Thủ môn Việt kiều Patrick Le Giang: ‘Tôi vẫn nhớ Việt Nam’

28/07/2017 08:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Patrick Le Giang, thủ môn có bố Việt Nam, mẹ người Slovakia, có hai quốc tịch, từng thất bại trong lần về quê cha thử việc năm 2009 nhưng khi trở lại trời Âu vẫn theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số và có những bước tiến nhất định.

Hôm 26/7 vừa qua, Patrick Le Giang chính thức ra mắt trong màu áo đội hạng nhất CH Séc MFK Karvina với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Trước khi đến với MFK Karvina, Patrick Le Giang thuộc quân số của FC Graffin Vlašim, một đội bóng hạng hai CH Séc nhưng cũng chỉ sắm vai dự bị.

Patrick Le Giang trả lời phỏng vấn sau khi ký hợp đồng với MFK Karvina

Ở giai đoạn cuối mùa giải 2016, Patrick Le Giang mới được FC Graffin Vlašim trao cơ hội bắt chính hai trận, khoảng thời gian dù ít nhưng cũng đủ để thuyết phục ban lãnh đạo MFK Karvina khi đội bóng này cần phương án dự phòng, thay thế cho Martin Pastornicky bị chấn thương. Patrick Le Giang tỏ ra khá tự tin và chờ đợi vào cơ hội thể hiện mới này đến với mình.

Patrick Le Giang cùng anh trai của mình, chơi tiền đao là Emil Le Giang là hai người con trai của ông Lê Giang Nam và bà Katarína Le Giangova.

Chú thích ảnh
Thủ môn Patrick Le Giang ở buổi tâp mới nhất trong màu áo CLB MFK Karvina

Hồi năm 2009, thông qua sự quen biết, mối liên hệ giữa HLV Mai Đức Chung và ông Phan Hùng Phi, Phó Chủ tịch CLB Thể thao Sao Đỏ tại Đức, Patrick Le Giang (sinh năm 1992) cùng một số cầu thủ Việt kiều khác là Ngô Tuấn Anh, Phan Mạnh Norman và Phan Trường Mike…từng về Việt Nam thử việc, tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại các CLB cũng như đội tuyển trẻ của Việt Nam.

Khi ấy, HLV Mai Đức Chung còn đảm đương vị trí Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT đánh giá Patrick Le Giang là một thủ môn có triển vọng (cao 1m85, nặng 85kg) nhưng còn quá trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu.

Cùng với người anh của mình là Emil Le Giang, từng có thời gian ngắn thử việc tại CLB Navibank Sài Gòn và Hà Nội ACB, Patrick Le Giang sau đó trở về Slovakia vẫn theo đuổi sự nghiệp cầu thủ của mình.

Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt ‘mơ’ về đất Cảng và bóng đá Việt Nam

Trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt ‘mơ’ về đất Cảng và bóng đá Việt Nam

Adriano Schmidt, trung vệ có bố người Hòa Bình đến từ CLB TSV Schwabmünchen tại Đức đã có những kỷ niệm và ấn tượng khá đặc biệt về môi trường bóng đá Việt Nam sau khoảng một tháng thử việc tại CLB Hải Phòng và Than Quảng Ninh trước thềm lượt về Toyota V.League 2017.

Tuy nhiên, Patrick Le Giang thành công hơn người anh của mình từng được gọi vào đội U21 Slovakia từ 2012 đến 2015.

Mặc dù ông Lê Giang Nam mong một ngày nhìn thấy một trong hai hoặc cả hai người con của mình chơi bóng tại Việt Nam nhưng với Emil hay Patrick Le Giang, trước khi có những quyết định chính thức, họ sẽ phải suy nghĩ nghiêm túc và kỹ càng.

“Tôi vẫn nhớ Việt Nam, tất nhiên rồi”, Patrick Le Giang trả lời Thethaovanhoa.vn như vậy trong ngày hôm qua 27/7. Tuy nhiên, trước mắt, thủ môn này đang tập trung tập luyện nghiêm túc để sẵn sàng cạnh tranh vị trí tại CLB MFK Karvina khi mùa giải mới đang đến gần.

Tương lai thì chưa biết trước điều gì.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm