Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết: “Chạy đà nên phải chấp nhận vấp ngã”

31/10/2012 12:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) -  Thất bại trong vai trò của một trung phong, Văn Quyết trở lại là chính mình ở vai trò tiền đạo lùi. Cú sút phạt gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với U23 Hàn Quốc đã giúp Văn Quyết tự tin hơn vào hành trình chuẩn bị AFF Cup 2012 cùng đội nhà.

Văn Quyết (10) thừa nhận anh thi đấu tốt hơn ở vị trí tiền đạo lùi. Ảnh: Quang Nhựt

* Văn Quyết hẳn rất tự hào khi thực hiện một cú đá phạt giúp ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc?

- Phải nói rằng tôi cũng bất ngờ với tình huống đá phạt ấy. Thời điểm ấy, ĐT Việt Nam cũng đang để đối thủ dẫn trước, nên tôi hơi lưỡng lự giữa việc chuyền bóng và dứt điểm. Nếu chuyền bóng chưa chắc vượt qua hàng phòng ngự to cao của đối phương. Nên tôi quyết định tung cú sút thẳng cầu môn của thủ môn Hwang Sun Min. Kiểu sút phạt theo kiểu ''lá vàng rơi'' ấy mang chút may mắn lẫn phút ngẫu hứng trên sân của tôi và bất ngờ đánh bại đối thủ. Chứ còn ở HN.T&T lẫn ở ĐT, tôi ít thực hiện đá phạt kiểu ấy lắm. Thế nên ghi được một bàn thắng đẹp như thế, tôi thực sự lâng lâng và hạnh phúc.

* Chỉ có điều Văn Quyết vẫn chưa thực sự có duyên với vai trò tiền đạo cắm ở trận gặp Turkmenistan?

- Thú thực là tôi không mê vị trí tiền đạo cắm lắm. Vì xét thể hình, thể lực, tôi khó có thể chơi tì đè, làm tường như Gonzalo ở HN.T&T, hay đồng  đội Việt Thắng, Quang Hải, Công Vinh ở ĐT. Tôi thấy mình thích hợp vị trí tiền đạo lùi hay tiền đạo cánh hơn. Ở vị trí đó, tôi phát huy được tốc độ và khả năng chọn vị trí của mình. Mùa giải năm nay, tôi đã có hơn 10 bàn cho HN.T&T từ việc bố trí chơi khá tự do phía sau tiền đạo cắm.

Chỉ có điều HLV Phan Thanh Hùng đã có sự thay đổi chiến thuật, lối chơi để chuẩn bị cho AFF Cup 2012. Rất nhiều thử nghiệm, bố trí đội hình được liên tục được thực hiện. Là cầu thủ, tôi vẫn phải tôn trọng chiến thuật của BHL và cố gắng chơi tốt nhất. Trận gặp Turkmenistan, tôi chưa có thể lực, phong độ tốt nhất. Đá ở vai trò nặng nề, đòi hỏi sức mạnh như thế, khiến tôi chưa phát huy điểm mạnh của mình.

* Văn Quyết thấy sao khi dư luận vẫn lo lắng khả năng ghi bàn hạn chế của hàng công?

- Đúng là lúc này, phong độ ghi bàn của chúng ta chưa tốt. Nguyên nhân thì rất nhiều và chính tôi và đồng đội cũng thừa nhận cảm giác bóng của mình không tốt. Nhưng lúc này, ĐT Việt Nam vẫn đang chú trọng rèn thể lực nên cảm giác, tốc độ chưa thể thanh thoát nhất. Và lý do chuyên môn tác động không nhỏ. Từ giai đoạn tập huấn, thi đấu giao hữu vừa qua, chưa bao giờ ĐT Việt Nam giữ nguyên bộ khung. Liên tục sự xáo trộn, thử nghiệm vị trí được đưa ra. Nhiều trận thử nghiệm hoàn toàn đội hình mới, thì đòi hỏi độ hiệu quả, ổn định rất khó. Lúc này, có nhiều nhân tố mới nên sự kết dính, ăn ý chưa cao. Tất cả đều coi đây là giai đoạn chạy đà nên phải chấp nhận vấp ngã, thất bại. Chỉ có thể ĐT Việt Nam mới trưởng thành, bản lĩnh hơn khi vào vòng bảng.

* Giới chuyên môn, dư luận cho rằng lối chơi không tiền đạo của ĐT Việt Nam đã bị phá sản sau trận thua Turkmenistan?

- Có nhiều người so sánh cách đá của ĐT Việt Nam với ĐT Tây Ban Nha ở EURO 2012. Tôi nghĩ đây là so sánh khập khiễng, vì Tây Ban Nha quá mạnh, quá hoàn hảo. Hàng tiền vệ của họ có rất nhiều tài năng, giỏi kỹ thuật lẫn có khả năng ghi bàn. Bộ khung của họ là cầu thủ Barcenola và nên nhớ họ đang là CLB số một thế giới vào lúc này. Có bộ khung chất lượng, ổn định như thế, Tây Ban Nha không cần trung phong đẳng cấp vẫn có thể vô địch được.

Còn ĐT Việt Nam thì trình độ thấp hơn rất nhiều đối thủ. Lúc này ĐT Việt Nam cũng gặp vấn đề ở hàng tấn công lẫn toan tính thử nghiệm đội hình từ BHL. Mọi thử nghiệm chỉ để chuẩn bị cho các trận đấu, nên thất bại đôi khi cũng có cái hay. Quan trọng hơn là cầu thủ cũng học hỏi, nắm vững mọi sơ đồ nếu ban huấn luyện chuyển đổi đội hình phù thuộc vào đối thủ. Tôi nghĩ khi cần ĐT Việt Nam chơi không tiền đạo vẫn có thể đá tốt, nếu có sự chuẩn bị chu đáo, cặn kẽ.

* Có lẽ Văn Quyết cũng trưởng thành nhiều sau những hình ảnh nóng nảy trận SG.XT-HN.T&T cuối mùa giải vừa rồi?

- Thời điểm tôi nhận thẻ đỏ và có những pha va chạm với cầu thủ SG.XT ở V-League rồi CK Cúp QG, có rất nhiều chỉ trích đối với tôi. Tôi cũng tự nhận thấy mình hơi nóng nảy, nông nổi, nhưng khi ra sân phải thi đấu, nỗ lực hết mình. Đôi khi sự nóng nảy vượt kiểm soát cũng do tôi quá trẻ. Nhưng nói tôi mắc bệnh sao và thi đấu không fair-play thì oan cho tôi quá. Sau đó, tôi cũng nhìn nhận mình đã thiếu kiềm chế và có hành động không thực sự chuẩn mực. Tôi đã rút ra bài học trò mình trong thời gian qua và hứa sẽ không để những hình ảnh ấy tái hiện.

* Lúc này Văn Quyết vẫn chưa hài lòng điều gì về bản thân?

- Đây mới là năm thứ 2 tôi đá chuyên nghiệp, nên kinh nghiệm, bản lĩnh vẫn chưa thực sự dồi dào. Chưa kể tôi cũng là lính mới ở ĐT, nên càng phải học hỏi, bổ sung những hạn chế của mình. Lúc này, tôi còn nhiều điều chưa thật ổn, như thể hình còn hơi mỏng, nền thể lực cũng chưa thật tốt. Khả năng tận dụng của tôi cũng chưa tốt, khả năng giữ thăng bằng, vượt qua áp lực cũng chưa có. Nếu tôi có cái đầu tỉnh táo, lạnh lùng hơn, chắc chắn tôi xử lý bóng và ghi bàn tốt hơn. Nói tóm lại tôi còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Chưa tự tin bản thân cho lắm nên tôi cũng chưa phát huy hết năng lực của mình cũng vì thế. Tóm lại, tôi chưa hài lòng lắm về bản thân,

* Tái ngộ ĐT Malaysia ở trận giao hữu lượt về, khát khao của Văn Quyết và đồng đội là gì?

- Chỉ còn một tháng nữa AFF Cup 2012 diễn ra, tất cả đang cố gắng thể hiện mình để có vị trí dự giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Tôi cũng như các đồng đội cần chứng minh năng lực để được BHL giữ lại trong danh sách sang Thái Lan. Trận đấu với đối thủ mạnh như Malaysia, anh em trong đội rất muốn có chiến thắng để đáp ứng tình cảm từ người hâm mộ. Hy vọng ở trận giao hữu với Malaysia tôi có thể ra sân và ghi thêm những bàn thắng đẹp và quan trọng cho đội nhà.

* Cảm ơn Văn Quyết về cuộc nói chuyện! 

MỘC MIÊN (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm