Thái Sơn Nam lần thứ 7 vô địch futsal quốc gia

22/06/2017 20:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Cảm xúc của tôi là không thể tả được. Nỗ lực của chúng tôi từ những ngày đầu tập luyện đến trận đấu cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng”, cầu thủ Tôn Thất Phi của Thái Sơn Nam cho biết sau khi kết thúc trận đấu với Sanatech Khánh Hòa.

Với cách biệt 6 điểm trước chính đối thủ sẽ gặp ở lượt trận áp chót ngày 22/6 là Sanatech Khánh Hòa, Thái Sơn Nam đã gặp không ít sức ép. Đội bóng phố Biển rất quyết tâm đánh bại Thái Sơn Nam như đã làm được ở lượt đi hòng thu hẹp cách biệt và hy vọng vào điều thần kỳ ở lượt trận cuối.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Bảo Quân đã chứng tỏ vì sao họ đã thống trị futsal Việt Nam 7/11 lần giải VĐQG được tổ chức.

Sanatech Khánh Hòa và Thái Sơn Nam đã cống hiến cho hàng ngàn CĐV có mặt ở Nhà thi đấu Quân khu 7 một trận đấu kịch tính đến hồi chót. Tính chất của cuộc so tài lan tỏa lên các khán đài khiến BTC phải phòng ngừa bằng việc huy động khá nhiều lực lượng an ninh để bảo vệ.

BTC đã lo ngại không thừa khi suốt trận đấu, CĐV của 2 đội không khỏi phấn khích trước diễn biến dưới sân. Nhưng đã không có tình huống đáng tiếc xảy ra. Và trong cục diện ăn miếng trả miếng, Sanatech Khánh Hòa dù rất nỗ lực nhưng họ chỉ khiến CĐV của mình được sống trong vài phút thăng hoa ngắn ngủi.

Sanatech Khánh Hòa không thể cản Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Quang Phương
Sanatech Khánh Hòa không thể cản Thái Sơn Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Quang Phương

Huỳnh Đức là người ghi bàn mở tỷ số cho Sanatech Khánh Hòa nhưng chỉ 3 phút sau, Đắc Huy với bàn thắng khá may mắn từ chấm phạt góc đã đưa trận đấu về thế quân bình. Thời gian còn lại, 2 đội chơi rất chặt chẽ để rồi không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Hòa 1-1, Thái Sơn Nam chính thức vô địch quốc gia sớm 1 vòng đấu. Thầy trò HLV Nguyễn Bảo Quân hiện có 42 điểm, hơn đội thứ 2 Sanatech Khánh Hòa 6 điểm. Dù không thể san bằng cách biệt nhưng sau trận đấu, các cầu thủ khách đã ăn mừng như thể họ mới là người chiến thắng.

Sanatech Khánh Hòa cho thấy họ chỉ thiếu một chút bản lĩnh và tỉnh táo để xưng Vương ở giải VĐQG. Trưởng đoàn Trần Duy Hiếu cho rằng đây là trận đấu giàu cảm xúc, cả hai đều thi đấu cống hiến, phục vụ khán giả. Ông Hiếu nói: “Tôi thật sự rất cảm xúc và màn trình diễn của các cầu thủ của tôi, họ tạo ra thế trận và cơ hội ngang ngửa Thái Sơn Nam. Đôi lúc Sanatech Khánh Hòa giành lợi thế hơn và nếu may mắn thì đã có thể giành chiến thắng. Tôi vui mừng vì đội bóng của mình đã làm cho giải năm nay thêm phần hứng thú”.

Niềm vui của CLB Thái Sơn Nam chiều 22/6. Ảnh: Quang Phương
Niềm vui của CLB Thái Sơn Nam chiều 22/6. Ảnh: Quang Phương

Trong khi đó, lần thứ 2 VĐQG trong vai trò HLV và lần đầu tiên chính thức nắm quyền thay vì kiêm nhiệm như năm ngoái, HLV Nguyễn Bảo Quân cho biết: “Chính vì phong độ ổn định nên đội có lợi thế từ rất sớm và duy trì được cuối giải. Giải năm nay khó khăn hơn năm ngoái rất nhiều, các trận đấu căng thẳng và không trận nào dễ. Chúng tôi đã nhập cuộc với tinh thần quyết thắng Sanatech Khánh Hòa, đối thủ chơi đơn giản mà rất hiệu quả nên có kết quả khả quan”.

  Kịch tính đến cùng ở giải futsal vô địch quốc gia 2017

Kịch tính đến cùng ở giải futsal vô địch quốc gia 2017

Đánh bại Hải Phương Nam Phú Nhuận trong trận đấu mang tính quyết định, Thái Sơn Nam khiến Sanatech Khánh Hòa bám đuổi khá vô vọng. Nhưng còn nước còn tát, quyết tâm của đội bóng phố Biển giúp cuộc đua vô địch năm nay kịch tính đến hồi chót.

Dù Thái Sơn Nam đã chính thức vô địch trước 1 vòng đấu nhưng giải futsal VĐQG 2017 vẫn còn gay cấn ở cuộc đua vị trí Á quân. Hiện tại, Sanatech Khánh Hòa đang có 36 điểm và chỉ hơn Hải Phương Nam Phú Nhuận đúng 2 điểm.

Lượt trận 17 ngày 22/6, Hải Phương Nam Phú Nhuận đã làm được điều tưởng chừng rất khó khi đánh bại đương kim Á quân và cũng là “người anh em” của Sanatech Khánh Hòa là Sanna Khánh Hòa. Ở lượt trận cuối, thử thách cho Hải Phương Nam Phú Nhuận là rất nhẹ nhàng khi họ chỉ gặp Hoàng Thư Đà Nẵng vốn đã hết động lực phấn đấu do phải đá vòng loại từ năm tới.

Trong khi đó, Sanatech Khánh Hòa sẽ chịu áp lực đá sau và phải gặp một Sài Gòn FC rất khó chịu. Ngôi Á quân chắc chắn đã đổi chủ nhưng vẫn khó lường đến hồi cuối.

Kết quả vòng 17 ngày 22/6:

Thái Sơn Nam – Sanatech Khánh Hòa; 1-1

Hải Phương Nam Phú Nhuận – Sanna Khánh Hòa: 3-2

Thái Sơn Bắc – Sanest Tourist Khánh Hòa: 3-5

Lịch thi đấu vòng cuối (ngày 23/6, Nhà thi đấu Quân khu 7):

16h00: Tân Hiệp Hưng – Cao Bằng

18h00: Sanna Khánh Hòa – Thái Sơn Bắc

Ngày 24/6:

9h00: Hải Phương Nam Phú Nhuận – Hoàng Thư Đà Nẵng

11h00: Sài Gòn – Sanatech Khánh Hòa

14h00: Thái Sơn Nam – Sanest Tourist Khánh Hòa

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm