủ chuyên nghiệp có tiếng, không bia rượu, đàn đúm, với đằng sau các trận cầu, anh chỉ biết đến gia đình, người thân. Bóng đá xứ Nghệ nói riêng, cũng như trên bình diện các ĐTQG nói chung, đầy những cạm bẫy, biến cố và cả trắc trở, nhưng Minh Đức gần như chưa từng dính tì vết. Chỉ riêng chi tiết đó cũng đã là một thông điệp rồi. Nhưng Đức là một người khiêm tốn, kiệm lời.

Giờ, Minh Đức đang trở lại và rất sẵn sàng làm “kép chính” cho chiến dịch săn lùng danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 của ĐTVN. Với một người như Minh Đức, không thể không gửi trọn niềm tin.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm