Tất bật chuẩn bị

02/07/2012 07:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Được nghỉ hơn một tuần để thư giãn cùng EURO 2012, các đội bóng đã tất bật tập trung trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của mùa giải. Một trong những cách hữu hiệu nhất để “làm nóng” cho màn trở lại được các CLB lựa chọn là thi đấu giao hữu với nhau.

Chỉ hơn đội áp chót K.KH vẻn vẹn một điểm, K.KG đang rất khẩn trương cho mục tiêu trụ hạng. Sau khi tập trung trở lại, thầy trò HLV Lai Hồng Vân chọn Phú Quốc làm địa điểm để tập thể lực. Sau đó, toàn đội di chuyển đến Đồng Nai để đá giao hữu. Trận này, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Tiếp đó, K.KG sẽ có một tuần tập huấn ở TTTT Thành Long (TP.HCM). Hôm qua, họ đã thúc thủ với CLB đang đóng quân ở đây là SG.XT với tỷ số 1-2. Trước mắt, hiểm nguy đang rình rập K.KG với 3 trận đấu khó khăn trước HA.GL, SLNA và SHB.ĐN. Nhưng xem ra, lịch đấu đang ủng hộ thầy trò HLV Lai Hồng Vân hơn so với đối thủ trực tiếp K.KH. Vì cùng thời điểm đó, K.KH phải trải qua 2 trận đấu liên tiếp trên sân của các đại diện Sài Gòn trước khi được trở về Nha Trang để tiếp HA.GL. Nếu tranh thủ được cơ hội đá trên sân nhà 2 trận gặp SLNA và SHB.ĐN, thầy trò ông Vân vẫn nắm trong tay nhiều cơ hội tự quyết hơn đối thủ.

Không “dư dả” kinh phí được đi đây đó tập huấn như đội bóng hàng xóm, TĐCS.ĐT tự đóng cửa bảo nhau tập luyện. Tình cảnh của thầy trò HLV Trần Công Minh cũng không khá gì hơn K.KG trên bảng xếp hạng, họ còn gặp khó khi những trụ cột như Bửu Ngọc, Thanh Hào, Thanh Hiền đang bận tập trung cùng U22 VN và không thể tập cùng đồng đội ở quê nhà. Đội bóng này phải làm quen với việc tập luyện thiếu quân số. Khó cho TĐCS.ĐT nữa là trung vệ Thanh Hào đang gặp vấn đề với chấn thương ở U22 VN và có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng ra sân khi trở về CLB.


EURO khép lại cũng là thời điểm V-League chuyển vào giai đoạn cuối quyết liệt nhất

Đội bóng rắc rối nhất trong kỳ nghỉ né EURO này là N.SG. Đã có lời ra tiếng vào về tình trạng lãnh đạo CLB chậm trễ tiền lương thưởng cầu thủ từ nhiều tháng qua. Khó khăn chung của nền kinh tế đang tác động trực tiếp đến đội bóng này và những hình ảnh hào nhoáng của đội bóng từng được ví là “thiếu gia” Sài Gòn này chỉ còn là dĩ vãng. Với tình hình hiện tại, nhiều người có lý do để hoài nghi về sự tồn tại của N.SG. Nhưng trước mắt, N.SG sẽ hoàn tất mùa giải 2012. Sau chuyến tập huấn ở Vũng Tàu, thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã có trận giao hữu với ĐT.LA và để thua với tỷ số đậm 0-4.

Bận rộn nhất trong thời gian này là SG.XT. Thầy trò Trần Tiến Đại sau khi chuyển về TTTT Thành Long đóng quân có nhiều cơ hội cọ sát với những đội bóng chọn đây là điểm tập huấn. Sau khi để thua đậm ĐT.LA với tỷ số 0-4, hôm qua SG.XT đã đánh bại K.KG với tỷ số 2-1.

Ở giải hạng Nhất, ĐT.LA đang thể hiện rõ quyết tâm lên hạng. “Gạch” đá giao hữu ấn tượng đến nỗi đả bại cả SG.XT và N.SG cùng với 4 bàn không gỡ. Đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đưa “Gạch” lên vị trí thứ 2 của giải hạng Nhất đến lúc này là cựu tiền đạo U21 Tây Ban Nha Pablo Gonzalez. Bên cạnh đó, chân sút Thanh Bình và Lazaro đã nổ súng. Với sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ, cơ hội cho “Gạch” trở lại sân chơi cao nhất từ mùa giải sau là rất lớn.

V.H

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm