Thắng nhưng Hà Nội FC vẫn nể HAGL

16/05/2018 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong hiệp 1 trận đấu, Hà Nội FC đã có hàng tá cơ hội ngon ăn để có thể giải quyết sớm HAGL. Tuy nhiên, sự yếu kém trong khâu dứt điểm đã khiến đội bóng Thủ đô phải rất vất vả và phải nhờ tới một chút may mắn mới có thể giành quyền vào vòng bán kết Cúp QG 2018.

Nếu nhìn vào kết quả tỷ số 1-1 thì có lẽ nhiều người không theo dõi trực tiếp trận Hà Nội-HAGL đã nghĩ tới một kịch bản thế trận ngang ngửa của 2 đội. Tuy nhiên, trên thực tế Hà Nội FC mới là đội chơi lấn lướt hơn với số cơ hội ăn bàn nhiều gấp 3 lần đội bóng phố Núi. Theo con số thống kê, Hà Nội FC thực hiện tới hơn 20 cú sút về khung thành của HAGL và hầu hết đó đều là những cơ hội ngon ăn. Quang Hải, Moses, Văn Quyết, Văn Đại… hết sút gần rồi sút xa, đánh đầu cho tới sút phạt cũng không tài nào chọc thủng lưới của thủ môn Văn Tiến bên phía Hà Nội FC.

Rất nhiều tiếng ồ lên thể hiện sự tiếc nuối của khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy trước những cơ hội mười mươi của đội bóng Thủ đô. Sự kém hiệu quả trong các pha dứt điểm cùng một phần đến từ sự xuất sắc của thủ môn HAGL đã khiến Hà Nội FC không thể giải quyết trận đấu ngay trong hiệp 1. Và phải nhờ tới pha làm bàn có phần may mắn của hậu vệ vào thay người Thành Chung, Hà Nội FC mới có bàn thắng gỡ hòa.

Nói về bàn thắng vào lưới HAGL, trợ lý Văn Sỹ Sơn, người nắm quyền chỉ đạo thay HLV Chu Đình Nghiêm trận này cho biết: “Thành Chung được xem là thứ vũ khí nguy hiểm lúc đội bóng đang bí khâu ghi bàn. Và miếng đánh bổng cho Thành Chung là bài tập thường xuyên của đội. Mùa trước, Thành Chung cũng có một bàn thắng giống như thế này. Như các bạn đã thấy, HAGL đã có một trận đấu chơi rất quyết tâm, nỗ lực tới những phút cuối cùng của trận đấu. Còn Hà Nội FC đã bỏ lỡ nhiều cơ hội do kém may mắn.

Nhìn chung, tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, fair-play, mạnh mẽ nhưng đúng luật, xóa tan mọi thứ không đẹp ở trận lượt đi. Mọi người nghĩ trận đấu này căng cả trong và ngoài sân cỏ nhưng cầu thủ của tôi hôm nay đã chứng minh được bản sắc của đội bóng”.

Bên kia chiến tuyến, HAGL xứng đáng nhận được lời khen ngợi về tinh thần thi đấu và sự nỗ lực, cố gắng của từng cầu thủ. Sau 5 phút đầu tạo được một chút bất ngờ cho đội bóng Thủ đô, HAGL đã lâm vào thế chịu trận hoàn toàn trước sức tấn công như vũ bão của Hà Nội FC. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Văn Toàn khiến sân CĐV Hà Nội “chết lặng” bởi tình huồng ghi bàn ở phút 47. Và nếu không có pha gỡ hòa của Thành Chung ở những phút cuối thì có lẽ nước mắt của Văn Toàn đã không phải rơi khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

HLV HAGL phủ nhận chuyện câu giờ, không trách trọng tài

HLV HAGL phủ nhận chuyện câu giờ, không trách trọng tài

Chỉ có được tỷ số hòa 1-1 trên sân Hàng Đẫy, không đủ để vượt qua Hà Nội giành quyền vào bán kết Cup quốc gia 2018 nhưng HLV Dương Minh Ninh của HAGL không có ý trách trọng tài dù Văn Toàn có hai lần bị thổi phạt việt vị không chuẩn xác.

Phát biểu sau buổi họp báo, HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh không giấu nổi sự tiếc nuối: “Tôi hài lòng với công tác trọng tài trong trận đấu này. Tôi nghĩ HAGL xứng đáng thắng trận lượt về. Chúng tôi chơi không tốt ở hiệp 1 nhưng có bàn thắng và làm chủ được thế trận sau giờ giải lao. Kết quả trận đấu có thể đã khác nếu Rimario ghi bàn trong cơ hội ở đầu hiệp 2. Tất nhiên, việc bị loại khỏi Cúp Quốc gia khiến cầu thủ HAGL rất buồn bã. Nhưng tôi tin đã là cầu thủ chuyên nghiệp, các học trò của tôi sẽ sớm vượt qua được điều này”.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm