Tiến Linh mờ nhạt, Bình Dương vẫn thoát hiểm ngoạn mục

06/06/2020 06:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chỉ một pha đánh đầu và một cú ngã trong vòng cấm nhưng không được nhận 11m, trung phong cắm số 1 ĐTQG Nguyễn Tiến Linh tỏ ra quá mờ nhạt trước đối thủ Sài Gòn. May cho tiền đạo này là B.Bình Dương vẫn có điểm rời Thống Nhất tối 5/6.

Chờ Tiến Linh ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Chờ Tiến Linh ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Trung phong cắm được kỳ vọng bậc nhất trên hàng công ĐTQG Nguyễn Tiến Linh thời gian qua chỉ được biết đến với những chuyện tình cảm với nhiều người đẹp sau hậu trường. Chiều 31/5, khi B.Bình Dương tái xuất bằng trận đấu tại vòng 1/8 Cúp QG, người ta cần nhìn tiền đạo được HLV Park Hang Seo quan tâm chứng tỏ mình bằng chuyên môn trên sân bóng.

Trận đấu ở vòng 3 V-League 2020 diễn ra khá tẻ nhạt khi B.Bình Dương không thể có được sự sung mãn cần thiết dù họ đã loại Thanh Hoá ở Cúp QG tuần qua trong khi Sài Gòn cũng không thể là chính họ, đặc biệt từ sau thất bại ở vòng sơ loại Cúp QG trước Bà Rịa Vũng Tàu nửa tháng trước.

Đến phút 60, những cầu thủ chủ chốt của đội chủ sân Thống Nhất thậm chí đã bị chuột rút. Điều này có thể như HLV Vũ Tiến Thành lý giải trước đó là do cầu thủ của ông chưa có sức khoẻ tốt nhất.

Tiến Linh đang tịt ngòi ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF
Tiến Linh đang tịt ngòi ở mùa giải năm nay. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, Sài Gòn vẫn là đội kiểm soát gần như toàn bộ trận đấu, vấn đề là họ quá phung phí những cơ hội tạo ra về phía khung thành Đức Cường. Trong một ngày đội khách có vận “son”, chủ nhà dù sút thế nào cũng bị bàn thắng từ chối.

Nếu Đức Cường không cản phá, bóng sẽ bị hậu vệ B.Bình Dương phá trên vạch vôi. Hết Văn Triền, Xuân Toàn, Tấn Tài, Pedro… đã bỏ phí nửa tá cơ hội có thể thành bàn kết liễu trận đấu này.

Bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương cho thấy sự mờ nhạt dưới tay HLV Nguyễn Thanh Sơn. Dù vẫn trao cơ hội cho Tiến Linh trên hàng công đội bóng đất Thủ với hy vọng giúp tiền đạo này toả sáng cho CLB lẫn ĐTQG sẽ cần anh trong tương lai, nhưng đáp lại là sự thất vọng. Tiến Linh vẫn không thể ghi bàn như trận gặp Thanh Hoá tuần trước ở Cúp QG.

Suốt 2/3 thời gian thi đấu chính thức trước khi bị thay ra, Tiến Linh chỉ có một pha đi bóng bị trung vệ Ahn Byeong Geon khéo léo dùng tiểu xảo che chắn. Tiến Linh không thể mang về quả 11m cho B.Bình Dương sau tình huống đó.

Đến trước khi bị thay ra, tiền đạo này có thêm cú đánh đầu đi chệch mục tiêu rất xa và HLV Nguyễn Thanh Sơn đã không còn đủ kiên nhẫn với cậu học trò.

Về lâu dài với phong độ của Tiến Linh, B.Bình Dương có thể phải sắm một tiền đạo ngoại đẳng cấp nếu muốn đua tranh danh hiệu.

Sài Gòn FC chỉ biết trách mình vì quá vô duyên nên phải chia điểm với B.Bình Dương. Ảnh: VPF
Sài Gòn FC chỉ biết trách mình vì quá vô duyên nên phải chia điểm với B.Bình Dương. Ảnh: VPF

Mùa này, đội bóng đất Thủ đã có Toure nhưng cầu thủ gốc Phi này đã quá lớn tuổi. Tiền đạo người Pháp có sở trường đá cắm nhưng phải về chơi tiền vệ khi đá cho B.Bình Dương và Tiến Linh do đó được tạo điều kiện hết mực. Ngoài Tiến Linh, cựu Vương V-League B.Bình Dương cũng kỳ vọng vào Nguyễn Trung Đại Dương nhưng tiền đạo Nigeria đã nhập tịch Việt Nam cũng lớn tuổi và không đủ sức đe doạ cầu môn đối phương.

Trận đấu trước với Thanh Hoá, B.Bình Dương phải ghi bàn nhờ tài nghệ của một hậu vệ như Hồ Tấn Tài. Nhưng về lâu dài, đội bóng của HLV Thanh Sơn cần phải có một sát thủ đích thực, có thể duy trì phong độ cao và giúp CLB vượt qua khó khăn.

Dẫu vậy, với 1 điểm ở Sài Gòn trong thế trận thua kém toàn diện cũng là thành công như phát biểu của HLV Nguyễn Thanh Sơn sau trận đấu. Đội bóng đất Thủ hiện có 4 điểm sau 3 vòng và tạm xếp hạng 7.

Sài Gòn FC chỉ biết trách mình khi phung phí thời cơ để vươn lên TOP đầu. Sau 3 vòng đấu, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành vẫn bất bại và có 5 điểm, tạm xếp thứ 3.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm