Thủ môn Nguyên Mạnh: 'Chưa bao giờ tôi hành động như vậy'

09/12/2016 15:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 với Indonesia vấp phải sự chỉ trích lớn từ người hâm mộ nước nhà. Cá nhân thủ môn người Nghệ An bị dằn vặt rất nhiều, “chưa bao giờ tôi hành động như vậy”.

Thủ môn Nguyên Mạnh lý giải cho hành động của mình: “Thật sự tôi chỉ vội vàng đạp người cầu thủ của Indonesia ra để đưa bóng vào cuộc nhanh hơn. Lúc đó tôi không nghĩ sự việc lại dẫn đến kết quả xấu như vậy”.

Tâm lý vội vàng đưa bóng nhập cuộc trong tình thế đội nhà đang thua khiến thủ thành này phạm sai lầm. Hành động dẫn đến thẻ đỏ là lần hiếm hoi người ta thấy Nguyên Mạnh hành xử như vậy. “Chưa bao giờ tôi hành động như vậy cả. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thế”, anh nói.


Tình huống dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh.

Sự tự tin trong Nguyên Mạnh giảm sút nhiều, anh thừa nhận lại nghĩ đến chuyện “số phận đã sắp xếp như vậy thì mình phải chấp nhận”. Điều tâm linh ấy vốn không phải thứ anh hay nghĩ đến.

Tình huống nhận thẻ đỏ của Nguyên Mạnh diễn ra ở phút 75 trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 giữa Việt Nam và Indonesia. Nguyên Mạnh va chạm với Bayu Pradana sau tình huống đá phạt góc, thủ thành của Việt Nam bị đè lên người nên có pha đánh nguội từ phía sau.


Nguyên Mạnh từng mắc sai lầm trong sự nghiệp nhưng đây là lần đầu tiên anh mắc lỗi đánh nguội cầu thủ đối phương. Ảnh: VSI.

'Nguyên Mạnh nóng tính không đúng thời điểm'

'Nguyên Mạnh nóng tính không đúng thời điểm'

Thủ môn số 1 Trần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ sau pha đánh nguội với cầu thủ Indonesia. Anh nhận nhiều sự chỉ trích nhưng cũng nhận được sự động viên từ chính những đồng nghiệp.


Trọng tài chính Fu Ming đã cắt còi cầu thủ Indonesia phạm lỗi trước đó. Tuy nhiên, sau khi hội ý với trợ lý trọng tài ông đã quyết định dành thêm chiếc thẻ đỏ cho Nguyên Mạnh. Băng hình đã cho thấy trọng tài chính quyết định đúng dù sau đó Nguyên Mạnh thanh minh rằng mình bị đánh vào mặt trước đó.

Chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh khiến Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người trong khi đã hết quyền thay người. Ngọc Hải phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Tuy sau đó, cả đội thi đấu cực kỳ quyết tâm ghi liền 2 bàn thắng đưa trận đấu vào hiệp phụ nhưng việc thiếu người cùng không có thủ môn chính thức khiến thầy trò HLV Hữu Thắng không thể gây thêm bất ngờ với Indonesia.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm