Thái Lan có thể mất ngôi ĐKVĐ vì chính... Thái Lan

21/11/2016 13:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan đã có một trận đấu chật vật để đánh bại Indonesia ở ngày đầu ra quân AFF Suzuki Cup 2016. Ký giả John Duerden của trang Fox Sports Asia, người theo sát bước đi của bóng đá Thái Lan suốt thời gian qua, đã đưa ra những đánh giá đáng chú ý.

Từ Bangkok đến Manila, Thái Lan đã thể hiện những bộ mặt khác nhau trong 2 trận đấu của Thái Lan. Ngồi trên xe ôm tiến vào sân Rajamangala là cả một hành trình vất vả, bầu không khí sục sôi của trận đấu trộn lẫn với khói xe cộ tạo nên một thứ mùi rất khó tả.

Một trận đấu quan trọng ở vòng loại World Cup 2018, hơn 40.000 người hâm mộ, nhà vô địch châu Á Australia ở trước mắt trong bối cảnh Thái Lan vừa chịu đứng mất mát lớn khi Đức vua Bhumibol băng hà, trong nỗi đau người Thái vẫn tìm thấy những ý nghĩa để khích lệ các cầu thủ tiến lên.

Trở lại trận đấu với Australia, Thái Lan đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất của mình để tạo nên một màn rượt đuổi kịch tính. “Những chú voi chiến” vượt qua áp lực sau khi bị dẫn trước và sau đó dạy cho người Australia bài học về khả năng phối hợp và di chuyển không bóng.

Khi đội chủ nhà dẫn trước 2-1, các CĐV Thái Lan đã rất tự tin, họ tin vào một chiến thắng gây chấn động của các chàng trai áo xanh. Mọi nỗ lực đi vào mây khói khi Jedinak thực hiện thành công quả phạt đền lần thứ 2. Một điểm cũng không phải là điều tệ Thái Lan, nhưng với “những chú kangaroo”, họ hiểu rằng một điểm ấy có chút gì đó may mắn.

 Thái Lan đang mệt mỏi, 3-4-1-2 và con dao hai lưỡi

Thái Lan đang mệt mỏi, 3-4-1-2 và con dao hai lưỡi

Thái Lan suýt tuột mất chiến thắng dù dễ dàng dẫn 2 bàn trước Indonesia. Thái Lan chiến thắng ngày đầu ra quân AFF Suzuki Cup nhưng lộ rõ sự mệt mỏi , một sơ đồ ba hậu vệ vốn là niềm tự hào đã biến thành con dao hai lưỡi.


Tuy nhiên, đó vẫn là một kết quả đẹp, tạo nên một hiệu ứng tốt trên thế giới. Các bài báo trong nước vào quốc tế bao gồm cả New York Times bắt đầu chú ý nhiều hơn đến chuyến bay của ĐT Thái Lan đến Manila vào thứ 4 vừa rồi. Hành trình AFF Suzuki Cup 2016 chính thức bắt đầu với thầy trò HLV Kiatisuk.

Trận đấu mở màn, đối thủ của Thái Lan là Indonesia. Có những điểm tương đồng đến ngạc nhiên. Nếu SVĐ Rajamangala khó tiếp cận bao nhiêu, thì SVĐ Philippines Sports Arena nằm ở phía Bắc Manila cũng khó tương tự như vậy.

Giao thông tại Philippines luôn là điều gây ấn tượng không tốt với du khách nước ngoài. Có rất nhiều xe cộ đi theo hướng về phía sân, nhưng họ không rẽ vào sân Philippines Sports Arena. Họ đi để tìm về nhà hoặc những chỗ trú tránh bầu trời u ám và cơn mưa đang kéo tới.

So với trận đấu gặp Australia 4 ngày trước, trận đấu gặp Indonesia rơi vào khung cảnh ảm đạm hơn. Các SVĐ trống rỗng và thời gian tiêu cực, không thể biện minh những lý do này cho khó khăn của Thái Lan trong trận đấu vì hầu hết các đội bóng đến dự giải đều gặp tình cảnh tương tự.

Nếu Thái Lan vào được vòng 4 đội mạnh nhất như những dự báo chắc chắn trước mùa giải, họ bước vào vòng đấu loại trực tiếp với những khó khăn khác.

Không cần phải nghi ngờ, chắc chắn Thái Lan là chủ đề yêu thích của những cuộc thảo luận ở những nơi muốn ngăn họ chiến thắng. Nó cũng có thể là đối thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan: Chính mình, sau khi họ thi đấu vòng quanh châu Á, từ Nhật Bản đến Saudi Arabia, UAE và Australia trước những đám đông CĐV.

AFF Suzuki Cup sẽ khó khăn hơn với Thái Lan ở giai đoạn đầu, nhưng sẽ dần giảm đi nếu họ tiếp cận bằng những chiến thuật đúng đắn.

Đó có thể là điều lý giải trong một số khía cạnh, có thể nhận ra sự không hoàn hảo của Thái Lan. 2 bàn thắng của Indonesia diễn ra chỉ trong 3 phút đầu hiệp 2 chứng tỏ rằng một giải đấu lớn sẽ có những khoảnh khắc trừng phạt bạn nếu mất tập trung, dù chỉ là trong tích tắc.

HLV Kiatisuk Senamuang đã ca ngợi Indonesia sau trận đấu và thừa nhận họ đã gây rất nhiều rắc rối cho đội tuyển của ông. Kiatisuk nói như vậy trong bối cảnh 2 năm trước Indonesia không đủ đẳng cấp để đánh bại Thái Lan nhưng họ đủ tốt để đánh thức người Thái và làm cho họ lo lắng.

Thái Lan phải cẩn thận với các đối thủ cạnh tranh còn lại như Singapore và Philippines, họ không khác gì Indonesia, sẵn sàng trừng phạt những phút thiếu tập trung. Thời gian tới, Thái Lan nếu không sớm thức tỉnh họ chắc chắn sẽ bị các đối thủ vượt mặt.

Vẫn có một chút lăn tăn khi nghĩ đến đội bóng có đủ khả năng tước vương miện của Thái Lan trong 7 cái tên còn lại. Một quốc gia có khả năng làm điều đó nhất… chính là Thái Lan.

*: Tít bài do TS TT&VH đặt lại

Linh Lam (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm