Thủ thành Dương Hồng Sơn & 15 năm đáng nhớ

26/02/2016 11:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau "nhạc trưởng" Nguyễn Minh Phương, người hâm mộ bóng đá nước nhà tiếp tục chia tay một tượng đài lớn nữa, Quả bóng Vàng Việt Nam 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn.

Cái tuổi nó đuổi cái xuân

Trong 15 năm làm cầu thủ chuyên nghiệp, thủ thành quê Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An quyết định treo găng trước thềm V-League 2016. Quyết định ấy khiến nhiều CĐV không khỏi ngỡ ngàng, cho dù thủ môn họ Dương không còn là người bắt chính ở Hà Nội T&T. Điều CĐV nối tiếc bởi sau bóng dáng của thủ thành sinh năm 1982 này, chưa có một người đàn em nào đủ tầm thay thế trước khung gỗ ĐTVN. Chưa người hâm mộ nào quên được những tình huống đổ người phản xạ cứu thua đưa ĐTVN vô địch AFF Cup 2008.

"Chức vô địch ĐNA 8 năm trước cùng việc ĐTVN lọt tứ kết AFC Cup 2007 là những cột mốc lịch sử không thể nào quên với bản thân tôi. Đó cũng là vị trí tốt nhất BĐVN có được ở đấu trường khu vực và châu lục. Tôi tự hào hơn bởi 15 năm gắn bó với cầu môn, vốn là vị trí ít được quan tâm nhất và chịu áp lực nhiều nhất ở trên sân.

Có được nhiều danh hiệu vô địch cá nhân, tập thể từ tầm CLB đến ĐTQG, tôi cảm ơn nhất với thày Trần Văn Khánh. Đó là người chỉ bảo, động viên và cũng mang lại cho tôi độ "quái" cần thiết để đứng vững trước khung thành", thủ môn tài danh này bồi hồi nhớ lại.

Có quá nhiều chiến công trong màu áo SLNA, Hà Nội T&T rồi ĐTVN, nhiều người cho rằng Hồng Sơn sẽ rất hụt hẫng khi bỏ lại niềm vui thi đấu trên sân cỏ. Chỉ cười trừ, thủ môn Hồng Sơn chia sẻ anh chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý để đưa ra quyết định. Biết mình đã luống tuổi, khi "cái tuổi nó đuổi cái xuân", anh tự nhường lại sân khấu cho đàn em thể hiện. Tuy nhiên, anh không ngồi một chỗ chỉ để nhớ đến những ngày vàng son xưa cũ, mà bắt tay dẫn dắt U19 Hà Nội T&T ngay từ mồng 4 Tết vừa qua.

Dương Hồng Sơn là chân dung thú vị của bóng đá VN gần hai thập niên gần đây. Ảnh Ngọc Lan

Chờ danh hiệu đầu đời huấn luyện

Sở hữu tấm bằng B HLV của AFC trong tay, anh lại vùi mình trên sân tập cùng đám học trò nhỏ tại Hà Nội.

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn: 'Tôi thấy hình bóng mình nơi Nguyên Mạnh'

Cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn: 'Tôi thấy hình bóng mình nơi Nguyên Mạnh'

Cựu thủ môn ĐTQG Dương Hồng Sơn đánh giá, Nguyên Mạnh là câu thủ chơi tốt nhất của ĐTVN trong trận đấu với Iraq và thủ thành SLNA xứng đáng với vị trí số 1 hiện tại.


"Bắt đầu một con đường mới, tôi không bỡ ngỡ mà tự tin vào những gì đã có trong tay. Điều tôi mong chờ là có được danh hiệu đầu tiên cùng học trò của mình. Con đường còn rất dài khi mục tiêu đầu tiên là có vé tham dự VCK U19 quốc gia. Hiện tại, U19 Hà Nội T&T đang cạnh tranh quyết liệt ngôi nhất nhì cùng U19 Viettel tại vòng loại U19 quốc gia 2016. Còn 4 trận đấu nữa để chúng tôi hoàn tất mục tiêu đầu tiên của mình", vừa nhìn học trò trên sân tập, HLV họ Dương cho biết.

Đó là hình ảnh mới chỉn chu của thủ thành này, bởi có thời anh thuộc diện ngôi sao nổi tiếng chịu chơi trong làng bóng đá Việt Nam. Từng bỏ túi không dưới 20 tỉ đồng qua những kỳ chuyển nhượng, Hồng Sơn khiến đồng nghiệp nể trọng khi từng sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền. Năm 2013, anh lại gây ngạc nhiên khi giảm độ chịu chơi bằng chiếc Honda CR-V. Khi được hỏi anh thổ lộ muốn dành tiền để đầu tư kinh doanh nên không còn đam mê xe "xịn" như trước.

Anh suy nghĩ rất táo bạo khi không muốn để những đồng tiền kiếm được từ bóng đá nằm “chết dí” mà dành phần lớn để kinh doanh sinh lời. Nhiều người không quên vài năm trước, Hồng Sơn cùng đàn em Công Vinh mở nhà hàng hoành tráng tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) năm 2009. Còn 4 năm nay, vợ chồng anh mở cửa hàng kinh doanh yến sào tại khu đất anh mua tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) và cơ sở này ăn nên làm ra nhờ tài tính toán của mình.

Ngọc Lan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm