Thủ môn Nguyên Mạnh trở lại ĐTQG: Và con tim đã vui trở lại

28/05/2019 11:43 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn Trần Nguyên Mạnh đã có tên trong danh sách lên đường sang đất Thái dự King’s Cup 2019. Nỗ lực của cầu thủ này đã được tưởng thưởng. Chuỗi trận chơi ấn tượng của anh góp phần không nhỏ vào thành tích của SLNA ở mùa giải này. Đồng thời khi cả Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Tuấn Mạnh không đạt phong độ tốt nhất thì cơ hội để Nguyên Mạnh cạnh tranh một suất bắt chính tại đội tuyển quốc gia là hoàn toàn khả thi.

Không có bảo hiểm, SLNA lo toàn bộ chi phí điều trị cho Nguyên Mạnh

Không có bảo hiểm, SLNA lo toàn bộ chi phí điều trị cho Nguyên Mạnh

Ông Nguyễn Đức Thắng, HLV trưởng SLNA, cho biết vào lúc 11h ngày 12/2/2018, thủ môn Nguyên Mạnh đã được phẫu thuật nối xương tại bệnh viện thể thao Singapore. Sau 3 giờ đồng hồ thì cuộc phẫu thuật đã thành công và thủ môn đội trưởng SLNA có thể xuất viện ngay trong ngày 13/2 để về Nghệ An dưỡng thương.

"Thời gian vừa qua được truyền thông và người hâm mộ quan tâm khiến tôi cảm thấy rất vui. Đó cũng là động lực để bản thân tôi thêm cố gắng hơn trong công việc của mình. Được HLV Park Hang Seo lựa chọn, với tôi đó là vinh dự rất lớn.

Đội tuyển Việt Nam đã có những kết quả thi đấu rất thành công, mình được có tên trong danh sách tập trung đội tuyển rõ ràng đó là niềm vui rất lớn. Việc được bắt chính khi lên tuyển hay không không quan trọng, bởi được lên tuyển vốn đã là niềm vui rất lớn với đời cầu thủ rồi”.

Cho đến bây giờ, ký ức trên tuyển với Nguyên Mạnh luôn gắn chặt với chiếc thẻ đỏ đáng quên trong trận gặp Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016. Từ đó đến nay, người hâm mộ không còn thấy thủ môn sinh năm 1991 này đứng trong khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Trở lại đội tuyển sau gần 3 năm, Nguyên Mạnh vẫn không quên nói về kí ức buồn đó như một bài học để nhắc nhở bản thân không phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa: "Kí ức buồn ở AFF Cup 2016 đúng là gắn liền với tôi. Thực sự đó là chuyện rất buồn. Nhưng tôi nghĩ trong đời cầu thủ ai cũng có sai lầm. Quan trọng là mình rút được kinh nghiệm. Sai lầm ngày đó cũng là bài học cho bản thân tôi để tránh lặp lại nó, trong lần được trở lại đội tuyển quốc gia”.

Lên tuyển lúc này cũng có áp lực, chuyện đó bình thường. Áp lực vì đồng đội xuất sắc, cạnh tranh lành mạnh với nhau. Quan trọng là mình có thay đổi bản thân hay không. Tất nhiên bây giờ mình cũng có được sự điềm tĩnh hơn để tránh phạm phải những sai lầm trên sân. Nguyên Mạnh giãi bày xúc cảm của mình, với tin vui được ông Park ghi danh: "Hiện tại V-League đang có nhiều thủ môn tốt. Đặng Văn Lâm sang bên Thai League cũng chơi hay. Được lên tuyển, tôi cứ cố gắng thể hiện tốt nhất thôi. Khi được trao cơ hội thì mình sẽ tận dụng. Còn việc ai đá chính hay mình phải dự bị không quan trọng, bởi được lên phục vụ cho đội tuyển quốc gia là niềm vui và vinh dự cho bản thân rồi".

Hơn 3 năm như nỗi đau đáu, cả ám ảnh nữa, tưởng chừng như vết xước ở AFF Cup 2016, rồi chấn thương tay rất nặng năm 2018 sẽ đẩy sự nghiệp Nguyên Mạnh xuống dốc. Nhưng trong khó khăn, mới tỏ rõ được quyết tâm và niềm tin để trở lại.

Sự ra đi của đội trưởng Quế Ngọc Hải và thủ môn Phan Đình Vũ Hải hồi đầu mùa khiến cổ động viên đội bóng xứ Nghệ không khỏi lo lắng về hàng thủ đội nhà. Thậm chí, có thời điểm đội chủ sân Vinh không còn một thủ môn đúng nghĩa trong đội hình chính.

Nguyên Mạnh kịp thời quay lại SLNA, trở thành chốt chặn quan trọng nơi hàng thủ đội bóng áo vàng. Không có chiều cao tốt với một thủ môn, nhưng bù lại thủ môn của SLNA sở hữu phản xạ cực nhanh cùng sự chủ động đến bất ngờ trong những tình huống dứt điểm của chân sút đối phương

Cuộc sống vốn dĩ đa chiều. Ai rồi cũng va víu những sai lầm. Ngã đâu, đứng lên chỗ đó. Quan trọng nhất là mạnh mẽ và bản lĩnh. Cho đến lúc này Nguyên Mạnh đã làm được. Bóng đá cũng là cuộc đời. Đủ cả thi vị, đắng đót hay cảm xúc khác nhau. Với Nguyên Mạnh, hãy biết gác lại kỷ niệm buồn sau lưng. Phía trước bắt đầu những ngày mới. Và con tim đã vui trở lại.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm