Thái Sơn Nam thành cựu Á quân futsal châu Á

15/08/2019 17:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Phạm Minh Giang đã không thể làm nên chuyện ở giải năm nay khi bị Nagoya Oceans đòi lại món nợ đã thua chính họ năm ngoái. Thất bại 1-3 ở bán kết giải đấu diễn ra ở Bangkok khiến Thái Sơn Nam không thể tái lập thành tích vào chung kết.

Trực tiếp bóng đá futsal: Thái Sơn Nam và Nagoya cùng 'lên gân' (15h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá futsal: Thái Sơn Nam và Nagoya cùng 'lên gân' (15h00 hôm nay)

Trực tiếp bóng đá futsal: Thái Sơn Nam và Nagoya cùng 'lên gân' (15h00 hôm nay). Điểm chung ở hai trận thắng bán kết của Thái Sơn Nam và Nagoya Oceans đều khá dễ dàng và có cùng tỷ số cách biệt trước các đối thủ đến từ Trung Quốc và Indonesia.

Đại diện Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin trước CLB hàng đầu Nhật Bản và cũng là đội bóng giàu truyền thống nhất sân chơi số 1 futsal CLB châu Á với ba lần vô địch trước đó.

Nagoya Oceans đã 6 lần vào bán kết giải đấu trong 8 năm gần nhất và một khi họ đã nhập cuộc với 100% khả năng để trả nợ đối thủ đã đánh bại mình năm ngoái, Thái Sơn Nam đã không thể so sánh với sức mạnh của họ trong lần gặp lại chiều 15/8 tại Nhà thi đấu Bangkok Arena.

Ngoại binh Brazil Pepita cho thấy sức mạnh, tốc độ vượt trội của mình khi đối đầu với Thái Sơn Nam. Chính cầu thủ này đã khiến Hồ Văn Ý hai lần vào lưới nhặt bóng trong hiệp 1. Khả năng tỳ đè, dứt điểm, phòng ngự đến tấn công toàn diện của Pepita là không thể chê trách. Cầu thủ 31 tuổi xứng đáng là người chơi hay nhất trận đấu bán kết 1.

Ngoại binh Pepita quá hay khiến Shimizu cùng các đồng đội Thái Sơn Nam phải dừng bước ở bán kết. Ảnh: AFC
Ngoại binh Pepita quá hay khiến Shimizu cùng các đồng đội Thái Sơn Nam phải dừng bước ở bán kết. Ảnh: AFC

Việc Nagoya Oceans có sự trở lại của đội trưởng Hoshi càng khiến hàng thủ của họ thêm vững chắc. Và đó chính là lý do HLV Juan Zamora tự tin về khả năng vào chung kết của đội bóng Nhật Bản trước trận này.

M29 - Thai Son Nam FC(VIE) vs Nagoya Oceans(JPN) : Semi-Finals #2

Lối đá chặt chẽ của đối thủ chỉ có đôi chút sơ hở giữa hiệp 2, đó cũng là cơ sở để Mạnh Dũng có bàn gỡ 1-2, nhen nhóm hy vọng gỡ hòa cho Thái Sơn Nam trận này.

Sự trở lại của đội trưởng Hoshi giúp hàng thủ CLB Nhật Bản đầy chất thép. Ảnh: AFC
Sự trở lại của đội trưởng Hoshi giúp hàng thủ CLB Nhật Bản đầy chất thép. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, sự bất cẩn của hàng thủ do nôn nóng dâng lên tìm bàn gỡ đã khiến họ trả giá. Đức Hòa phạm lỗi nguy hiểm với tiền đạo Nagoya Oceans để rồi phải nhận thẻ vàng thứ 2. Trong thế 4 đấu 5 trong vòng 2 phút, Thái Sơn Nam đã phải nhận bàn thua từ cú sút của Shota.

Bàn thắng này cũng ấn định chiến thắng 3-1 cho đại diện Nhật Bản, bất chấp việc Thái Sơn Nam dồn lên chơi tấn công tổng lực “power-play” 3 phút cuối.

Thái Sơn Nam (trắng) vẫn còn trận tranh HCĐ vào ngày 17/8 tới. Ảnh: AFC
Thái Sơn Nam (trắng) vẫn còn trận tranh HCĐ vào ngày 17/8 tới. Ảnh: AFC

Thất bại này khiến Thái Sơn Nam nhìn Nagoya Oceans vào tranh trận chung kết thay vì tái lập kỳ tích vào đến trận cuối cùng ở chính giải này năm ngoái. Về phần đại diện Nhật Bản, Nagoya Oceans sẽ chờ đợi đối thủ là đội thắng ở trận bán kết 2 giữa AGMK (CLB của Uzbekistan đã đánh bại Thai Port ở tứ kết 4) và ĐKVĐ Mes Sungun (Iran) sau đây vài giờ.

Đội thua ở bán kết 2 sẽ tranh HCĐ với Thái Sơn Nam vào ngày 15h30 ngày 17/8 tới cũng tại Nhà thi đấu Bangkok Arena.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm