Thua sốc đội áp chót, Hà Nội phủ nhận bị World Cup ảnh hưởng

17/06/2018 22:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng World Cup không có nhiều thời gian tìm đến đại bản doanh CLB Hà Nội của ông. Trận thua đậm 2-5 trên sân Thống Nhất tối 17/6 theo HLV họ Chu cũng chỉ là một tai nạn.

Oseni và Quang Hải đã có 2 bàn thắng cho Hà Nội ở vòng đầu tiên lượt về nhưng tất cả đã bị che mờ bởi màn trình diễn xuất thần của ngoại binh Da Sylva của Sài Gòn. Chân sút sinh năm 1989 đã ghi 4 bàn giúp đội nhà ngược dòng ấn tượng 5-2, qua đó cắt đứt mạch 13 trận không biết thua của đội bóng Thủ đô. Sài Gòn cũng vượt mặt TP.HCM để xếp thứ 12, nhường vị trí áp chót cho thầy trò HLV Miura dù cùng có 13 điểm (hơn Nam Định 3 điểm).

Sau trận thua, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra khá thất vọng với các học trò. Tuy nhiên, thất bại của Hà Nội không hề có chút ảnh hưởng bởi giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup đang diễn ra ở nước Nga. Ông nói: “World Cup không hề ảnh hướng tới đội bóng của chúng tôi, chỉ là ít khán giả đến sân xem CLB thi đấu mà thôi. Các cầu thủ của tôi vẫn tập trung cao nhất cho sân chơi V-League vì đó là nghề nghiệp của họ”.

HLV Chu Đình Nghiêm không cho rằng World Cup ảnh hưởng đến trận thua đầu tiên của Hà Nội năm nay. Ảnh: ĐV
HLV Chu Đình Nghiêm không cho rằng World Cup ảnh hưởng đến trận thua đầu tiên của Hà Nội năm nay. Ảnh: ĐV

“Hôm nay đội tôi thua vì hàng phòng ngự mắc quá nhiều lỗi. Thiếu Đình Trọng nên Duy Mạnh không có người ăn ý đá cặp. Trời mưa sân trơn cũng là một phần nguyên nhân khiến các cầu thủ khó triển khai phối hợp. Khi nhận bàn thua, chúng tôi đã nôn nóng dồn đội hình cao chơi tấn công và đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Bước ngoặt trận thua này là sau bàn thua 2-3, chúng tôi để thua dễ sau khi có bàn thắng nên nóng nảy, các cầu thủ không bình tĩnh, tập trung được”, ông Nghiêm nói thêm.

HLV họ Chu cũng đánh giá cao tiền đạo Sylva đã có buổi tối xuất thần: “Sài Gòn có nhiều cầu thủ sút phạt tốt nên những tình huống cố định rất nguy hiểm. CLB Sài Gòn chơi tốt khi đá với chúng tôi, từ lượt đi đến lượt về. Tôi đánh giá cao họ, vấn đề có lẽ chỉ là họ thiếu may mắn nên mới mất điểm và nằm ở nhóm cuối bảng. Họ sẵn sàng chơi pressing với chúng tôi thì chắc chắn là họ không phải đội yếu”.

Quang Hải đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội tối 17/6 nhưng không thể giúp đội nhà duy trì mạch bất bại. Ảnh: VPF
Quang Hải đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội tối 17/6 nhưng không thể giúp đội nhà duy trì mạch bất bại. Ảnh: VPF

Hà Nội vẫn duy trì cách biệt 10 điểm với đội xếp sau Than Quảng Ninh nhưng rút kinh nghiệm những mùa giải trước, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết vẫn yêu cầu các cầu thủ tập trung tối đa cho nhiệm vụ soán ngôi Quảng Nam năm nay.

Ông Nghiêm nhấn mạnh mùa World Cup các cầu thủ không hề được thoải mái xem bóng đá. “Các cầu thủ sẽ vẫn được xem trận đấu sớm, còn các trận đá muộn thì xem vào hôm sau. World Cup là giải đấu đỉnh cao, với các đội bóng mạnh tham dự, nên xem World Cup cũng là cách để các cầu thủ học hỏi đồng nghiệp của mình”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Quang Hải ghi bàn nhưng Hà Nội vẫn bị đứt mạch bất bại

Quang Hải ghi bàn nhưng Hà Nội vẫn bị đứt mạch bất bại

Tối 17/6 lưu dấu ấn đẹp nhất đời cầu thủ của Da Sylva khi ngoại binh từng được CĐV Sài Gòn ví như “chân gỗ” đã tỏa sáng rực rỡ với một cú “poker”. Hà Nội của tuyển thủ Quang Hải đã thua sốc sau 13 trận hòa và thắng như chẻ tre.

Về phần Quang Hải, cầu thủ cũng góp 1 bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Hà Nội tối 17/6 nói về World Cup. “Em hơi tiếc vì World Cup diễn ra trong giai đoạn lịch thi đấu V-League dày nên các cầu thủ không thể thức đêm để xem được. Tuy nhiên, trận đá sớm vào lúc 8 giờ tối thì cả đội sẽ cố gắng xem được trận đấu này. Em nghĩ Brazil sẽ vô địch kỳ World Cup năm nay. Đó là đội bóng mạnh và giàu truyền thống”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm