Thắng Mã và vô địch, tại sao không

14/12/2018 09:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ​Ghi 2 bàn thắng giữa chảo lửa Bukit Jalil và dù tiếc nuối khi chỉ cầm về được 1 điểm, nhưng rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đang có quá nhiều lợi thế để bước lên ngôi vô địch. Vậy thì tại sao cứ phải quá lo lắng khi chiếc Cúp Vàng chờ đợi đã cận kề.

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

​Sau 2 kỳ tích ở giải U23 châu Á và ASIAD, Việt Nam đã được giới chuyên môn quốc tế xếp vào hàng ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2018. Sự đánh giá dựa vào cả quá trình, lẫn chất lượng của con người và lối chơi, chứ không hề mang tính thời điểm.

​Vậy mà thật lạ, luôn có tâm lý lo lắng thái quá đồng hành cùng thầy trò HLV Park Hang Seo trong cuộc chinh phục chiếc cúp Vàng khu vực, dù chính những người trong cuộc luôn có thừa độ tự tin. Vòng bảng đá với Malaysia, lo lắng vì đây là đối thủ chính tranh vé vào bán kết, chung cuộc thắng 2-0 ấn tượng. Tới làm khách của Myanmar cũng bị dự báo là khó lường, vậy mà Tuyển Việt Nam vẫn đá thượng phong mà chỉ có sai lầm của trọng tài mới lấy mất chiến thắng!

​Bán kết cũng thế. Philippines đúng là mạnh hơn với nguồn lực ngoại cùng ông thầy danh tiếng Eriksson, nhưng vào thực chiến vẫn còn khoảng cách chẳng dễ san lấp với thầy trò HLV Park Hang Seo. Thắng xong cả 2 trận - hóa ra Phi cũng... thường thôi.

​Và trận chung kết lượt đi cũng chẳng là ngoại lệ. Sự lo lắng là thấy rõ. Lo vì ta thường thua Malaysia ở những trận cầu sinh-tử; lo vì chủ nhà có chảo lửa Bukit Jalil mà đến đương kim vô địch Thái Lan hay như thế còn chẳng thể có lấy 1 bàn; Lo vì người Mã càng đá, càng hay kiểu "chết hụt thì sống dai"... vân vân và vân vân, đủ thứ để mà lo.

​Rồi sao? các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ mất có 25 phút để 2 lần phá tan mành lưới người Mã và nếu các cơ hội được tận dụng tốt hơn, có lẽ số phận trận chung kết đã sớm ngã ngũ. Hơn thế, ở cuộc đối đầu thứ 2 trong khuôn khổ AFF Cup 2018, ông Park lại tỏ ra cao tay hơn trong cách dụng binh khiến người đồng nghiệp phía bên kia sân Tan Cheng Hoe phải thừa nhận - Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng.

​Vậy thì chẳng lý do gì mà ở trận chung kết lượt về diễn ra vào đêm 15/11 tới tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam không thắng Malaysia lần nữa để tô thắm thêm cho chiếc cúp Vàng vô địch đã chờ đợi sau 10 năm.

***

​"Biết người, biết ta"; "Tôn trọng đối thủ"; "Thận trọng vẫn hơn"... hay dân dã kiểu "30 chưa phải Tết" - đều đúng, nhất là trong bóng đá vốn tiềm ẩn quá nhiều bất ngờ. Nhưng cũng chẳng phải vì thế mà quên đi cái lợi thế, lẫn sức mạnh mà mình đang sở hữu.

​Có một thực tế không thể phủ nhận, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội cực lớn để đăng quang chức vô địch AFF Cup 2018. Lợi thế sân nhà, khán giả nhà và cả hai bàn thắng trên sân khách, cũng cho phép thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền toan tính, lựa chọn khi nhiều cửa hơn hẳn người Mã.

​Đặc biệt hơn, qua 2 trận đã đấu với Malaysia, nhất là trận chung kết lượt đi, tuyển Việt Nam không hề lép vế, nếu không muốn nói có nhiều điểm còn vượt trội hơn với đối phương. Đó là lối chơi phòng ngự - phản công cực kỳ hiệu quả; là dàn cầu thủ chơi bóng gắn bó, kỹ thuật và cũng sẵn sàng đua sức với đối thủ còn to cao hơn. Và nhất là trên băng ghế huấn luyện còn có ông thầy "cực quái" trong việc dùng người, đọc trận đấu, xử lý tình huống...

​Lo lắng là không thừa! Nhưng nếu thái quá nó sẽ phản tác dụng. Với đội tuyển Việt Nam lúc này, sự cẩn trọng là cần thiết, nhưng cũng cần phải biết phát huy sức mạnh, lợi thế của chính mình để chiến thắng.

​Cuối cùng, vẫn là 1 cụm từ dân dã, đang là hot trend - VIỆT NAM VÔ ĐỊCH, KHÔNG NÓI NHIỀU!

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm